Rủ học sinh sang Campuchia đánh bạc rồi bắt cóc đòi tiền chuộc

01/08/2012 11:45
Hoàng Minh
(GDVN) – Khi em N. và bạn cùng lớp là N.V.L (SN 1996) đang ngồi uống nước gần nhà thì có một thanh niên đến lân la làm quen rồi rủ 2 em qua Campuchia đánh bạc.
Ngày 1/7, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn trình báo của ông N.V.Đ, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước về trường hợp con trai của ông là N.V.N (SN 1996), học sinh lớp 10 trường THPT Đồng Phú bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia đánh bạc và bắt cóc rồi dàn cảnh đòi tiền chuộc. Theo trình bày của ông Đ., sự việc xảy ra vào ngày 26/7, khi em N. và bạn cùng lớp là N.V.L (SN 1996) đang ngồi uống nước gần nhà thì có một thanh niên đến lân la làm quen rồi rủ 2 em qua Campuchia đánh bạc nhưng T. và L. từ chối vì không có tiền. Nghe vậy, anh ta liền bảo: “Chúng mày thích đi thì tao dẫn đi, không có tiền cũng được chơi thoải mái”. Hai em liền đồng ý đi theo. Ngay sau đó, anh ta thuê taxi để chở 3 người sang Campuchia. Sau khi đã qua tới biên giới, N. và L. được đưa vào một khách sạn khá sang trọng và từ đó bị giam lỏng.
Ông Đ. đang trình bày sự việc.
Ông Đ. đang trình bày sự việc.
Tối 26/7, không thấy N. về nhà, gia đình ông Đ. lo lắng cùng nhau đi tìm nhưng không thấy. Tới sáng 27/7, bất ngờ ông nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ ở Campuchia gọi về. Ngay khi nhấc máy lên, đầu dây bên kia một người trung niên yêu cầu gia đình ông mang 3.000USD sang chuộc con về. Nếu không thực hiện, bọn chúng sẽ sát hại.
Đã nghe nhiều trường hợp cảnh báo về việc dụ dỗ học sinh sang Campuchia nên gia đình ông kiên quyết không chịu nộp tiền và tắt nguồn không nghe máy. Tuy nhiên, vào ngày 29/7, gia đình ông Đ. tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nhưng lần này là số máy ở Việt Nam. Đầu dây bên kia là một người đàn ông cho biết, N. và L. đã may mắn trốn thoát khỏi “tổ quỷ” và đang được người đàn ông này cưu mang. Tuy nhiên, các đối tượng bắt cóc vẫn đang ráo riết truy lùng. Vì vậy, gia đình cần phải nhanh chóng sang đón con nhưng với điều kiện là phải đưa 10 triệu đồng coi như là công che chở. Chiều ngày 29/7, gia đình ông Đ. đã mang 10 triệu để đi nhận con về. “Trong lúc chuộc con trai tôi và cháu L. tại quán cà phê ở sát khu vực biên giới, mặc dù không dám khai ra nhưng trong cách nói chuyện và nhìn cử chỉ của con tôi, tôi khẳng định đối tượng luôn miệng xưng là đã cưu mang N. và L. trong lúc trốn thoát chính là đối tượng đã dụ dỗ N. và L. sang Campuchia”, ông Đ. nói. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú cho biết, chính quyền địa phương cũng chỉ mới nghe thông tin về vụ việc hai học sinh bị bắt cóc sang Campuchia đòi tiền chuộc. Mặc dù ngành chức năng đã ráo riết truy bắt các đối tượng lôi kéo người sang Campuchia đánh bạc nhưng chưa có nhiều kết quả. Cũng theo ông Hồng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc như thế này. Biện pháp trước mắt để phòng trừ tệ nạn trên là tuyên truyền, vận động người dân cần quan tâm hơn tới các em học sinh. Hạn chế cho các em học sinh mới lớn tiếp xúc với những đối tượng xấu, những phần tử bất hảo.*Tên các nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của gia đình.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Minh