Cháu Bích vẫn chưa biết bố mẹ và em gái đã chết

29/03/2012 16:59
Nam Phong - Cao Nguyên
(GDVN) - Cho đến thời điểm hiện tại, cháu Trịnh Thị Bích – nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích vẫn chưa hay biết bố mẹ và em gái đã chết.

Trao đổi với PV Giáo dục Việt Nam cách đây ít phút, anh Trịnh Quốc Sinh – anh trai của nạn nhân Trịnh Thanh Ngọc khẳng định điều này. Anh Sinh cũng cho hay, cháu Bích sẽ không tham dự phiên tòa ngày  mai.

Theo anh Sinh, cho đến thời điểm hiện tại, cháu Trịnh Thị Bích – nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích hạ tuần tháng 8 năm 2011 tại phố Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa biết bố mẹ và em gái cháu đã qua đời. “Một số báo nói rằng cháu Bích đã biết thông tin về việc bố mẹ và em gái của cháu không còn là không đúng sự thật. Có lần, cháu Bích nằm mơ thấy bố mẹ dắt em gái về chơi, Bích đã giật mình tỉnh giấc và khóc. Cháu có nói rằng “bố mẹ cháu và em gái đã chết thì cháu còn sống làm gì”, anh Sinh khẳng định.

Hiện tại, cháu Bích đang ở cùng gia đình bác gái trong Vũng Tàu. Cháu Bích được gia đình cho theo học tại một trường Quốc tế và cháu Bích đang học rất tốt. Hiện tại, nơi cháu Bích đang theo học khá biệt lập, mọi thông tin về cháu được giấu kín, chỉ có hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm biết chuyện của cháu.

Cũng theo anh Sinh, mọi người trong gia đình quyết định không thể cho cháu biết sự thật đau lòng này mà phải đợi thời gian rồi mới cho cháu biết dần dần. Bây giờ cháu mà biết thì rất có thể cháu sẽ sốc và không ai có thể lường trước được hậu quả sẽ ra sao. Chính bởi vậy mà gia đình quyết định không để cháu tham dự phiên tòa ngày mai.

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ THẢM SÁT TIỆM VÀNG NGỌC BÍCH

Cũng theo anh Sinh, gia đình anh vẫn không thể hiểu được vì sao Lê Văn Luyện lại có thể một mình gây án được, chắc chắn Luyện phải có đồng phạm. Anh Sinh cho rằng, tại phiên sơ thẩm, nhiều tình tiết vẫn chưa được làm rõ một cách thỏa đáng, đó là: vết thương hình móng ngựa trên cơ thể chị Chín là do vật gì gây ra, chiếc túi đựng tiền của vợ chồng anh Ngọc chị Chín thường đựng tiền và vàng không còn...


Trước đó, thời điểm diễn ra phiên sơ thẩm, cháu Bích đã ra Hà Nội để kiểm tra sự phục hồi của cánh tay và các vết thương trên cơ thể cháu. Hôm sau, mọi người đưa cháu Bích về nhà ngoại, khi xe đi qua nhà, mọi người đã không để cháu vào nhà vì sợ cháu biết sự thật.

Anh Sinh kể thêm, khi ô tô chạy qua nhà, cháu Bích không dám nhìn mà cháu ôm mặt, nhắm mắt và nói rằng: Cháu rất sợ.

Trước đó, ngày 11/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Lê Văn Luyện mức án 18 năm về tội Giết người, 18 năm cho tội Cướp tài sản, 9 tháng tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù vì bị cáo gây án khi chưa đến 18 tuổi.

XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN VỤ THẢM SÁT TIỆM VÀNG NGỌC BÍCH

Các bị cáo còn lại của vụ án gồm: Lê Văn Miên (bố của Luyện) lĩnh án 48 tháng tù tội Che giấu tội phạm; đồng phạm Trương Thanh Hồng và Lê Thị Định bị phạt lần lượt 30 tháng, 15 tháng tù giam. Do không tố giác tội phạm, bị cáo Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng tù giam, Trương Văn Hợp 12 tháng và Dương Thị Lược nhận 9 tháng tù giam.

Ngay sau đó, cả gia đình bị hại lẫn một số bị cáo đều có đơn kháng cáo với những lý do khác nhau. Được biết, trong phiên xét xử phúc thẩm Lê Văn Luyện sẽ có ba thẩm phán thuộc TAND Tối cao ở Hà Nội về xét xử tại địa điểm TAND tỉnh Bắc Giang vào thời gian trên.

Nam Phong - Cao Nguyên