Mặc dù sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong Il đã suy yếu nhiều trong thời gian gần đây, nhưng sự ra đi đột ngột của ông hôm 17/12 vẫn là một sự mất mát và hụt hẫng lớn đối với người dân Triều Tiên.
Nước mắt, tiếng khóc và nỗi buồn là những thứ người ta bắt gặp nhiều nhất khi có mặt ở Triều Tiên trong ngày hôm nay (19/12) - ngày tin tức Chủ tịch Kim qua đời được chính thức công bố.
Nước mắt, tiếng khóc và nỗi buồn là những thứ người ta bắt gặp nhiều nhất khi có mặt ở Triều Tiên trong ngày hôm nay (19/12) - ngày tin tức Chủ tịch Kim qua đời được chính thức công bố.
Một người phụ nữ Triều Tiên không cầm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn phóng vân CCTV |
Nữ phát thanh viên truyền hình không kìm được nước mắt khi đọc điếu văn trên Đài truyền hình quốc gia |
Phát thanh viên Triều Tiên rơi lệ trên truyền hình |
Nước mắt tiếc thương nhà lãnh đạo Triều Tiên của một người dân Bình Nhưỡng |
Một cô gái Triều Tiên mang hoa tới hàng rào Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Trung Quốc để tưởng niệm cái chết của Chủ tịch Kim |
Công nhân nhà máy dây điện 362 Bình Nhưỡng thương tiếc Chủ tịch Kim |
Học sinh trường Trung học số 1 tại Bình Nhưỡng |
Người phụ nữ này không giấu nổi giọt nước mắt khi đi lên từ một nhà ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng |
Người dân Bình Nhưỡng quỳ khóc thương tiếc nhà lãnh đạo Kim Jong Il |
Một thanh niên đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Kim Jong Il trước cửa một nhà hàng Bình Nhưỡng tại Hà Nội, Việt Nam |
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)