Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi

26/12/2011 01:42
Theo XZone
Các đại gia trên phim 'Tối nay, 8h" xuất hiện với chân dung của những gã ngu si, đốt tiền điên loạn, còn các cô cave nhan sắc có hạn nhưng giá đến vài tỉ đồng chỉ là vài trong những yếu tố chưa hợp lý của phim khiến người xem lắc đầu ngao ngán.
Cái tên Lê Hoàng được "hâm nóng" qua vị trí thành viên ban giám khảo trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Anh đã có một cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục khi dư luận đồng loạt chĩa mùi dùi vào anh đã nhanh chóng thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ, khen ngợi.

Và sau 8 năm, kể từ khi ra mắt bộ phim Gái nhảy, Lê Hoàng mới tái xuất với điện ảnh bằng phim "Tối nay, 8 giờ", khởi chiếu cận dịp Giáng sinh (23/12). Trước đó, mọi thông tin về phim luôn được giữ kín khiến dư luận càng tò mò và kỳ vọng nhiều hơn ở Lê Hoàng, hy vọng anh sẽ mang đến một sản phẩm mới mẻ và tạo được tiếng vang.

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 1

Nội dung bộ phim "Tối nay, 8 giờ" kể về 5 cô gái nghèo mở quán cà phê có tên "5 Cô Tiên". Họ kiếm sống bằng sự háo sắc của những gã đàn ông quanh vùng. Một ngày đẹp trời, một trong 5 cô bỏ quán lên thành phố, mồi chài được gã đàn ông giàu có và quay về nhục mạ 4 người còn lại. Tức khí, các cô nàng bèn đốt quán bỏ đi với quyết tâm tìm đại gia để đổi đời.

Với số tiền dành dụm được lâu nay và bán tháo những tài sản cá nhân, 4 cô gái giả làm tiểu thư nhà lành, thuê resort ở. Họ đề ra mục tiêu trong vòng một tuần, mỗi người phải săn cho được "một con vịt" giàu có. Trong đó, trưởng nhóm là Miu (Miu Lê đóng), một cô gái thông minh và cá tính.

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 2

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 3

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 4

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 5

Cuộc đi săn bắt đầu khi hai đại gia đã xuất hiện trên chiếc siêu xe lọt vào tấm ngắm của 4 nàng. Hải (Hoàng Phi thủ vai), anh chàng xài tiền như nước và chỉ hám gái đẹp. Còn Nam (Tùng Lâm) lại ngoan hiền, tử tế. Với kinh nghiệm của một tay chơi, Hải cá cược rằng anh sẽ bỏ tiền để mua được cả 4 cô. Trong khi đó, Nam không tin lời Hải và cho rằng họ có những điều tốt đẹp mà đồng tiền không thể mua được.

Trong cuộc gặp gỡ tình cờ được sắp đặt, Hải gặp và cảm mến Miu. Anh vẽ ra cho cô một tương lai tốt đẹp. Từ đó, Miu nuôi mộng trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lớn hát những bài tình ca lãng mạn với anh. Nhưng ước mơ của cô bị 3 người bạn từ chối, các thành viên dần tách mình ra khỏi kế hoạch chung. Chứng kiến những cô bạn thân nhất sa ngã vì đồng tiền, Miu bắt đầu lung lay về một viễn cảnh tươi đẹp với Nam. Và 8 giờ tối mai, Miu có cái hẹn với cả Nam và Hải, cô phải chọn ai trong hai người?

Lê Hoàng kém tài khi làm phim ăn chơi  ảnh 6
Lê Hoàng tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM

Sau khi xem buổi chiếu phim ra mắt, nhiều khán giả nhận xét, phim có những câu thoại hài hước và thâm thúy. Khi nghe 4 cô gái nói chuyện với nhau, họ đều có những thông điệp rõ ràng, không sa vào tính giáo điều hoặc sến như những phim khác. Trong đó, tính cách các nhân vật chính đều rất rõ ràng. Theo dõi xuyên suốt bộ phim, người xem có thể thấy rõ tính cách của mỗi nhân vật quyết định số phận của họ.

