Lễ ra trường ấm áp, xúc động của học sinh Trường mầm non Tương Mai

30/05/2025 10:22
Thanh Thủy

GDVN - Tại Trường mầm non Tương Mai, mỗi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, sự tôn trọng và đồng hành.

Tối 23/5/2025, Trường mầm non Tương Mai (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) rộn ràng trong không khí trang trọng và ấm áp của Lễ ra trường dành cho các bé 5 tuổi – những mầm non chuẩn bị bước vào hành trình học tập mới tại bậc tiểu học.

mam-non-tuong-mai.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Không gian ấm cúng dưới mái che và ánh mắt chan chứa của phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ đã tạo nên một buổi lễ đầy cảm xúc – nơi dấu ấn của sự trưởng thành được ghi lại bằng tất cả yêu thương và trân trọng.

Buổi lễ không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với các em học sinh mà còn là khoảnh khắc xúc động đối với các bậc phụ huynh và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, là một ngày ngập tràn hạnh phúc của các bạn khối mẫu giáo lớn, là mốc đánh dấu sự lớn lên và là một bước ngoặt đầy ý nghĩa của các con, khi các con chuẩn bị rời xa ngôi trường mầm non dấu yêu. Nơi có biết bao kỉ niệm bên các bạn bè thân thương, học mà chơi đầy lý thú, bổ ích.

Trong tiếng nhạc vui tươi xen lẫn bồi hồi, những đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đây tự tin sải bước trên sân khấu, khoác trên mình chiếc áo cử nhân với ánh mắt rạng rỡ. Mỗi ánh nhìn, nụ cười của các con là minh chứng cho sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn sau những năm tháng được nuôi dưỡng, dạy dỗ tại ngôi trường thân yêu.

0501b422-39fb-4e87-a666-cf4545f49fa6.jpg
Các học sinh tặng hoa tri ân đến thầy cô tại buổi lễ.

Hành trình yêu thương và trưởng thành

Đằng sau những bước chân vững vàng hôm nay là bao sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành không ngừng nghỉ của các bậc cha mẹ. Trong suốt năm học, phụ huynh đã luôn là cánh tay nối dài của nhà trường: đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm, dự án học tập, ngày hội gia đình, và đặc biệt là trong chương trình “Trường học hạnh phúc” mà nhà trường triển khai.

Bà Nguyễn Thị Vượng – phụ huynh bé Bội Thanh lớp MGL số 1 xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Trời mưa dịu nhẹ, như hòa cùng nỗi lòng của tôi. Nhìn con tự tin bước lên sân khấu, tôi như thấy cả hành trình 5 năm hiện lên trước mắt. Biết ơn các cô giáo và nhà trường rất nhiều vì đã đồng hành, chắp cánh cho con tôi trưởng thành”.

Hôm nay nhìn con cười tươi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non, tôi thấy bao nhiêu cố gắng của con, của các cô và cả gia đình đều thật xứng đáng. Từng ngày nhìn con trưởng thành, tự lập và yêu thích đến trường, tôi thực sự biết ơn tập thể nhà trường đã cùng chúng tôi chăm lo cho con bằng tất cả trái tim”. Tình yêu và sự đồng hành của cha mẹ trẻ chính là chìa khóa cho một hành trình hạnh phúc.

07c75240-81c5-417b-93db-1cacb4169398.jpg
Hình ảnh vui tươi của các con tại buổi lễ.

Đối với các cô giáo, Lễ ra trường luôn là một cột mốc nhiều cảm xúc. Cô Vũ Trà Mi – giáo viên lớp mẫu giáo lớn số 4 chia sẻ trong niềm tự hào xen lẫn lưu luyến: “5 năm, các con từ những đứa trẻ chập chững bước vào trường, giờ đã đủ tự tin, lễ phép, và ham học hỏi. Mỗi lứa học trò ra đi là một lần chúng tôi thấy mình hoàn thành một chuyến đò, để rồi lại tiếp tục hành trình mới. Các con là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi. Mỗi đứa trẻ là một hạt giống được gieo trồng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Hôm nay, khi các con trưởng thành, lễ phép và tự tin, chúng tôi thấy mọi vất vả đều được đền đáp. Các con rời xa mái trường, nhưng trong trái tim các cô – các con vẫn mãi là học sinh trường mầm non Tương Mai.”

4e1fa4d6-d242-4906-80d6-5b5ca93716f5.jpg
Triết lý giáo dục mà nhà trường kiên định theo đuổi trong suốt 5 năm triển khai chương trình “Trường học hạnh phúc”

Tại Trường mầm non Tương Mai, mỗi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, sự tôn trọng và đồng hành. Đó là triết lý giáo dục mà nhà trường kiên định theo đuổi trong suốt 5 năm triển khai chương trình “Trường học hạnh phúc”. Sự gắn kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội đã tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện, nơi trẻ em được là chính mình và phát triển tối đa tiềm năng.

Trong khoảnh khắc cuối buổi lễ, các cô bác trong nhà trường cùng đồng thanh gửi lời nhắn nhủ: “Dù sau này các con học ở đâu, làm gì, các bác, các cô nơi đây vẫn sẽ luôn dõi theo con bằng tất cả yêu thương. Các con sẽ mãi là học sinh của trường mầm non Tương Mai – nơi tuổi thơ bắt đầu, nơi yêu thương luôn còn mãi.”

Buổi lễ khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Những giọt mưa nhẹ cuối cùng rơi xuống, như một lời chúc lành cho chặng đường phía trước – nơi những “mầm xanh Tương Mai” sẽ tiếp tục tỏa sáng, vững bước trong hành trình học tập và lớn khôn. Mong các con luôn giữ vững sự hồn nhiên, tinh thần ham học hỏi và trái tim đầy yêu thương. Khi một hành trình khép lại, sẽ lại mở ra một chân trời mới.

0e1aa920-87e0-4dc4-a5a0-c84b2487c838.jpg
Tiết mục văn nghệ ấn tượng do cô trò nhà trường biểu diễn.
09d463e4-f692-4c97-af1c-4eccdb1a1b9c.jpg
Nhà trường nhận được nhiều sự tin yêu, gửi gắm của đông đảo phụ huynh cho con theo học tại đây.
Thanh Thủy