Nam sinh nghèo ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh ung thư cho mẹ

29/05/2020 06:05
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà nghèo, lại thiếu đi bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ, em Việt luôn nỗ lực học hành để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ của mình.

Cách đây 2 năm, khi em Đinh Đức Việt (ở xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, Thái Bình) vừa lên 9 tuổi, mẹ em phát hiện bị mắc ung thư phổi.

Sau đó là những chuỗi ngày dài đằng đẵng cả cha và mẹ em chật vật chạy chữa ở Hà Nội. Việt và 2 em ở với ông bà.

“Hơn 1 năm em chưa được gặp mẹ! Em rất nhớ bố, nhớ mẹ, nhưng vì điều kiện gia đình còn khó khăn nên em chưa thể lên thăm mẹ được”, em Việt rưng rưng nước mắt.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ bị bệnh nặng nhưng em Đinh Đức Việt luôn cố gắng vươn lên trong học tập (Ảnh: CTV)

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ bị bệnh nặng nhưng em Đinh Đức Việt luôn cố gắng vươn lên trong học tập (Ảnh: CTV)

Thương ba mẹ, bỏ qua nghèo khó, nam sinh nỗ lực cố gắng, theo đuổi đam mê học tập.

Đức Việt chia sẻ: “Em thích đến trường, vì ở đó có những kiến thức mới, những niềm vui mới.

Và hơn hết, vì học tập mang lại cho em niềm tin về sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình.

Em sau này muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Để đạt được ước mơ em phải cố gắng học tập thật giỏi. Lúc ở nhà em cũng thường đọc sách để bổ sung kiến thức”.

Theo bà Hoàng Thị Minh (bà nội em Đinh Đức Việt), lúc nào cháu cũng được điểm 9 điểm 10, cháu học giỏi, cháu rất ngoan.

Thấy cháu chăm chỉ học tập như vậy, bà Minh mừng lắm và không quản ngại vất vả ngày đêm làm việc để có tiền cho cháu ăn học.

Được biết, từ khi đi học tới giờ, năm nào Đinh Đức Việt cũng là học sinh giỏi của lớp.

Dẫu hạnh phúc vì những nỗ lực của cháu trai, nhưng ông bà Việt cũng không khỏi chạnh lòng xót xa khi nghĩ về tương lai phía trước.

Bà nội Việt nói trong nước mắt: “Tôi với ông ấy thì già rồi, không biết sau này con đường ăn học của cháu được đến đâu, không biết là ai lo cho cháu”.

Lúc này, nam sinh Đinh Đức Việt rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để được tiếp tục con đường học hành, thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.

LÃ TIẾN