Hai chị em vượt khó vươn lên đạt học sinh giỏi Văn nhiều năm

28/08/2021 06:12
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ rời quê hương đi làm xa, hai chị em Thùy Trang và Thu Huyền hiện tại đang sống cùng bà ngoại.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nhưng hai chị em Nguyễn Thị Thùy Trang (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Huyền (13 tuổi ) con của chị Trần Thị Oanh (thôn Lực Điền, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ) luôn vươn lên để học tập tốt, trở thành học sinh giỏi Văn tham gia các kì thi cấp huyện và cấp tỉnh.

Luôn nỗ lực vươn lên trong học tập

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ rời quê hương đi làm xa, hai chị em Thùy Trang và Thu Huyền hiện tại đang sống cùng bà ngoại.

Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào tiền lương ít ỏi mà mẹ gửi về, chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt.

Thùy Trang (bên phải) luôn kèm Thu Huyền (bên trái) học bài. Ảnh: NVCC
Thùy Trang (bên phải) luôn kèm Thu Huyền (bên trái) học bài. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tạp chí Giáo dục điện tử Việt Nam, Thùy Trang nói: “ Bà ngoại già rồi nên bà ở nhà trông coi nhà cửa. Bà cũng hay bệnh do tuổi già nên tiền mẹ gửi về tiêu hết nhanh lắm. Hai chị em đi học, học phí cũng phải xin đóng thành nhiều lần, chưa năm nào em và Huyền đóng hết được học phí trong một lần như các bạn”.

Nhà hai chị em nghèo, bà ngoại già lại nhiều bệnh nên công việc hai chị em đều đảm nhiệm. Vừa học vừa làm các công việc của gia đình nhưng hai chị em lúc nào cũng đạt được những thành tích tốt, chưa bao giờ khiến thầy cô phải thất vọng.

Trong những năm qua, em Nguyễn Thị Thùy Trang luôn là học sinh giỏi của trường. Suốt 4 năm theo học tại Trường Trung học cơ sở Yên Bình, em đều là thành viên ưu tú của đội tuyển Văn, đem về cho trường nhiều giải Văn cấp huyện và tỉnh.

Trong kỳ thi vào 10 vừa qua, Thùy Trang đã nỗ lực rất nhiều. Sau mọi cố gắng, em đã trở thành học sinh chuyên Văn của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc.

Không kém phần so với chị mình, em Nguyễn Thị Thu Huyền (học sinh lớp 8A1 Trường Trung học cơ sở Yên Bình) cũng là học sinh giỏi liên tục nhiều năm liền. Giống như chị, Thu Huyền cũng rất yêu thích Văn và em cũng trở thành thành viên đội tuyển Văn của khối.

Chia sẻ về bí quyết học tập để có thành tích tốt như bây giờ, Thùy Trang tâm sự: “ Nhà không có đủ tiền để cho em đi học thêm như nhiều bạn khác. Từ khi học online mẹ em cố gắng mua cho hai chị em một chiếc điện thoại thông minh để học cho tiện nên em thường lên youtube và tham gia các nhóm ôn tập trên facebook, nghe các thầy cô giảng qua livestream.

Em thường dậy rất sớm để học bài. Vì em thấy khoảng thời gian đấy em tiếp thu kiến thức dễ hơn”.

Thùy Trang đã từng được giải Nhì môn Văn cấp huyện năm lớp 9. Em là thành viên duy nhất được cử ra huyện ôn thi cấp tỉnh. Đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của Thùy Trang, khiến em càng thêm có động lực học hơn.

“Khoảng thời gian ôn thi cấp tỉnh là khoảng thời gian vất vả nhất đối với em vì vào mùa đông vừa lạnh mà đường đến trường huyện lại xa. Ngày nào em cũng phải lấy chuông lúc 3 rưỡi sáng để dậy nấu cơm cho cả nhà và chuẩn bị đồ đi học.

Nhà em không có xe đạp điện nên em phải đạp xe đạp ra bến bus, gửi xe nhà gần đó rồi bắt bus đến trường. Em luôn mang cơm từ nhà đi để ăn trưa vì cơm canteen ở đó khá đắt mà em cũng muốn tiết kiệm tiền. Mỗi ngày, em thường đi học từ sáng sớm và đến tối mới về đến nhà. Tuy vất chút nhưng rất vui”, Thùy Trang vui vẻ chia sẻ.

Mẹ là động lực lớn nhất để chúng em cố gắng

Mẹ của hai em là chị Trần Thị Oanh hiện tại đang làm ở công ty giày da thuộc tỉnh Bắc Ninh. Mỗi lần nhắc về mẹ cả hai em không khỏi xúc động:

“Hai chị em em thương mẹ lắm. Bà em vẫn hay kể nhà ngoại em nghèo nên từ bé mẹ đã khổ, đến khi lấy bố em thì bố lại mất sớm nên mẹ phải trở thành trụ cột gia đình lo cho hai chị em và bà ngoại.

Mẹ em luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền, mẹ bảo muốn cho hai chị em không bị thua thiệt, được bằng bạn bằng bè. Bây giờ dịch mẹ không về được, lúc nào cũng thui thủi một mình. Chúng em luôn nghĩ về mẹ, mong trưởng thành sớm để có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn”.

Hai chị em luôn lạc quan, cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh: NVCC
Hai chị em luôn lạc quan, cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh: NVCC

Để được theo học tại ngôi Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, Trang đã phải cố gắng gấp nhiều lần các bạn cùng trang lứa.

Ước mơ sau này của Trang là giành được học bổng du học, sau làm kinh doanh để kiếm tiền đỡ đần mẹ.

Thu Huyền cũng háo hức nói: “Em cũng sẽ cố gắng để không thua chị Trang, em cũng muốn vào trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, sau này cố gắng phụ bà ngoại, mẹ và chị”.

Theo cô giáo Khổng Thị Nhung - giáo viên môn Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Yên Bình chia sẻ: “Là người từng dạy hai chị em Trang, Huyền tôi thấy ở hai chị em sự chăm chỉ, thông minh, nhanh nhẹn. Các em luôn làm bài tập đầy đủ, chủ động hỏi những vấn đề còn chưa rõ.

Tôi rất ấn tượng với ánh mắt trong sáng, ngây thơ của Huyền, còn đối lập với cô em, Trang có ánh mặt buồn của người chị cả sớm phải lo toan. Tuy nhiên ở cả hai chị em đều dễ dàng thấy được nghị lực, quyết tâm, không ngại khó vươn lên. Với điều đó, tôi tin rằng, các em sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình”.

Trần Lý