Những dòng chữ 'sởn gai ốc' trong thư Thủy Tinh gửi Sơn Tinh

13/05/2013 14:29
Đ.G (nguồn: VNPost)
(GDVN) - "Ta hận loài người vì họ được tiếng là thông minh mà sao lại không nhận ra được giá trị to lớn của ta?" - trích thư Thủy Tinh gửi Sơn Tinh, bài dự thi viết thư UPU toàn quốc lần thứ 42.
Hoặc: "Không có ta, họ không chỉ chết khát mà còn chết đói nữa, thậm chí có muốn khóc họ cũng chẳng khóc được vì không có nước mắt"... "Ngày trước, họ tuy không về phe ta nhưng đối xử với ta cũng còn chút thân thiện, còn ngày nay thì lãng phí ta như thể ta là một thứ xoàng xĩnh"... "Ta thấy ngày nay con người thật dại dột. Chẳng lẽ họ không biết tới quy luật "Trạng chết thì chúa cũng băng hà", hủy hoại ta thì một tương lai đen tối cũng đang chờ đón họ"...

Em Đào Thụy Thùy Dương, lớp 6/10 THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) đoạt giải Nhất toàn quốc thi viết thư UPU toàn quốc.
Em Đào Thụy Thùy Dương, lớp 6/10 THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) đoạt giải Nhất toàn quốc thi viết thư UPU toàn quốc.

Hẳn bất kỳ ai đọc đến những dòng thư như trên, lật ngược lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm thức dân tộc hàng nghìn năm nay về cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh, đều sẽ phải sởn gai ốc, giật mình. Một là vì em Đào Thụy Thùy Dương, tuy mới học 6 nhưng đã có suy nghĩ không ai ngờ và bẻ gãy lối mòn; nhưng quan trọng hơn là em đã khiến con người nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng của mình khi coi thường vai trò của nước, đang từng ngày từng giờ lãng phí, làm ô nhiễm nguồn nước... 
Sáng nay (13/5), lễ trao giải Cuộc thi viết thư UPU toàn quốc lần thứ 42 đã diễn ra ở Hà Nội và giải thưởng xứng đáng được trao cho Thùy Dương. Nhân đây, Giaoduc.net.vn đăng tải lại bức thư với nét chữ rất đẹp và lời văn hào sảng để bạn đọc cùng suy ngẫm. 
Đ.G (nguồn: VNPost)