3 nữ sinh lớp 7 tự tử: Không thể vì mất sổ đầu bài

21/03/2012 10:11
Theo Lê Bình - Thái Bá Dũng/Tuổi Trẻ
Những ngày này, cái chết của ba nữ sinh lớp 7A2 Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Lê Thị Bích Loan đang gây xôn xao cả một vùng quê thuần nông chất phác.
Theo thông tin ban đầu, ngày 17/3, ba em uống chung một chai nước trước khi vô lớp học, sau đó có biểu hiện ngộ độc và nhanh chóng tử vong. Sự ra đi đột ngột của các em khiến người thân, bạn bè và thầy cô giáo sửng sốt, bất ngờ và đau đớn.

Trường THCS Phan Chu Trinh những ngày này bao trùm một không khí nặng nề. Bàng hoàng và bất ngờ, đó là tâm trạng chung của thầy cô, học sinh toàn trường nói chung và học sinh lớp 7A2 nói riêng khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của ba người bạn thân thiết.

3 HS tự tử: Không thể vì mất sổ đầu bài, Tin tức trong ngày, cai chet cua nu sinh, nu sinh chet, nu sinh tu vong, cai chet bi an cua nu sinh, nu sinh tu tu, nu sinh tu van, an mang, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang được gia đình giữ

Thầy Phạm Văn Quang, phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết cả ba em đều là học sinh khá giỏi, chăm ngoan, rất hăng hái phát biểu trong giờ học. Những tiết học đầu của ngày định mệnh đó vẫn học tập bình thường, không hề có biểu hiện khác lạ.

Thầy Quang khẳng định không hề có việc các em làm mất sổ đầu bài, sợ cô giáo nên có hành động dại dột như một số lời đồn thổi. Cô giáo chủ nhiệm của các em đã ngất phải đi đưa cấp cứu khi hay hung tin về ba học trò yêu của mình.

Tang tóc, đau thương là những gì đang diễn ra tại gia đình của ba em.

Chiều 20/3, nhiều ngày sau khi con gái đột ngột tự tử, mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung là chị Hoàng Thị Linh vẫn nằm liệt giường vì nhớ con. Trên bàn thờ của Nhung là một bài kiểm tra đạt điểm 9,5 môn giáo dục công dân vừa được thầy giáo bộ môn chấm xong và gửi về gia đình trong chiều 20/3, đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng mà Nhung để lại trước khi qua đời.

Chị Linh cho biết, từ nhỏ đến lớn Nhung là đứa con rất ngoan và học đứng đầu lớp, không có bất kỳ một biểu hiện bất thường nào về phía gia đình cũng như ở trường.

3 HS tự tử: Không thể vì mất sổ đầu bài, Tin tức trong ngày, cai chet cua nu sinh, nu sinh chet, nu sinh tu vong, cai chet bi an cua nu sinh, nu sinh tu tu, nu sinh tu van, an mang, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Ông Nguyễn Sỹ Diệu bên bàn thờ đứa con yêu quý của mình

Sáng 19/3, có mặt tại nhà em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khi gia đình vừa lo xong hậu sự cho em. Ông Nguyễn Duy Lân, bố của Hạnh, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đứa con gái yêu. Nước mắt ông nghẹn ngào kể lại khi nghe tin người thân báo con gái mất ông không thể tin được, và tất cả như sụp xuống khi điều đó là sự thật. Hạnh là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn và rất chăm học.

Trong căn nhà gỗ lạnh lẽo, ông Lê Sỹ Tuất, bố của Lê Thị Bích Loan, đau đớn đến tột cùng khi chỉ trong thời gian ngắn phải đón nhận nỗi đau mất vợ, mất con. Trên bàn thờ, di ảnh của Loan được đặt bên cạnh mẹ vừa mới ra đi trước em 37 ngày. Gia đình ông Tuất là hộ nghèo, quanh năm làm thuê kiếm sống. Do hoàn cảnh khó khăn nên ông Tuất rất thương con, lúc nào cũng quan tâm chăm lo cho con. Ông nói không chỉ ông mà cả hai anh trai cũng hết lòng yêu thương Loan, nhất là từ khi mẹ mất. Cái chết của Loan đột ngột quá, đến giờ phút này ông cũng không hiểu vì sao con mình chết.

Đến thời điểm này, cái chết của ba em học sinh vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hiện Công an huyện Đắk Mil đã chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm sáng tỏ những nghi vấn khó hiểu, đặc biệt, nguyên nhân vì sao các cháu tìm đến cái chết và thứ nước các cháu uống có chứa chất gì, lấy từ đâu đang là điều mà dư luận rất quan tâm.

 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Theo Lê Bình - Thái Bá Dũng/Tuổi Trẻ