Thêm một điểm cộng cho Tối nay, 8 giờ là phần âm nhạc. Cuối phim, khi tiếng hát mộc mạc, nhẹ nhàng của Lê Cát Trọng Lý cất lên, khán giả cảm nhận được sự chân thật ở lời bài hát và làm dậy lên những cảm xúc vui buồn về một thân phận. Như chưa bắt đầu, một bài nữa của Tùng Lâm thể hiện rất hợp với không khí của phim.

Diễn xuất của nữ diễn viên chính Miu Lê ở phim này khá tốt. Cô tiến bộ hơn nhiều so với chính mình trong Những thiên thần áo trắng.

Nhưng những ưu điểm đó vẫn không thể lấp được những lỗ hỏng của bộ phim. Đầu tiên là sự vô lý mang tên Lê Hoàng mà khán giả thường bắt gặp ở những phim trước của đạo diễn này. Cụ thể là 4 cô gái đẹp mở quán cà phê tại một nơi hẻo lánh, họ luôn nói về sự nghèo đói, không có cái ăn, thực đơn chính là mỳ gói nhưng 4 cô sở hữu 4 chiếc xe tay ga hạng sang nằm bên hông quán tồi tàn.

Trên hành trình tìm kiếm sự giàu sang, các cô gái bán cà phê ôm đã chấp nhận sự đánh đổi nhan sắc để đổi đời. Khi họ có được những chiếc Audi bạc tỉ, kim cương 40.000 USD, bốn cô nàng đã bật khóc. Nhưng những giọt nước mắt của họ không làm người xem cảm động, bởi mục đích là dùng nhan sắc đánh đổi để khỏi cái nghèo, lười lao động. Đạo diễn vẫn chưa làm rõ được nội dung phim đang cổ xúy trào lưu mới của các cô gái có chút nhan sắc, lười lao động hay ủng hộ các cô đánh đổi thân xác để cầu lấy vật chất? Tiếng cười không mang lại niềm vui và nước mắt không lay động lòng người.

Thứ hai, Tối nay, 8 giờ không có cảnh nóng, nhưng sự dễ dãi ở những cảnh quay khiến người xem nhức mắt là màn khoe ngực, mặc áo ngủ chạy lung tung quanh khu resort hay chạy xe một mình giữa đêm khuya.

Kế đến là Hải, anh chàng đại gia vung tiền như nước. Mặc dù, anh khoác lên người những bộ trang phục hàng hiệu, đi xe hạng sang nhưng phong thái của chàng MC Hoàng Phi không toát lên được vẻ sành điệu của một tay chơi đểu cáng, lắm tiền. Và điều khiến người xem thắc mắc không hiểu vì sao Hải bỏ cả đống tiền để thuyết phục những cô gái có nhan sắc "tầm tầm" lên giường cùng mình? Hải vẽ nên chân dung một đại gia lắm tiền nhưng lại ngu si, hám gái, vung tay vào những thứ rẻ tiền. Những đại gia thật sự ngoài đời sẽ nghĩ gì khi Lê Hoàng xây dựng hình ảnh họ trên màn ảnh có phần kệch cỡm như vậy?

Bên cạnh Miu Lê, Tùng Lâm từng có kinh nghiệm diễn xuất trong phim Những thiên thần áo trắng và Hoàng Phi là MC quen thuộc của giới trẻ, những nhân vật còn lại đều mới toanh. Vì vậy, nếu Lê Hoàng chọn những cô người mẫu thực sự, phim sẽ có tính thuyết phục với mô-tip "kiều nữ săn đại gia" hơn, bởi họ sẽ bắt mắt người xem hơn những cô nhan sắc "thường thường bậc trung" như trên phim.
Theo XZone