Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chuyện cảm động về thiếu úy hy sinh khi đuổi xe chở gà lậu

14/01/2013 16:09
Theo Dân Việt
Trước khi nhận nhiệm vụ tham gia đội công tác đặc biệt của công an tỉnh Quảng Ninh, Bình còn nói với gia đình sau khi xong việc sẽ về giới thiệu bạn gái.

“Bình ơi, thế là âm dương cách biệt, chúng tôi vô cùng thương tiếc an,h một con người dũng cảm chí nghĩa, chí tình. Cầu mong linh hồn anh sống khôn thác thiên hãy phù hộ cho gia đình, người thân và đồng đội trên cõi dương gian này”, lời thống thiết nghẹn ngào từ ban tang lễ khiến cho ai nấy có mặt dự đám tang của thiếu úy Bùi Văn Bình đều rưng rưng nước mắt.

Anh Nguyễn Minh Khảm, anh rể thiếu úy Bùi Văn Bình kể: Khoảng 22h đêm 12.1, nhận được tin dữ từ bác tổ trưởng khu phố, mẹ tôi gào khóc liên miên đến nỗi ngất đi ngất lại nhiều lần, còn những người khác đều ngỡ ngàng, đau khổ.
Thiếu úy Bùi Văn Bình (giữa).

Thiếu úy Bùi Văn Bình (giữa).

Là người năng nổ nhiệt tình và siêng năng học tập nên khi học trong trường trung cấp cảnh sát vũ trang lớp B4C5K6 (chuyên ngành đặc nhiệm), Bình luôn là sinh viên xuất sắc nhất của học viện khi đánh những miếng võ Pencatsilat rất hay, bắn súng rất chuẩn, hoạt động đoàn thể nhiệt tình… Tất cả những thành tích đó được minh chứng bằng hàng chục chiếc bằng khen do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục trưởng Tống cục Xây dựng lực lượng CAND, hiệu trưởng nhà trường và nhiều cơ quan ban ngành khác tặng được treo ngay ngắn trong phòng khách của nhà.

Điều đặc biệt hơn nữa là chỉ học trung cấp nhưng Bình được Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động phong hàm thiếu úy trước niên hạn…

Được đôi lần tác nghiệp với Bình, tôi cũng rất xúc động khi phải thắp nén nhang tiễn biệt anh. Trong tâm trí tôi vẫn còn hiện lên hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động rất nhiệt tình giúp đỡ anh em phóng viên tác nghiệp. Bình cao gần 1,8m, nặng khoảng 80kg, sự điển trai trên khuôn mặt thanh niên trẻ khiến nhiều phóng viên nữ cũng bị hút hồn.

Trước khi nhận lệnh (14.12.2012) làm tổ trưởng chỉ huy tổ cảnh sát cơ động tham gia đội công tác đặc biệt của công an tỉnh Quảng Ninh phụ trách tại Tiên Yên, Bình còn nói với gia đình sau khi xong việc sẽ về giới thiệu bạn gái.

Theo ông Vũ Chí Thực - Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, việc thành lập một trạm kiểm soát (gồm công an kinh tế, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự) ở những nơi trọng điểm nhằm quyết tâm đấu tranh phòng chống tội các loại tội phạm.
Đồng đội đau buồn tiễn đưa anh.

Đồng đội đau buồn tiễn đưa anh.

Đặc biệt là việc truy quét các loại hàng nhập lậu trong đó có việc buôn bán, vận chuyển gà thải từ vùng biên giới Móng Cái đưa về. Sau 15 ngày đầu thực hiện (từ 16.12 đến 31.12.2012) đã bắt giữ 23 tấn gà nhập lậu, thu giữ 74.340 bao thuốc lá ngoại, 25 tấn xương trâu đã phân hủy, cá các loại, 2.200 lít dầu diezen... tổng các vụ vận chuyển hàng lậu, trốn thuế lên đến 110 vụ thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra công an các địa phương đã tích cực điều tra làm rõ 87% số vụ xảy ra (13/15 vụ), bắt 20 đối tượng. Xử lý 14 trường hợp vận chuyển than trái phép, thu giữ 3.442 tấn than. Bắt 27 vụ 35 đối tượng phạm tội về ma tuý (đạt 28% chỉ tiêu); tiếp nhận từ Biên phòng tỉnh 1 vụ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 14 kg hêrôin qua biên giới và 1 số tang vật khác. Tiếp nhận 3 đối tượng có lệnh truy nã trong chuyên án 006N, cùng 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn do Công an TP Hà Nội, tỉnh Sơn La, Bắc Ninh bắt bàn giao. Thu giữ 19 súng các loại (2 súng quân dụng, 16 súng kíp, 1 súng bắn đạn ghém), 94 thỏi và 2,8kg thuốc nổ; 165 kíp nổ; 218 viên đạn các loại, 3 đầu đạn pháo, 1 quả lựu đạn, 20 cây pháo hoa, 45 quả pháo trứng, 44 dao, kiếm, tuýp sắt… Xử lý 6.334 trường hợp vi phạm về TTATGT phạt 4.734.250.000 đồng; tạm giữ 337 phương tiện và 409 giấy tờ xe…

Ông Vũ Chí Thực cũng cho biết, ngày 13.1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gửi hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị phong tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu úy cảnh sát cơ động Bùi Văn Bình đã hi sinh trong khi truy đuổi tội phạm.
Theo Dân Việt