Nữ sinh trường Đoan Hùng xuất sắc trở thành thủ khoa khối C tỉnh Phú Thọ

25/07/2022 06:31
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với điểm số 29,25 - Đặng Thu Uyên (Trường Trung học phổ thông Đoan Hùng) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Đặng Thu Uyên (học sinh trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, Phú Thọ) đã đạt kết quả cao với điểm số đạt gần như tuyệt đối ở nhiều môn, đặc biệt trong đó Ngữ Văn 9,5 điểm, Lịch sử 10 điểm và Địa lý 9,75 điểm.

Với thành tích này, Thu Uyên xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của vùng quê đất Tổ, đồng thời nữ sinh cũng là một trong những thí sinh có điểm thi khối C cao nhất nhì cả nước.

Với điểm số 29,25 - Đặng Thu Uyên (trường Trung học phổ thông Đoan Hùng) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NVCC

Với điểm số 29,25 - Đặng Thu Uyên (trường Trung học phổ thông Đoan Hùng) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NVCC

Cảm giác không chân thật...

Đúng 0 giờ ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 của tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Cùng gia đình hồi hộp chờ đợi, Uyên cho biết khoảnh khắc em nhìn thấy điểm số của mình, đó là sự vỡ òa trong niềm vui.

“Điểm số này thực sự là điều rất bất ngờ và vô cùng có ý nghĩa với em. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số của mình trước màn hình máy tính, có gì đó như vỡ òa.

Nhưng sau cùng đều là sự vui vẻ, hạnh phúc khó nguôi. Thành quả này như một trái ngọt, một cơn mưa mát lành cho em sau những tháng ngày vất vả khó khăn”, Thu Uyên xúc động chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bước qua mỗi kỳ thi quan trọng, chút tiếc nuối trên bài thi là điều thường thấy, tuy nhiên với nữ sinh trường Trung học phổ thông Đoan Hùng cho biết bản thân cảm thấy số điểm hiện tại khá trọn vẹn đối với bản thân mình.

Thu Uyên chụp ảnh cùng thầy giáo của mình. Ảnh: NVCC

Thu Uyên chụp ảnh cùng thầy giáo của mình. Ảnh: NVCC

Mang niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả trước thành quả ngọt ngào này, Thu Uyên muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo đã tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện cho Uyên được học tập, phát huy khả năng trong một môi trường học tập tốt.

Đồng thời, nữ sinh cũng muốn gửi tới bạn bè đã luôn giúp đỡ, sẻ chia những áp lực. Đặc biệt là sự hậu thuẫn tuyệt vời từ gia đình.

“Em muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất tới gia đình của mình vì mọi người đã luôn thấu hiểu, bao dung và chở che, tạo niềm động lực to lớn giúp em tiến bước”, Thu Uyên gửi gắm.

Chia sẻ về bí quyết học tốt các môn, Thu Uyên khiêm tốn cho biết “phương pháp học tập của em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là học đến đâu chắc đến đó”. Theo nữ thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ, khối C không đơn thuần phải học thuộc một cách khô khan, nhàm chán mà muốn học tốt cần phải tư duy một cách logic.

“Trong 3 môn khối C, em có phần tự tin nhất với Lịch sử, vì đây cũng là môn học em đầu tư nhiều thời gian nhất.

Theo em, để học tốt khối C điều quan trọng là học đến đâu chắc đến đó, ngoài ra cần tư duy một cách logic chứ không phải thuần học thuộc như mọi người vẫn nghĩ. Ở lớp em thường chú ý lắng nghe thầy cô giảng, đồng thời tập trung vào những phần các thầy cô giáo nhấn mạnh để dễ nhớ và khi ôn tập có trọng tâm hơn.

Với các số liệu khó nhớ, em thường cố gắng tìm ra logic nhằm xâu chuỗi các sự kiện, vẽ sơ đồ tư duy hay xem các video trên các trang mạng về học tập”, Thu Uyên nói thêm.

Có áp lực mới có kim cương

Nhìn lại hành trình những tháng ngày đèn sách gian khổ, Thu Uyên nhớ nhất về quyết định quan trọng của mình, đó là từ giữa kì 1 năm lớp 12 em đã chuyển từ khối D sang khối C. Vì vậy, mỗi ngày em đều tranh thủ tận dụng hết mọi thời gian rảnh để ôn tập để theo kịp bạn bè.

“Mỗi ngày đều cố gắng, cố gắng từng chút một. Sở dĩ em quyết định chọn khối C vì em thấy rằng năng lực của mình khi học và thi khối C sẽ có kết quả cao hơn khối D.

Hàng ngày em đều tận dụng những thời gian giải lao như giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa để ôn lại bài. Các môn em cũng có sự phân bố thời gian học xen kẽ với nhau để tránh nhàm chán”.

Tiếp nối truyền thống sư phạm của gia đình, Thu Uyên mong muốn sẽ trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn trong tương lai. Ảnh: NVCC

Tiếp nối truyền thống sư phạm của gia đình, Thu Uyên mong muốn sẽ trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn trong tương lai. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức, Thu Uyên đã tham gia 6 lần thi thử, gồm 2 lần thi thử của tỉnh và 4 lần thi thử do trường tổ chức. Và mặc dù là rẽ ngang khối C khá muộn nhưng lần thi thử nào Thu Uyên cũng đều giành được điểm cao.

Cụ thể, Thu Uyên từng một lần đạt điểm 10 môn Sử, 2 lần đạt 9,75 môn Địa, điểm môn Văn cũng đạt từ 8,5 điểm trở lên.

“Em tham gia 6 lần thi thử và may mắn nhiều lần em được thủ khoa, nhưng không ngờ ở lần thi chính thức này em cũng có thành tích này. Kết quả này thực sự khiến em ngỡ ngàng”, Thu Uyên không giấu được niềm xúc động và vui mừng vì kết quả của mình.

Là cô gái luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi, dù vậy Thu Uyên thừa nhận bản thân cũng không tránh khỏi áp lực đồng trang lứa về điểm số, thứ hạng…

“Khoảng thời gian ôn thi có nhiều khó khăn và áp lực, từ áp lực điểm số, áp lực thứ hạng, áp lực với bạn bè, áp lực về những kỳ vọng lớn dần của gia đình…” nữ thủ khoa giãi bày.

Tuy nhiên, không vì thế mà nữ thủ khoa bỏ cuộc, càng áp lực cô gái lại càng quyết tâm để đạt được điều bản thân mong muốn. Thu Uyên cho biết:

“Em quan niệm rằng chẳng phải có áp lực mới có kim cương hay sao? Những lúc áp lực hay thấy khó khăn quá, em thường tâm sự với bạn bè, gia đình để giải tỏa được căng thẳng. Và chính sự động viên của mọi người xung quanh là động lực giúp em có thể tiếp tục cố gắng, kiên trì mỗi ngày”.

Tiếp nối truyền thống sư phạm từ gia đình, Thu Uyên cho biết em dự định đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành sư phạm Ngữ văn.

Doãn Nhàn