Bé 12 tuổi bị hiếp: Nhà nghèo, bố đã bỏ đi, mẹ vác gạch thuê

05/01/2012 23:21
Nguồn VnExpress
(GDVN) - Kể từ hôm biết đứa con gái mới 12 tuổi mang thai đã 20 tuần vì bị cưỡng hiếp, người mẹ như người mất hồn.

"Cũng vì đơn chiếc, nhà lại quá nghèo nên tôi không có nhiều thời gian để ở bên con gái. Hàng ngày tôi sáng đi tối về, rồi tranh thủ ngủ lấy sức để mai tiếp tục theo với anh em bốc vác. Chính vì thế, khi cái bụng con lớn lên, tôi mới phát hiện là cháu đã bị người khác hãm hiếp”, mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy khóc nức ân hận khi nhắc lại chuyện của con.

Hai mẹ con bé Nga trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ
Hai mẹ con bé Nga trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ

Cuộc sống nghèo khổ, vật lộn từng ngày để kiếm từng đồng đã khiến cho cuộc sống của mẹ con chị Thủy trở nên túng quẫn. Giờ đây, gia cảnh lại càng nặng nề hơn khi chị và con gái phải trải qua một bi kịch quá đắng lòng.

Bé Nga, 12 tuổi, ở xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là nạn nhân của một thanh niên "yêu râu xanh". Hồi tháng 8, bà Hồng là người xã bên rủ mẹ của Nga đi cạo mủ cao su, nhờ cô bé trông nhà giúp. Tên Kim là con bà Hồng lợi dụng lúc vắng người đã đóng cửa nhét khăn vào miệng bé Nga, trói tay chân cô bé rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính xong, anh ta còn cầm dao dọa giết nạn nhân nếu cho người lớn biết sự việc. Vì lời đe dọa này mà 5 tháng qua cô bé một mình sống trong lo sợ, hoang mang, phải nghỉ học ở nhà và quan trọng nhất là cái thai ngày một lớn. Chỉ đến dịp Noel đưa con đi chơi, người mẹ mới phát hiện nét khác thường ở bé Nga, đến bệnh viện khám thì cái thai đã 20 tuần.

Đến xã Phú Riềng, con đường quanh co, nắng bụi đất đỏ bay mù mịt. Sáng nay người mẹ vẫn phải làm việc với nghề bốc vác gạch để nuôi con và nuôi bản thân. Từ khi sự việc vỡ lở, chị Thủy đau lòng không yên tâm làm việc, cứ chốc chốc lại đạp chiếc xe máy cà tàng chạy về nhà để trông chừng con, rồi quay lại bốc vác tiếp.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, người mẹ ngậm ngùi bộc bạch về hoàn cảnh éo le của đời mình và con gái. Năm 30 tuổi, trong lúc đang làm nghề bốc vác và nấu cơm thuê cho đội máy múc của nhà máy gạch, chị quen anh Hoàng Văn Thanh, người đàn ông thua chị tới 5 tuổi và cũng là một trong những thành viên trong đội tài xế công trình.

Từ khi sự việc bé Nga bị cưỡng hiếp vỡ nở, ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con luôn đóng cửa kín mít
Từ khi sự việc bé Nga bị cưỡng hiếp vỡ nở, ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con luôn đóng cửa kín mít

Những đồng cảm từ sự nghèo khổ đã nhanh chóng đưa 2 người đến với nhau mà không có bất cứ giấy tờ, hôn thú gì. Mái ấm của họ cũng chỉ có được từ sự giúp đỡ từ những người thân và bà con hàng xóm tốt bụng. Người thì cho mượn đất, người cho mượn gạch để xây nhà. Cứ như thế, tổ ấm nhỏ nhoi của gia đình chị Thủy cũng đến ngẫu nhiên như chính tình yêu của chị vậy.

