Thủ khoa ĐH Sư phạm Huế muốn được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp

01/08/2012 15:46
Theo TTO
Cậu học trò “hai lúa” Lê Khắc Bảo Long - học sinh lớp tự nhiên Trường THPT Trần Văn Kỷ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - đã trở thành thủ khoa khối C trường ĐH Sư phạm Huế với 26.5 điểm (Văn 8.5; Sử 8.75; Địa 9.25).
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nông, thu nhập chính từ 7 sào ruộng lúa, cha mẹ Long phải tần tảo sớm khuya để nuôi bốn người con ăn học. Long là em út, lại là con trai “độc đinh” của gia đình - là niềm kỳ vọng của gia đình, dòng họ. Nghề nông bấp bênh, khó nhọc nhưng niềm vui lớn nhất của bố mẹ Long là cả bốn chị em đều ngoan hiền, học giỏi. Lên học cấp 3, Long được tuyển vào lớp chọn khối tự nhiên, nhà cách xa trường, mỗi ngày Long phải đạp xe hơn 10km đến trường ở xã khác để học. Suốt những năm học phổ thông, Long học đều tất cả các môn, luôn đạt học sinh khá giỏi. Năm lớp 12, Long dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh hai môn và đoạt giải khuyến khích môn Địa Lý. Sau khi thi tốt nghiệp, bạn bè kéo nhau lên thành phố ôn thi, riêng Long ở nhà tiếp tục "dùi mài kinh sử". Lý giải về việc học lớp Chọn - khối Tự nhiên nhưng lại thi khối Xã hội, Long nói rằng do yêu thích các vấn đề chính trị xã hội, lại có chút năng khiếu văn chương nên chọn khối C.
Bí quyết học tập của cậu học trò đỗ đầu bảng là ngoài việc học theo sách giáo khoa, Long còn đọc nhiều sách báo, tìm kiếm kiến thức xã hội, đặc biệt là luôn cập nhật thông tin thời sự.
Long nói rằng học ngành Khoa học Xã hội là phải đọc, nghiền ngẫm để hiểu ra vấn đề, cố gắng nắm cái cốt lõi, tìm ra ý chính để từ đó phân tích, diễn giải, chứ không học kiểu thuộc lòng. “Thời gian gần đây tình hình biển Đông có nhiều biến động, tranh chấp căng thẳng, do đó hằng ngày theo dõi thông tin thời sự, tìm hiểu kỹ thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Và khi đề thi có câu hỏi về biển đảo mình đã làm bài rất tốt” - Long chia sẻ. Hiện nay, hai chị gái của Long cũng đang theo học đại học ở Huế, chị cả đã lập gia đình ra ở riêng. Thế nên dù năm nay đã gần 60 tuổi nhưng cha mẹ Long vẫn là lao động chính, quần quật với ruộng đồng để nuôi chị em Long ăn học. Thương mẹ cha vất vả, sau mỗi buổi đi học về Long lại phải tranh thủ ra đồng phụ giúp cha mẹ gieo mạ, bón phân, gặt lúa, rồi nấu cháo lợn giúp ba mẹ. Long chia sẻ ước mơ của mình là thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng vì mắt bị cận thị nên hồ sơ dự thi bị loại, Long đã thất vọng vì không thể theo đuổi ước mơ của mình. “Vào học ngành Ngữ Văn ĐH Sư phạm, mình quyết tâm học thật tốt để đạt kết quả cao trong học tập, hi vọng sau này được giữ lại trường làm giảng viên, được ở Huế để chăm sóc cha mẹ” - Long tâm sự.

NHỮNG BÀI VIẾT QUAN TÂM

Chùm ảnh: Kinh hoàng nữ sinh bị bắt quỳ, bị lột áo, bị đạp vào đầu

ĐH Y dược TP.HCM có thủ khoa đạt 30 điểm

Học sinh bị dạy bằng đòn roi có thể dẫn đến những hậu quả khó lường

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm, Học viện Báo chí

Nếu không có thầy, tôi sẽ mãi hận thù những người bạn học giỏi

Thủ khoa CĐ Công thương TP.HCM đạt 29 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo TTO