Bé nói gì về chán sữa?

16/09/2014 09:11
Hoài An
(GDVN) - Những gì mẹ cho là tốt nhất chưa chắc đã là thứ con muốn và thích nhất.

Mẹ Hương và cậu con trai 8 tuổi đã cùng trò chuyện với nhau về vấn đề ngán sữa, lần đầu tiên hai mẹ con cảm thấy thoải mái khi cùng nói về một chủ đề khá “hóc búa” mà ngày thường cả mẹ và con đều vất vả khi giải quyết.

Mẹ Hương: Mẹ nói nghe, không uống sữa là không được đâu, con uống đủ sữa mới cao lớn bằng các bạn trên lớp chứ!

Tít: Con sẽ ăn nhiều cơm, con sẽ không bỏ món nào nữa. Cô giáo nói trong đồ ăn màu sắc khác nhau là có các chất khác nhau, con cứ thế ăn đủ màu là có đủ các chất mà đúng không mẹ.

Mẹ Hương: Đồ ăn phải ăn nhiều là đúng rồi, nhưng muốn khỏe mạnh cường tráng phải có sữa, vì trong sữa có nhiều vitamin, khoáng chất, toàn là chất cần thiết. Có những chất có trong đồ ăn nhưng vẫn không đủ cho cơ thể, vậy nên mới cần đến sữa chứ.

Tít: Con không uống sữa vẫn thấy bình thường đâu có yếu đi miếng nào đâu mẹ.

Trẻ từ 4 – 11 tuổi đã có chính kiến riêng, ba mẹ hãy trò chuyện và lắng nghe.

Trẻ từ 4 – 11 tuổi đã có chính kiến riêng, ba mẹ hãy trò chuyện và lắng nghe.


Mẹ Hương: Vầy nè, ai cũng chỉ có tuổi phát triển thôi, đến mức nào đó là sẽ ngừng lại. Con bây giờ phải ăn, uống thật lực để người tích tụ, khi dậy thì sẽ có đà cao nhanh. Qua tuổi đó rồi, con có uống 10 hộp sữa một ngày cũng không không tác dụng gì hết. Nhưng tại sao con không thích sữa?

Tít: Ngày nào mẹ cũng bắt uống sữa, chán chết đi được. Có hôm con muốn ói nữa. Con không thích sữa, con chỉ thích ăn bánh cookies thôi. Nếu mà sữa ngon như bánh quy thì hay biết mấy, con sẽ tự động uống không cần mẹ nhắc luôn đó chứ.

Mẹ Hương: Sao hồi nhỏ con chịu uống sữa lắm mà bây giờ lại vậy? Mẹ tưởng uống quen thì phải dễ hơn chứ, giống như ăn cơm đó.

Tít: Đâu có, ăn cơm ít ra hôm nay con được ăn món cá, ngày mai mẹ sẽ đổi sang trứng. Có khi trưa được ăn ở trường tối về được ăn cơm mẹ nấu nên không chán. Còn sữa đâu có vậy, mẹ lúc nào cũng bắt con uống một vị sữa đó à.
 
Mẹ Hương: À thì ra là vậy… Vậy con thấy sao nếu mình đổi vị sữa?

Tít: Con nói rồi mà, con ngán sữa lắm, con chỉ thích ăn bánh quy thôi à. Ăn bánh quy thế sữa được không mẹ?

Mẹ Hương: Câu hỏi "Làm sao để con uống sữa chủ động" cứ làm tôi trăn trở mãi. Giải pháp nào giúp con mê sữa như mê bánh quy? Có loại sữa nào mang hương vị bánh con tôi yêu  thích? Chủ động tìm kiếm thông tin trên diễn đàn, tham khảo từ bạn bè…tình cờ tôi biết Love’in Farm vừa giới thiệu sữa KUN vị bánh Cookies thật tuyệt. Lần đầu tiên tôi nghe sữa có vị bánh cookies, đáp ứng được mong muốn của cả hai mẹ con. Tôi mua về cho con uống thử thì Tít rất thích, con còn nói: "Ngon như được ăn bánh cookies vậy đó mẹ".

Bây giờ tôi đã hiểu để con thêm yêu sữa chỉ cần chọn loại sữa có hương vị con yêu thích. Vậy mới thấy, đôi khi mình yêu con, thương con là chưa đủ, cần biết lắng nghe chân thành những suy nghĩ của con trẻ nữa.

Sữa Kun Cookies thật ngon, giúp con thêm mê sữa

Lần đầu tiên tại Việt Nam, sữa KUN vị COOKIES là sự hòa quyện của hương vị bánh Cookies và nguồn sữa bổ dưỡng từ nông trại sữa Love’in Farm, đem lại giải pháp cho trẻ yêu thích và uống sữa chủ động.

Khảo sát mới nhất trên 300 trẻ em có tới 89% yêu thích sữa KUN vị Cookies, đem lại sự tin tưởng cho các bà mẹ về một giải pháp giúp trẻ không còn ngán sữa. Đặc biệt đối với những trẻ quá quen thuộc với các hương vị sữa đã uống trong một thời dài, KUN Cookies đem lại hương vị mới lạ, thơm vị bánh để bé luôn mê sữa.

Với thành phần 100 % sữa tiệt trùng, KUN Cookies bổ sung dưỡng chất thiết yếu và cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể lực lẫn trí tuệ mỗi ngày, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hoài An