Sinh viên và niềm đam mê “phượt”

07/03/2012 14:00
Trịnh Bồng
(GDVN) - Không mất khoản tiền lớn như các tour du lịch, chỉ cần thích là đi, nhấc ba lô là lên đường khám phá, đó là thú đi phượt của không ít sinh viên thời nay.
Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm

Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, không cần lo nghĩ chỉ cần thích là tiến. Đó là suy nghĩ của đa số những ai có niềm đam mê với phượt. Những nơi càng hoang sơ, càng nguyên thủy thì càng tốt. Du lịch kiểu bụi đã lôi kéo không ít sinh viên ghiền nó

Vũ Trang – sinh viên năm 3 Học viện báo chí Tuyên truyền đã trả qua 4 năm phiêu cùng những chuyến đi phượt kiểu bụi cùng với các thành viên trong hội. Trang đã có không ít những chuyến phượt xuyên ngày đêm cùng bạn bè lên Mù Cang Chải, leo đỉnh Phan Xi Păng, Tam Đảo… và đáng nhớ nhất là chuyến hành trình xuyên Việt. Cô bạn chia sẻ: “Mình mê nhất cái cảm giác đi trên đường. Đi xe máy đổ đèo, rồi tắt máy chạy êm du cả mấy chục cây số. Tay cầm máy ảnh nháy thỏa thích để gói trọn cả thiên nhiên trong những shoot hình”.

“Tự tổ chức những chuyến đi, kinh phí không tốn kém.Chỉ mất tiền xăng, tiền ăn không phải lên kế hoạch chi tiết. Bạn chỉ mất khoảng 1 triệu đã có thể lên Mù Cang Chải thỏa thích ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, lượn vòng trên những con đường nằm nghiêng bên vách núi. Hay chỉ mất 2 triệu để thực hiện chuyến thám hiểm Phan Xi Păng đầy ngoạn mục”. Huy – Đại học Kinh Thương Mại là một dân ham phượt chia sẻ.

Đối với các bạn sinh viên, phượt không đơn thuần chỉ để thỏa mãn niềm đam mê du lịch khám phá. Mà quan trọng hơn mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, có thể tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của mỗi vùng miền và đặc biệt là những việc làm tình nguyện của những chuyến phượt ấy. 
Niềm vui chinh phục đỉnh Phan Xi Păng của Vũ Trang và những người bạn (Ảnh Vũ Trang)
Niềm vui chinh phục đỉnh Phan Xi Păng của Vũ Trang và những người bạn (Ảnh Vũ Trang)
Với Hoài Nam – sinh viên khoa Báo chí Đại học khoa học xã hội và nhân văn thì những chuyến phượt lại là nguồn cảm hứng vô biên để cậu viết nên những bài báo đầy tâm huyết. “Mình là dân báo nên mê chụp ảnh. Những chuyến đi đó của mình chưa bao giờ là vô nghĩa. Mình thích cảm giác vừa đi vừa có thể làm tình nguyện. Chuyến đi phượt trên Mù Cang Chải vừa qua, mục đích chính của bọn mình là đi quyên góp ủng hộ cho một trường tiểu học ở trên đó. Có tận mắt chứng kiến bạn mới hiểu được người dân ở đó họ khổ sở đến mức nào”.
Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm (Ảnh Vũ Trang)
Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm (Ảnh Vũ Trang)
Bàn về vấn đề này, Vũ Trang cũng rất hào hứng chia sẻ: “Dân báo mình có cái hay là đi chơi về lại viết bài. Có tiền nhuận bút lại phượt tiếp. Phượt là một thói quen hấp dẫn và thú vị vô cùng”.

Khó khăn không ngăn được nhiệt huyết

Để có tiền cho những chuyến đi như thế, các bạn đã phải làm rất nhiều việc. Nhiều bạn bỏ qua cái mác thư sinh để đi làm những công việc nặng nhọc như thợ xây, cửu vạn… tất cả cho một niềm khao khát đến những vùng đất mới. Với Phan Hải Đăng – sinh viên Đại học Thương Mại thì “niềm đam mê phượt dường như đã ngấm vào máu. Với các bạn sinh viên khác thì kỳ nghỉ hè là lúc nghỉ ngơi thư giãn, nhưng với Đăng, đó là cơ hội để mình thực hiện những chuyến phượt xuyên ngày tháng cùng với bạn bè”.

Không ngại khó, không ngại khổ, chỉ cần thích là sẵn sàng vác ba lô dong duổi trên khắp các nẻo đường. Đó là phương châm của Tường – sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh vấn đề tài chính thì các bạn nữ còn gặp phải sự phản đối từ phía gia đình. Vũ Trang đã bị mẹ phản đối rất nhiều vì cái sở thích không mấy nữ tính của mình “Mẹ mình thì không mấy hài lòng, vì lo cho con thân gái dặm trường. Có lẽ vì những chuyến đi đó mà da mình trở nên vàng vọt đi nhiều. Gầy hơn so với thời gian đầu. Tuy nhiên trong gia đình có bố và bác cả luôn ủng hộ nhiệt tình cho niềm đam mê của mình”. Trang cũng chia sẻ thêm là hè năm nay hội mình đang có kế hoạch đi phượt lên Tây Nam Bộ. Và mình đang chuẩn bị nguồn tài chính cho cuộc hành trình đó từ bây giờ”.

“Vì cuộc đời là những chuyến đi” - ấy là cái thú của những sinh viên có niềm đam mê với phượt. Chán cái cuộc sống ngột ngạt đông đúc của thủ đô, bỏ xa những áp lực học tập, những cô chàng sinh viên lại vác ba lô dong duổi khắp nơi, thử vượt qua giới hạn của bản thân để làm những việc tưởng chừng rất khó khăn và khám phá những vùng đất mới. 
Trịnh Bồng