Những gốc cây khô "tử thần" trên đường phố Hà Nội

08/01/2012 09:45
Nam Phong
(GDVN) - Trên khắp các đường phố Hà Nội hiện nay tồn tại không ít những xác chết khô khốc, mục ruỗng. Chúng có thể đổ xuống đầu người đi đường bất cứ lúc nào...
Trên khắp các tuyến đường, phố Hà Nội hiện nay đang tồn tại thực trạng cây xanh chết khô, mục ruỗng từ lâu nhưng vẫn không được chặt hạ, thay thế cây mới.
Trên khắp các tuyến đường, phố Hà Nội hiện nay đang tồn tại thực trạng cây xanh chết khô, mục ruỗng từ lâu nhưng vẫn không được chặt hạ, thay thế cây mới.
Những xác chết này sẵn sàng đổ xuống đầu người đi đường bất cứ lúc nào.
Những xác chết này sẵn sàng đổ xuống đầu người đi đường bất cứ lúc nào.
Trên tuyến phố Điện Biên Phủ, đoạn ngay trước cửa trụ sở CA phường Điện Biên có tới 3 cây sấu rất to đã chết cả năm trời nay.
Trên tuyến phố Điện Biên Phủ, đoạn ngay trước cửa trụ sở CA phường Điện Biên có tới 3 cây sấu rất to đã chết cả năm trời nay.
Có cây gốc đã mục ruỗng hoắm sâu tới nửa gốc
Có cây gốc đã mục ruỗng hoắm sâu tới nửa gốc
Vỏ cây thì bong tróc,...
Vỏ cây thì bong tróc,...
Cành thì khô mục.
Cành thì khô mục.
Có cây đã được công nhân xí nghiệp cây xanh cắt cành từ lâu, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, sau cả năm trời cây chết, chúng vẫn đứng chơ giữa hè phố.
Có cây đã được công nhân xí nghiệp cây xanh cắt cành từ lâu, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, sau cả năm trời cây chết, chúng vẫn đứng chơ giữa hè phố.
Cây xà cừ trước cửa số 72 đường Hai Bà Trưng đã chết khô từ tháng 3/2010 cho đến nay vẫn chưa được chặt hạ.
Cây xà cừ trước cửa số 72 đường Hai Bà Trưng đã chết khô từ tháng 3/2010 cho đến nay vẫn chưa được chặt hạ.
Người dân nơi đây cho biết, đã có nhiều người đi đường bị những miếng vỏ cây từ trên những cành này rơi trúng người khi đi qua đây.
Người dân nơi đây cho biết, đã có nhiều người đi đường bị những miếng vỏ cây từ trên những cành này rơi trúng người khi đi qua đây.
Đã nhiều lần công nhân cây xanh HN đã đến đo đạc, chặt cành nhưng đến nay... vẫn "kiên quyết" không hạ bỏ.
Đã nhiều lần công nhân cây xanh HN đã đến đo đạc, chặt cành nhưng đến nay... vẫn "kiên quyết" không hạ bỏ.
Ngay cả ở hồ Gươm cũng có một cây xanh ven hồ bị chết khô cả tháng trời nay vẫn không được thay thế.
Ngay cả ở hồ Gươm cũng có một cây xanh ven hồ bị chết khô cả tháng trời nay vẫn không được thay thế.
Trên đường Xuân Thủy, đoạn gần trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một cây phượng với bán kính khoảng 45cm đã chết khô từ lâu.
Trên đường Xuân Thủy, đoạn gần trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một cây phượng với bán kính khoảng 45cm đã chết khô từ lâu.
Gốc cây cũng trong tình trạng mục ruỗng...
Gốc cây cũng trong tình trạng mục ruỗng...
Và nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, gây thương tích cho người đi đường.
Và nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, gây thương tích cho người đi đường.
Bên kia đường, trước cửa số nhà 195 cũng có một cây xanh khá lớn bị chêt khô.
Bên kia đường, trước cửa số nhà 195 cũng có một cây xanh khá lớn bị chêt khô.
Trên đường Nguyễn Du, một gốc cây đã chết từ lâu. Nó đã được cắt bỏ cành và thân, nhưng không hiểu vì lí do gì, cây này vẫn được để lại khoảng 2,5m thân cây khô mục ruỗng.
Trên đường Nguyễn Du, một gốc cây đã chết từ lâu. Nó đã được cắt bỏ cành và thân, nhưng không hiểu vì lí do gì, cây này vẫn được để lại khoảng 2,5m thân cây khô mục ruỗng.
Trên phố Hàng Lược, một cây xà cừ cũng trong tình trạng chết khô và đang nghiêng ra ngoài đường. Người dân nơi đây cho biết, cây này đã chết được khoảng 5 tháng nay.
Trên phố Hàng Lược, một cây xà cừ cũng trong tình trạng chết khô và đang nghiêng ra ngoài đường. Người dân nơi đây cho biết, cây này đã chết được khoảng 5 tháng nay.
Đối diện số 2 đường Lý Thường Kiện có hai cây chết khô từ lâu.
Đối diện số 2 đường Lý Thường Kiện có hai cây chết khô từ lâu.
Cây phượng có đường kính khá lớn này ở đoạn đối diện số 32C đường Kim Mã đã chết khô và mối đã ăn xông vào thân.
Cây phượng có đường kính khá lớn này ở đoạn đối diện số 32C đường Kim Mã đã chết khô và mối đã ăn xông vào thân.
Nều cây phượng này đổ xuống đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nều cây phượng này đổ xuống đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nam Phong