Hành động dại dột ấy là của cậu học trò Dương Quốc Toàn, học sinh lớp 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Cần Thơ. Sau một ngày đêm khâm liệm, thân xác em được đưa vào lò hỏa táng sáng 23/3 trong sự đau đớn đột cùng của người mẹ.
Được biết, cha Toàn - người đàn ông trụ cột của gia đình ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã bỏ đi làm ăn xa ở tận Bình Dương vì cuộc sống mất hạnh phúc. Mẹ Toàn là bà Võ Thị Diễm (46 tuổi) một mình đi làm kiếm tiền nuôi con. Thiếu thốn tình thương của cha, Toàn thương mẹ nên cố gắng học thật giỏi. Theo lịch, hai ngày nữa, Toàn sẽ dự thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố.
Vậy mà sáng 22/3, thấy con trai thức quá trễ nên bà Diễm bực bội rầy vài tiếng. Không ngờ, Toàn bỏ lên sân thượng treo cổ. Hơn một giờ sau, người mẹ mới hay thì đã muộn.
“Có lẽ Toàn suy nghĩ nông cạn vì thời gian gần đây cháu có vấn đề về thần kinh nên đang uống thuốc điều trị mà chưa khỏi…”, bà Diễm nức nở cho biết.
Trúc Linh