Bàng hoàng phát hiện vợ treo cổ tại cầu thang

13/04/2014 18:04
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Gọi cửa lâu mà không thấy vợ mở, người chồng cùng hàng xóm phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 13/4, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết nghi do tự tử.

Theo đó, tối 12/4, ông Trần Văn Lưu (SN 1958, trú tại đường Nguyễn Chí Diễu, phường An Hải Bắc) về nhà thì phát hiện cửa nhà khóa chặt.

Gọi cửa mãi mà không thấy vợ là bà Đặng Thị Bé (SN 1975) không ra mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Lưu cùng hàng xóm phá cửa vào trong.

Vào nhà thì ông Lưu bàng hoàng khi thấy vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ tại cầu thang, vòng quanh cổ có sợi dây điện, bên cạnh là cái ghế màu đỏ.

Theo ông Lưu, ông cùng bà Bé sống với nhau khoảng 7 năm nay nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống giữa hai người chưa xảy ra xích mích gì.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀNG QUÂN