Thực hư về chuyện áo ngực của phụ nữ có chứa 'thuốc lạ'

27/10/2012 07:27
Hồng Sơn/baodatviet
Sáng 26/10, chị Oanh bàng hoàng phát hiện trong áo ngực mình đang mặc chứa 2 gói dung dịch chất lỏng kèm theo 6 “viên thuốc lạ” màu trắng. Gói dung dịch này vỡ ra dính vào tay tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Chị Huỳnh Thị Oanh, 39 tuổi, quê ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, làm nghề buôn bán rau xanh ở chợ Thương mại Tam Kỳ, Quảng Nam, kể lại: “Cách đây một tháng, tôi mua chiếc áo ngực Trung Quốc ở Shop Diễm tại chợ này giá 35.000 đồng.

Thấy cợm cợm khó chịu, chị Oanh dùng dao mổ ra phát hiện có 2 gói dung dịch màu trắng chứa 6 viên thuốc. (Ảnh: Hồng Sơn)
Thấy cợm cợm khó chịu, chị Oanh dùng dao mổ ra phát hiện có 2 gói dung dịch màu trắng chứa 6 viên thuốc. (Ảnh: Hồng Sơn)


Mặc được một tháng tôi không chú ý gì hết, nhưng sáng nay thấy khó chịu nơi vùng ngực nên tôi dùng tay sờ vào rồi thấy mấy hạt gì đó nằm cộm cộm giữa hai miếng xốp đệm áo. Tôi liền tháo áo ra, dùng dao nhỏ rạch 2 đường thì thấy lòi ra 2 gói dung dịch có nước màu trắng. Sau đó tôi lại thấy có 6 “viên thuốc” màu trắng nằm trong 2 gói dung dịch nước này khiến rùng mình luôn!”.
 
Theo lời chị Oanh, trước đây mặc áo dây nịt ngực hiệu Thái Lan không có cảm giác đau khó chịu vùng ngực, nhưng từ khi mặc chiếc áo dây nịt ngực ghi toàn nhãn  “Huang Jia Ma Lian”, nghi của Trung Quốc này, chị thấy tức ngực vào ban đêm.

Chị Huỳnh Thị Oanh phát hiện chiếc ngực nhãn hiệu “Huang Jia Ma Lian” mà mình mua mặc có chứa 2 gói thuốc dung dịch có chứa 6 viên thuốc chưa rõ là gì. (Ảnh: Hồng Sơn)
Chị Huỳnh Thị Oanh phát hiện chiếc ngực nhãn hiệu “Huang Jia Ma Lian” mà mình mua mặc có chứa 2 gói thuốc dung dịch có chứa 6 viên thuốc chưa rõ là gì. (Ảnh: Hồng Sơn)


Trao đổi với phóng viên, ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam, cho biết ông bất ngờ, chưa từng thấy sự việc  nào tương tự trước đây.

Theo ông Cần, chiếc áo chị Oanh mua là hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu, vì trên sản phẩm không có nhãn phụ bằng chữ Việt Nam kèm theo.

Ngay sau đó, ông Cần chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Shop Diễm ở số lô 23 B Trung tâm Thương mại Tam Kỳ, do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (sinh năm 1970, trú tại TP.Tam Kỳ) làm chủ. Kết quả cho thấy, cửa hàng này đang bán loại áo ngực  “Huang Jia Ma Lian” loại chị Oanh đã  mua.

Hai gói dung dịch có chứa 6 viên thuốc nhỏ màu trắng được lấy ra khỏi chiếc ngực trước sự chứng kiến của các tiểu thương trong chợ. (Ảnh: Hồng Sơn)
Hai gói dung dịch có chứa 6 viên thuốc nhỏ màu trắng được lấy ra khỏi chiếc ngực trước sự chứng kiến của các tiểu thương trong chợ. (Ảnh: Hồng Sơn)


Đội quản lý thị trường lập biên bản tạm giữ tất cả 35 áo ngực nghi ngờ có chứa hóa chất lạ. Sau khi kiểm tra kỹ, phát hiện có 17/35 áo ngực Trung Quốc chứa những gói dung dịch và viên màu trắng giống loại chị Oanh đã phát hiện.

Bà Diễm khai nhận đã mua số hàng trên tại Shop Nhân Ngân tại ki ốt 3 Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Hồng Sơn/baodatviet