Nam sinh lớp 7 rời khỏi nhà 23 ngày chưa thấy tung tích

20/04/2022 08:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bị mẹ mắng, em N.T.H.Đ rời khỏi nhà đã 23 ngày nhưng cho đến nay vẫn chưa ai biết được thông tin cụ thể của em.

Ngày 19/4, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ tại đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí, công an về việc con trai mình rời khỏi nhà đã 23 ngày nay nhưng chưa có tung tích, thông tin cụ thể.

Chị Phương Dung cho biết, con trai của chị là em N.T.H.Đ (13 tuổi, học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân).

Trưa ngày 28/3, khi em Đ.đi học về nhà, chị Dung thấy nhiều vết xước trên tay nên mới hỏi thông tin từ con.

Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nên chị Dung nói em Đ. nghỉ học buổi chiều cùng ngày, nhưng em Đ.lại không chịu và sau đó giữa mẹ và con trai đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Em Đ. mất tích đã 23 ngày nay, nhưng gia đình chưa tìm thấy tung tích (ảnh: CTV)

Em Đ. mất tích đã 23 ngày nay, nhưng gia đình chưa tìm thấy tung tích (ảnh: CTV)

Lúc chị Dung đi lên trên gác, thì em Đ. đã lấy xe đạp ra khỏi nhà, và có nói với hàng xóm là đi đến chỗ làm của ba là chạy xe ôm công nghệ ở gần đó.

Cách đây chưa lâu, một người dân có báo về cho gia đình biết là có nhìn thấy ai giống với em Đ. tại một công viên, trên xe đạp có một bao ve chai, nhưng khi mọi người đến thì lại không thấy em đâu cả.

Ngày 18/4, khi gia đình đi tìm kiếm em ở khu vực huyện Bình Chánh, thì một chủ tiệm vá xe cho hay, trước đó ít ngày có nhìn thấy một em trai giống với Đ. đến đây bơm, sửa xe, nhưng gia đình mở rộng tìm kiếm khu vực này cũng không có kết quả.

Cho đến nay, em Đ. đã rời khỏi nhà 23 ngày, nhưng chưa ai tìm thấy tung tích, thông tin cụ thể của em.

Hiện gia đình em Đ. đang rất lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, nên ra sức tìm kiếm thông tin của em, và nhờ cơ quan công an, báo chí hỗ trợ để chị Ngũ Thị Phương Dung sớm tìm thấy con trai của mình.

Ngày 20/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phan Quang Anh – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân xác nhận, có sự việc một học sinh lớp 7 của trường mất tích nhiều ngày nay.

Ông Phan Quang Anh cho biết, cách đây hơn 1 tuần, ông có hỏi giáo viên chủ nhiệm về thông tin của em Đ.thì giáo viên này bảo chưa có thông tin gì mới.

Khi em Đ. mới nghỉ học được khoảng vài ngày, thì giáo viên chủ nhiệm có báo tình hình lại cho hiệu trưởng nhà trường. Trường nắm được thông tin là do bị mẹ la, nên em Đ. đã lấy xe đạp bỏ nhà ra đi.

Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng thường xuyên liên hệ với nhau, chứ phụ huynh cũng chưa vào trường trình báo.

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ nói rằng, ông nắm được thông tin là giáo viên chủ nhiệm lớp cũng có hỗ trợ phụ huynh đi tìm kiếm thông tin của em Đ. nhưng chưa đến nay vẫn chưa có thông tin gì rõ ràng của em.

Việt Dũng