Chủ khách sạn dùng súng bắn người ra đầu thú

28/02/2014 14:58
Việt Văn
(GDVN) - Nóng máu vì bị đòi tiền "bảo kê" quán cà phê của mình, ông chủ khách sạn ở Sài Gòn mang khẩu súng rulô tự chế cùng đàn em đi tìm người xưng bảo kê để tính sổ.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đối tượng Đỗ Xuân Mạnh (37 tuổi, chủ quán cà phê “Bạn và tôi” và khách sạn Triệu Phước, quê TP.Hải Phòng, tạm trú quận Tân Phú) đã đến cơ quan điều tra để đầu thú sau hơn một năm lẩn trốn.

Trước đó, đối tượng Mạnh bị truy nã về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi phạm Đỗ Xuân Mạnh hiện đang bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh CA cung cấp
Nghi phạm Đỗ Xuân Mạnh hiện đang bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh CA cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, đêm 17/1/2013, Phạm Tuấn Út (26 tuổi, nhân viên giữ xe tại quán cà phê “Bạn và tôi”) đang cầm dao rượt chém Phạm Văn Bảy (tự Bảy gà, 20 tuổi) vì tìm đến đòi bảo kê quán.

Lúc này Mạnh đang ở khách sạn Triệu Phước nằm đối diện quán cà phê, thấy ở quán “Bạn và tôi” ồn ào nên đi qua gặp Út hỏi chuyện. Út kể lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Biết chuyện, Mạnh vào quán cà phê lấy một khẩu súng rulô tự chế để trong người rồi rủ Hoàng Văn Hội (tự Nhỏ, 23 tuổi, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Trung Thành cùng với Út và một số đối tượng khác đi ba xe máy để tìm Bảy “gà” tính sổ.

Khẩu súng Mạnh dùng để bắn người. Ảnh CA cung cấp
Khẩu súng Mạnh dùng để bắn người. Ảnh CA cung cấp

Đến ngã ba đường CN11 - Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM) thì Mạnh thấy một số bạn bè của Bảy “gà” đang ngồi nhậu ở lề đường. Mạnh lại gần hỏi: “Hồi nãy thằng nào đòi bảo kê quán tao?”.

Lúc này, Phạm Văn Thuận (em ruột của Bảy “gà”, 18 tuổi) đứng dậy vỗ ngực: “Tao nè!”. Nghe vậy, Mạnh móc súng nhắm thẳng vào Thuận bóp cò.

Sau khi bắn Thuận xong, Mạnh bảo đàn em chở Thuận đến Bệnh viện đa khoa Cộng Hòa cấp cứu và khâu vết thương.

Sau đó, Mạnh đưa 500 ngàn đồng cho Thuận với lời đe dọa không được báo Công an. Rồi Mạnh bỏ đi và dặn đàn em chở Thuận đến một khách sạn ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngủ qua đêm. Tuy nhiên, đến chiều ngày 18/1/2013, Thuận đã đến công an tố cáo Mạnh.

Gây án xong, Mạnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối tượng này. Sau hơn 1 năm trốn truy nã, mới đây Mạnh đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đầu thú.

Việt Văn