Thiếu nữ bị bắn xuyên ngực... vì từ chối làm vợ?

02/03/2012 09:26
Cao Nguyên
(GDVN) - Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng  T (quê Bắc Ninh) vẫn còn một viên đạn nằm trong phổi chưa thể lấy ra được.

Có thể mang đạn trong người suốt đời

Vào tối ngày 27/2, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là một thiếu nữ tên T ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Theo bác sĩ Vinh, người trực tiếp điều trị cho T thì T được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức với nhiều vết thương do súng bắn. Trong đó, có một viên đạn cắm sâu trong lồng ngực khiến bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, sốc, mất máu.
 
Lúc vào nhập viện, T bị suy hô hấp, tràn máu và khí vào phổi cùng nhiều vết thương ở ngực, tay, chân nên mất máu nhiều.  Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương, mổ dẫn lưu ngực đồng thời xử lý vết thương phần mềm và gắp được một viên đạn ở tay. Hiện T vẫn còn bị một viên đạn nằm ở trong phổi.
Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực nơi T đang nằm điều trị
Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực nơi T đang nằm điều trị
Theo chỉ định, bác sĩ phải đợi bệnh nhân hồi phục dần mới có thể thực hiện ca phẫu thuật lấy viên đạn nằm sâu trong phổi nạn nhân này.

Sau ca mổ ban đầu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần còn hoảng loạn

Theo bác sĩ Vinh, hiện tại sức khỏe cũng như tinh thần của T không được tốt. Vì vậy, các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn và đang xem xét. Nếu thấy viên đạn có thể phá hỏng phổi thì không cần thiết. Có thể xét trường hợp để đạn trong phổi nếu thấy đạn nằm trong đó mà không gây nguy hại cho bệnh nhân. 

"Ngoài việc điều trị các vết thương trên cơ thể, việc điều trị tổn thương tâm lý cho em T cũng rất quan trọng", bác sĩ Vinh cho biết.

Nợ tiền hay… tình?

Tâm sự với chúng tôi, bà Ngô Thị Phượng, mẹ của T tâm sự: T là một đứa con gái ngoan hiền, cũng có sắc nên được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, trước đến nay T chỉ bén duyên với một thanh niên trong làng.

"Nguyên nhân sâu xa để dẫn đến chuyện này cũng bắt đầu nảy sinh từ tình cảm. Th là em trai T có quen biết với một người bạn là Dương Văn Tùng. Tùng chơi cá độ bóng đá bị thua 300 triệu đồng. Tùng có quen biết một đàn anh thuộc dạng xã hội đen tên là Ngạnh, định vay tiền của người này để trả nhưng Ngạnh biết nếu cho Tùng vay thì rất khó đòi lại tiền, vì thế Ngạch bảo cho Th đứng ra vay hộ. 

Sau một thời gian tiếp xúc, biết Th có người chị gái rất xinh đẹp tên là T, Ngạnh đã tìm cách lân la làm quen. Muốn tán được người chị gái, Ngạnh đã bảo đảm với gia đình Th rằng sẽ không phải trả khoản lãi vay nợ và bảo đảm không ai được động đến gia đình T. (số tiền vay là 300 triệu đồng, mỗi ngày phải đóng tiền lãi là 12 triệu đồng).
Bà Ph kể lại sự việc với PV tại bệnh viện Việt Đức.
Bà Ph kể lại sự việc với PV tại bệnh viện Việt Đức.
Mặc dù giữa T và Ngạnh đã có quen biết nhưng T chưa hề có tình yêu đối với Ngạnh, trong khi Ngạnh lại muốn gia đình đôi bên qua lại với nhau. Do biết trước đây, Ngạnh đã đi tù vì tội đánh người nên gia đình T hoàn toàn phản đối. Vì thế, Ngạnh rất ấm ức và tức giận. Sau khi không được sự đồng ý của T cũng như gia đình thì Ngạnh đe dọa rằng: “Nếu Ngạnh không lấy được T thì cũng không có ai lấy được cả, thậm chí sẽ lấy đi mấy mạng của nhà T”, bà Ph kể lại. 

Nói chuyện bằng súng

Đến tối 27/2, Ngạnh đến nhà T chơi. Lúc đó chỉ có bố T ở nhà, T đang tắm trên tầng 2. Thấy Ngạnh vào nhà, bố của T mới bảo: "Ngồi đây uống nước đợi T tắm xong nó xuống" đồng thời cũng buộc miệng rằng: “Hai đứa mày không lấy được nhau thì thôi vậy, chú vẫn coi cháu như con trong nhà!”. Như được chuẩn bị tâm lý từ trước, Ngạnh đáp lại: “Không có chuyện gì đâu chú ạ”. 

Ngay sau đó, Ngạnh thò tay ra sau lưng rút súng bắn thẳng vào bố T, rất may bố T đã lường trước sự việc nên né kịp. Ngạnh bắn tiếp phát thứ hai xuyên áo bố T. Hoảng sợ, người bố bỏ chạy và la lớn bảo con gái mình: “T ơi, chạy đi không thằng Ngạnh nó giết con!”. Sau đó, người bố cố chạy ra ngoài cổng chính để kêu cứu. Tuy nhiên, vừa ra tới cổng thì thấy bên ngoài có ba tên đồng bọn của Ngạnh khua dao kiếm ngoài cổng. Bố của T lại chạy ngược ra đằng sau, để tìm lối thoát.

Trong khi đó, T đang tắm ở trên nhà nghe tiếng bố kêu cứu liền mặc vội quần áo chạy ra ngoài xem thì bị Ngạnh chạy lên chĩa súng bắn. Phát đầu tiên bắn hụt, Ngạnh đuổi theo T vào nhà tắm, bắn một phát trúng ngực. T bị ngã xuống nền nhà tắm, Ngạnh chạy lại dí súng vào đầu bóp cò nhưng rất may là súng không lên đạn.

Do trời tối nên Ngạnh không thể lắp được đạn, hắn quay ra rút dao đuổi theo T đâm liên tiếp. Rất may, T chỉ bị đâm mấy nhát vào chân sau đó, bà con hàng xóm kéo đến khiến Ngạnh và đồng bọn hoảng sợ phải bỏ trốn. Lúc này, T đã bị ngất. Do vết thương quá nặng nên T được chuyển luôn lên bệnh viện Việt Đức. 
Cao Nguyên