Mọi người đều ngóng chờ chiếc xe chở cháu Trường đến |
Một chiếc xe công an đi vào nhưng không phải khiến người nhầm phì cười |
Và tất cả lại đứng chờ |
Chỗ này cao thật lý tưởng để có thể nhìn thấy cháu bé |
Đứng từ lan can nhìn còn rõ hơn đứng ở gốc cây |
Nhưng đứng ở dưới lại gần cháu bé hơn |
Tiếng còi xe ưu tiên vang lên và mọi người hướng mắt ra phái cổng chờ |
Cuối cùng chiếc xe chở cháu bé cũng xuất hiện |
Và ai cũng muốn lưu giữ hình ảnh của cháu bé |
Điện thoại hiện đại sẽ lưu được hình ảnh cháu đẹp hơn |
Đông quá! Chiếc xe không thể đi được nữa |
Mọi người đều muốn thấy cháu: hoa và tiếng vỗ tay dành cho cháu |
Công an, bảo vệ, cán bộ bệnh viện khá vất vả mới đưa được bé trai lên tầng 6, khu nhà E của bệnh viện Phụ sản trung ương. (ảnh: VNE) |
Nhiều người đến chúc mừng chị Thơm, người đau khổ nhất trong những ngày con trai bị kẻ xấu bắt đi. (ảnh: VNE) |
Chờ đợi lâu, chị Thơm ngất xỉu và được bác sĩ đưa lên xe đẩy. (ảnh: VNE) |
Nhiều phóng viên đã nhanh chân lên sẵn tầng 4 của tòa nhà chờ chụp ảnh cháu |
Cuối cùng thì mọi người cũng chụp được ảnh cháu |
Nhìn thế này ai chẳng yêu |
Niềm vui của bác sỹ |
Cháu ngáp 1 cái này |
Tuấn Nam