Một năm sau, bé Nga chào đời trong niềm vui sướng của hai vợ chồng trẻ. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì sự đói nghèo và túng quẫn của đôi vợ chồng chuyên làm thuê, bốc mướn để kiếm tiền khiến cho những tiếng cười vơi dần. Đứa trẻ là niềm hạnh phúc ngày nào, giờ lại là gánh nặng vì vợ chồng phải làm nhiều hơn, chị cũng lúc làm lúc nghỉ để chăm sóc cho con gái.

Những mâu thuẫn gia đình bắt đầu xuất hiện khi chị bắt đầu bị những cơn bệnh “tốn thuốc” hành hạ là viêm xoang và gai cột sống. Sức khỏe yếu đi, tiền làm ra cũng ít hơn mà chi tiêu thì phải lo đủ thứ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi bé Nga bắt đầu bước sang tuổi thứ 3 thì cũng là lúc người chồng trẻ không chịu nổi cảnh túng quẫn và đành tâm dứt áo ra đi không một lời từ biệt, để lại vợ với đứa con thơ bé bỏng một mình vật lộn với cuộc sống khó khăn…

Nhắc đến chuyện chồng bỏ 2 mẹ con ra đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt già trước tuổi của chị Thủy. Không gian như chùng xuống. Gạt vội những dòng nước mắt, người mẹ tiếp tục tâm sự: “Từ khi chồng bỏ đi, mẹ con tôi đối diện với rất nhiều khó khăn. Cái nghề bốc vác gạch thuê của tôi quá vất vả, cần nhiều sức lực mà tiền kiếm ra cũng chỉ được vài chục nghìn đồng một ngày, mà không phải có việc thường xuyên nên có những lúc mẹ con không có tiền phải nhịn đói cả ngày".

Nhưng với sự quyết tâm của người mẹ, chị vẫn một mình bươn chải, cố gắng đi theo những anh chị em trong đội để kiếm tiền nuôi con khôn lớn và lo học hành cho con mà không nghĩ tới chuyện đi bước nữa.

“Cũng may được bà con hàng xóm thương tình, biết gia cảnh mẹ con tôi nghèo nên thường xuyên sang hỗ trợ và chăm sóc những lúc ốm đau, người thì cho gạo, người thì cho rau… Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho mẹ con tôi sổ hộ nghèo để hưởng chính sách của nhà nước”, chị Thuủy không quên nói về những sự giúp đỡ của những người tốt bụng.

Bà Nguyễn Thị Nhỏ (61 tuổi, hàng xóm của chị Thủy), nghe câu chuyện kể của mẹ con trong lặng lẽ. Bà nói: "Tôi biết mẹ con Thủy từ khi nó vừa dọn tới đây ở. Nhà nghèo quá lại đơn chiếc nên rất tội nghiệp. Ngôi nhà cấp 4, lụp xụp nó đang ở có được là từ sự giúp đỡ của rất nhiều người".

Căn nhà này giờ đã quá hư hỏng, trời mưa hai mẹ con phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, không thì phải ngồi co ro một góc hứng chịu những cơn mưa đổ xuống mái nhà dột nát, ướt sũng cả trong nhà. Tài sản lớn nhất trong nhà là cái xe máy cà tàng cũng trị giá có 800.000 đồng chị Thủy mua được từ một người quen với giá vừa bán, vừa cho.

Cũng theo bà Nhỏ, mẹ con chị Thủy sống rất có tình người, được bà con lối xóm yêu quý. “Từ khi xảy ra vụ việc bé Nga bị cưỡng bức, con Thủy như người mất hồn. Đi làm một tí nó lại tranh thủ chạy về nhà nhìn con gái rồi mới quay trở lại bốc gạch tiếp”, người phụ nữ hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Đức Đại, Phó chủ tịch khối văn xã, xã Phú Riềng, cho biết mẹ con chị Thủy là một trong những hộ nghèo của xã. Vì vậy, hàng năm chính quyền đều có những chính sách thăm hỏi, tặng quà và tiền vào các ngày lễ tết cũng như hỗ trợ học phí cho bé Nga.

Nguồn VnExpress