"Chết vì cười" với biển quảng cáo ở Hà Nội

25/11/2011 06:45
Hoàng Lâm
(GDVN) - Nếu để ý, sẽ có rất nhiều điều thú vị về những tấm biển quảng cáo “cực độc” chỉ có ở Hà Nội có thể khiến bạn "chết vì cười".
Chắc chắn sẽ có nhiều người phải ngẩn ngơ vì không hiểu ý của tấm biển này là gì
Chắc chắn sẽ có nhiều người phải ngẩn ngơ vì không hiểu ý của tấm biển này là gì
Tên shop thời trang cực độc
Tên shop thời trang cực độc
Tiếng Anh đã được Việt hóa...
Tiếng Anh đã được Việt hóa...
Sai từ đầu đến chân
Sai từ đầu đến chân
Chắc chắn uống cà phê ở quán này là phải... phê từ cửa phê vào rồi
Chắc chắn uống cà phê ở quán này là phải... phê từ cửa phê vào rồi

"Phở tự nhiên" có gì "tự nhiên" vậy?
"Phở tự nhiên" có gì "tự nhiên" vậy?
Không thể bình luận gì hơn về cách Việt hóa này !
Không thể bình luận gì hơn về cách Việt hóa này !
Matit - một thương hiệu mới chăng?
Matit - một thương hiệu mới chăng?
Trà chanh là phải có điếu cày mới ngon
Trà chanh là phải có điếu cày mới ngon 
Tấm biển này có lẽ khẳng định rằng xung quanh toàn hàng "lởm" chăng?
Tấm biển này có lẽ khẳng định rằng xung quanh toàn hàng "lởm" chăng?
Đây là "Răng Hà Nội"
Đây là "Răng Hà Nội"
Khoảng cách quá "mong manh" giữa VIP và không VIP
Khoảng cách quá "mong manh" giữa VIP và không VIP 

Hoàng Lâm