8 em bé trong một gia đình bị thảm sát bằng dao ở Úc

19/12/2014 15:01
Nguyễn Hường
(GDVN) - 8 em bé đã bị sát hại trong một ngôi nhà ở Manoora, thành phố Cairns, bang Queensland, nước Úc.

Tờ ABC News đưa tin cho biết, 8 em bé đã bị sát hại trong một ngôi nhà ở Manoora, thành phố Cairns, bang Queensland, nước Úc.

Người phụ nữ bị thương được giúp đỡ ra khỏi hiện trường.
Người phụ nữ bị thương được giúp đỡ ra khỏi hiện trường.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người phụ nữ có nhiều vết thương nghiêm trọng vào khoảng 12 giờ giờ địa phương.

Khi kiểm tra ngôi nhà của người phụ nữ này, họ tìm thấy thi thể của 8 em bé ở độ tuổi từ 18 tháng đến 15 năm tuổi. Trên cơ thể các bé có nhiều vết đâm.

Người phụ nữ bị thương 34 tuổi, được cho là mẹ của những đứa trẻ bất hạnh trên.

Cảnh sát Úc đã phong tỏa căn nhà và con đường phía trước.
Cảnh sát Úc đã phong tỏa căn nhà và con đường phía trước.


Truyền thông Úc cho biết, một thanh niên 20 tuổi tên là Lisa Thaiday là người đã tìm thấy thi thể của các bé đầu tiên. Cô bé là chị họ của bọn trẻ.

Hiện tình trạng của người này đã ổn định và đang hỗ trợ các nhà điều tra làm rõ thủ phạm. Cảnh sát Úc đã phong tỏa ngôi nhà, đóng cửa giao thông trên đường Murray

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã mô tả sự cố mới nhất là "đau lòng", là một "tội ác". Thảm kịch xảy ra khi nước Úc vẫn chưa vượt qua cú sốc sau cuộc tấn công bắt giữ con tin ở ngay trung tâm Sydney hôm thứ Hai khiến 3 người thiệt mạng, gồm cả kẻ tấn công./.

Nguyễn Hường