Chùm ảnh: "Côn trùng lạ" tấn công người hàng loạt ở Huế

08/09/2012 16:08
Anh Đào (TH từ VTC/Dantri)
(GDVN) - Hầu hết tất cả mọi người từ người già đến trẻ nhỏ ở 5 dãy nhà khu tái định cư thuộc phường Hương Sơ (Huế) đều bị “côn trùng lạ” tấn công, khiến cuộc sống ở đây trở nên xáo trộn và nhiều lo lắng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
Khu tái định cư phường Hương Sơ (TP.Huế) nơi mà côn trùng lạ xuất hiện

Khu tái định cư phường Hương Sơ (TP.Huế) nơi mà côn trùng lạ xuất hiện

Đứa bé con anh Đỗ Văn Hồng là một trong những trẻ bị côn trùng lạ tấn công với vết sẹo đỏ tấy

Đứa bé con anh Đỗ Văn Hồng là một trong những trẻ bị côn trùng lạ tấn công với vết sẹo đỏ tấy

Trẻ em là những đối tượng rất dễ bị côn trùng lạ đốt

Trẻ em là những đối tượng rất dễ bị côn trùng lạ đốt

Khắp cơ thể và mắt sưng húp sau khi bị côn trùng đốt

Khắp cơ thể và mắt sưng húp sau khi bị côn trùng đốt

Khắp cơ thể anh Trần Văn Sang con chị Tý đầy rẫy những vết sẹo do côn trùng đốt để lại

Khắp cơ thể anh Trần Văn Sang con chị Tý đầy rẫy những vết sẹo do côn trùng đốt để lại

Vùng mắt chị Nguyễn Thị Tý bị sưng húp, đỏ tái, mọng mủ và đau rát do côn trùng lạ cắn

Vùng mắt chị Nguyễn Thị Tý bị sưng húp, đỏ tái, mọng mủ và đau rát do côn trùng lạ cắn

Bệnh lạ xuất hiện trên vùng cổ của một em bé tại khu tái định cư phường Hương Sơ (TP.Huế)

Bệnh lạ xuất hiện trên vùng cổ của một em bé tại khu tái định cư phường Hương Sơ (TP.Huế)

Côn trùng lạ giống như con kiến lửa chúa, đuôi giống bò cạp được cho là nguyên nhân gây viêm da cho nhiều người dân

Côn trùng lạ giống như con kiến lửa chúa, đuôi giống bò cạp được cho là nguyên nhân gây viêm da cho nhiều người dân

Việc côn trùng lạ tấn công khiến cho nhiều gia đình hoang mang và lo lắng

Việc côn trùng lạ tấn công khiến cho nhiều gia đình hoang mang và lo lắng

Khuôn mặt chị Nguyễn Thị Hoa tại phòng G1-302 bị côn trùng lạ tấn công khiến khuôn mặt của chị bị rộp và mưng mủ, dù chị đã bôi thuốc nhưng vẫn chưa khỏi.
Khuôn mặt chị Nguyễn Thị Hoa tại phòng G1-302 bị côn trùng lạ tấn công khiến khuôn mặt của chị bị rộp và mưng mủ, dù chị đã bôi thuốc nhưng vẫn chưa khỏi. 
Do bị ở mặt nên chị Hoa cũng như nhiều người ở đây không dám ra ngoài đường vì ngại với khuôn mặt như vậy.
Do bị ở mặt nên chị Hoa cũng như nhiều người ở đây không dám ra ngoài đường vì ngại với khuôn mặt như vậy. 
Con “côn trùng lạ”được người dân tại khu định cư nghi là thủ phạm to bằng con kiến lửa với cái đuôi với 2 cái móc rất giống với đuôi bọ cạp.
Con “côn trùng lạ”được người dân tại khu định cư nghi là thủ phạm to bằng con kiến lửa với cái đuôi với 2 cái móc rất giống với đuôi bọ cạp. 
Cháu Nguyễn văn Tuấn (hơn 1 tuổi) con chị Lê Thị Bé tại phòng G5-303 khu tái định cư bị như thế này từ 5 ngày nay.
Cháu Nguyễn văn Tuấn (hơn 1 tuổi) con chị Lê Thị Bé tại phòng G5-303 khu tái định cư bị như thế này từ 5 ngày nay. 
Anh Đào (TH từ VTC/Dantri)