Liverpool sa thải Kenny Dalglish, dọn đường đón Benitez
Sau khi nhận quyết định sa thải từ các ông chủ người Mỹ, chiến lược gia 61 tuổi đã gửi một thông báo đến người hâm mộ. “King” Kenny nói: “Thật vinh hạnh cho tôi khi được trao cơ hội để trở lại làm HLV trưởng của Liverpool. Tôi rất cảm kích trước những việc mà Steve, Kevin, các cầu thủ cùng BHL đã làm cho tôi và tự hào vì chúng tôi đã giành được danh hiệu đầu tiên (Carling Cup) sau 6 năm và tiến sát đến danh hiệu thứ hai (FA Cup).”
HLV Kenny Dalglish thất vọng khi phải sớm ra đi. |
“Dĩ nhiên là tôi thất vọng vì kết quả của đội ở Premier League nhưng tôi không đánh đổi chiến thắng ở Carling Cup để có được bất kỳ điều gì bởi tôi biết việc trở lại giành những danh hiệu có ý nghĩa lớn thế nào với các CĐV và CLB.” “Dĩ nhiên tôi thất vọng vì phải rời CLB. Tôi có thể nói quyết định được đưa ra bởi các ông chủ và mọi vấn đề liên quan đều được giải quyết một cách thỏa đáng và tôn trọng nhau. Quyết định này phản ánh giá trị của mỗi con người liên quan và mong muốn đưa đội bóng tiến lên theo đúng cách như khi họ [các ông chủ] đến”. “Tôi muốn cảm ơn toàn thể BHL và CLB vì nỗ lực và lòng trung thành của họ. Tôi cũng chân thành cảm ơn các CĐV Liverpool, những người đã luôn kiên định ủng hộ tôi và CLB. Nếu không có họ, sẽ không có đội bóng và tôi sẽ không thể đạt được bất kỳ thứ gì”. Trong khi đó, chủ tịch Tom Werner cho biết Liverpool đã có một quyết định khó khăn khi phải sa thải người đàn ông rất được kính trọng Anfield và đã rất thành công cả trong vai trò cầu thủ và HLV ở nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cũng nhận thức được vai trò của HLV 61 tuổi trong việc ổn định tình hình ở Liverpool sau khi sa thải Roy Hodgson và là cầu nối giữa những ông chủ Mỹ mới với người hâm mộ.
“King Kenny” và hai ông chủ Tom Werner, John Henry. |
"Kenny đến với CLB trong sự mong mỏi của chúng tôi ở thời điểm Liverpool thực sự cần ông ấy. Ông ấy không chờ được đề nghị làm HLV, ông ấy chủ động nhận nhiệm vụ ấy bởi ông ấy biết CLB cần mình. Ông ấy làm việc nhiều hơn bất kỳ ai để ổn định tình hình Liverpool sau hơn 1 năm rưỡi và giúp chúng tôi một lần nữa được quyền hi vọng. Chúng tôi nợ ông ấy rất một khoản nợ lớn của lòng biết ơn”, Werner nói. “Tuy nhiên, kết quả ở Premier League gây thất vọng và chúng tôi tin vào đề án mới đang được tiến hành sẽ giúp cải thiện tình hình. Chúng tôi khẳng định sự ủng hộ và tham vọng của chúng tôi vẫn nguyên vẹn và cương quyết với mục tiêu giúp CLB trở lại là 1 CLB lớn ở Anh và châu Âu”. Chủ sở hữu John Henry cũng tri ân nhà cầm quân 61 tuổi: “Kenny vẫn sẽ mãi vĩ đại hơn một HLV vô địch hay một cầu thủ vô địch. Ông ấy là trái tim và linh hồn của đội bóng theo nhiều cách khác nhau. Ông ấy nhân cách hóa mọi thứ tốt cho Liverpool. Ông ấy luôn đặt CLB và các CĐV lên hàng đầu. Kenny sẽ mãi là một phần của gia đình Anfield.”
“Bảng vàng” của Kenny Dalglish
CELTIC (cầu thủ)
Giải VĐQG Scotland: 4 lần vô địch (1972, 1973, 1974, 1977)
Cúp QG Scotland: 4 lần vô địch (1972, 1974, 1975, 1977)
Cúp Liên đoàn Scotland: 1 lần vô địch (1975)
LIVERPOOL (cầu thủ)
Giải VĐQG Anh: 5 lần vô địch (1979, 1980, 1982, 1983, 1984)
Cúp C1 châu Âu: 3 lần vô địch (1978, 1981, 1984)
Siêu cúp châu Âu: 1 lần vô địch (1978)
Cúp Liên đoàn Anh: 4 lần vô địch (1981, 1982, 1983, 1984)
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA năm 1983
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA năm 1979, 1983
LIVERPOOL (Cầu thủ kiêm HLV, HLV)
Giải VĐQG Anh: 3 lần vô địch (1986, 1988, 1990)
FA Cup: 2 lần vô địch (1986, 1989)
HLV của năm: 3 lần (1986, 1988, 1990)
BLACKBURN (HLV)
Premier League: 1 lần vô địch (1995)
HLV của năm: 1 lần (1995)
CELTIC (HLV)
Cúp Liên đoàn Scotland: 1 lần vô địch (2000)
LIVERPOOL (HLV nhiệm kỳ 2)
Cúp Liên đoàn Anh: 1 lần vô địch (2012)
ĐTQG SCOTLAND (cầu thủ)
102 trận, ghi 30 bàn thắng
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Tuyết Trinh