Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chuyện lạ: Người dân sát Hồ Gươm đồng loạt ‘tẩy chay’ báo chí

15/11/2012 10:45
Kim Huệ
(GDVN) - Sống trong khu nhà tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng ở trung tâm thành phố nhưng khi phóng viên xuống tác nghiệp hòng góp tiếng nói phản ánh tới cơ quan chức năng thì những người dân ở đây hầu hết lại tỏ ra kỳ thị với báo chí. Ngay cả Tổ trưởng tổ dân phố cũng đóng cửa, quay lưng sau nhiều lần nhà báo đến gõ cửa, hỏi han.
 “Cấm cửa, không tiếp báo chí”
Tại khu tập thể 23 phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sát cạnh Hồ Gươm, vốn được xem là vị trí đắc địa của Thủ đô Hà Nội có một bộ phận người dân ở đây kỳ thị  tuyệt đối với báo chí. 
Khu tập thể 23 Hàng Bài, là một trong những khu tập thể xuống cấp trầm trọng và đang trong tình trạng chờ “cứu khẩn cấp”. Tuy nhiên, cả 3 lần đến để tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân vẫn sống trong những ngôi nhà “ổ chuột” này, người dân ở đây ai cũng nhìn phóng viên bằng một ánh mắt xa lạ.  

Lần đầu tiên tới khu tập thể trong một ngày đầu tháng 11, khi hỏi chuyện, một người đàn ông không ngần ngại nói thẳng: “Cô có chức vụ gì mà tới đây dò la thông tin, dù là sinh viên hay nhà báo thì ở đây đều không hoan nghênh. Muốn biết thì xuống gặp bà Hiền – Tổ trưởng tổ dân phố mà hỏi. Tôi có biết gì đâu mà hỏi, có biết cũng không nói”.

Toàn cảnh khu tập thể cũ nát ở 23 phố Hàng Bài.
Toàn cảnh khu tập thể cũ nát ở 23 phố Hàng Bài.
Lần mò tới gặp bà tổ trưởng tổ dân phố, một lần nữa chúng tôi lại gặp thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, bà Hiền nói: “Ở đây chẳng có gì để khai thác thông tin cả”. Lần thứ hai gặp bà tổ trưởng tổ dân phố vài ngày sau đó, bà vẫn mặc nhiên từ chối không tiếp. Bà nói: “Giấy tờ cũng chẳng giải quyết được gì, tôi đã tiếp quá nhiều nhà báo rồi, có biết bao nhiêu bài viết về khu tập thể này nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề. Bây giờ tôi bận rồi, giờ tôi phải đi ra ngoài” và đóng sập cửa nhà lại.
“Đánh trống bỏ dùi”

Trước thái độ kỳ thị đến khó hiểu như vậy của người dân khu tập thể sát vách Hồ Gươm, chúng tôi tìm đến hộ gia đình cụ Lê Thị Liêm (84 tuổi) – một hộ dân sống lâu đời nhất ở khu tập thể này. Gặp cụ Liêm, chúng tôi mới vỡ lẽ nguyên nhân người dân ở khu vực đắc địa nhất Thủ đô lại có thái độ “ miệt thị” báo chí tới vậy. 
Cụ Lê Thị Liêm trong căn nhà chưa đầy 16m2.
Cụ Lê Thị Liêm trong căn nhà chưa đầy 16m2.
Cụ Liêm cho biết: “Thú thực với cô, người dân ở đây chẳng ai ưa báo chí cả. Cách đây không lâu có 1 bài báo nói không tốt về khu tập thể này, từ đó chúng tôi hoàn toàn có thành kiến, mặc cảm với báo chí”. 

Dò hỏi kỹ hơn thì chúng tôi được biết, bài báo khiến dân cư ở khu tập thể 23 Hàng Bài "tẩy chay" báo chí là vì đã nêu lên thực trạng "bẩn thỉu, xuống cấp" của nhà vệ sinh trong khu đồng thời còn nêu rõ tên tuổi của người được phỏng vấn dù người này đã yêu cầu không nêu tên. Chưa kể, nội dung thông tin trong bài viết của phóng viên trên còn cường điệu hóa một chút lời nhân vật nói.

Chưa hết, một lý do khác được cụ Liêm cho biết: “Trong năm nay đã có hơn 10 đoàn thanh tra xuống quan trắc, đòi cải tạo, xây dựng lại khu tập thể nhưng khá nhiều hộ dân ở đây không đồng ý, vì thế dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Phần lớn các đoàn thanh tra xuống đây thăm quan xong rồi lại về không, chẳng động tĩnh gì cả, chẳng khác nào đánh trống bỏ dùi, làm cho bà con ở đây hi vọng rồi lại thất vọng”.
Khu vệ sinh chung của các hộ dân
Khu vệ sinh chung của các hộ dân
Được biết, khu thập thể cũ nát này là nơi tá túc của hơn 60 hộ dân, trong đó có 40 hộ dân đồng ý tái định cư khu tập thể, còn hơn 20 hộ dân chưa đồng ý di dời. Họ không chấp nhận nhận bồi thường, chỉ vì họ sống ở đây quá lâu rồi, nhiều đồ đạc không muốn chuyển sang nơi khác. Cả khu có 2, 3 nhà vệ sinh chung nhưng đều đã xuống cấp.
Theo quan sát của phóng viên, căn phòng của cụ Liêm cũng như nhiều hộ dân trong khu tập thể này rộng chưa đầy 16m2. Phòng cụ Liêm nằm “lép vế” ngay sát cạnh cầu thang tầng 2, trong căn phòng nhỏ ấy ngổn ngang những đồ dùng cá nhân. Căn phòng quá hẹp nên không có chỗ dành cho nấu nướng và đi vệ sinh.

Cũng như những hộ gia đình khác sống ở đây, căn nhà của cụ  Liêm tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng.
Khu vệ sinh chung của các hộ dân.
Khu vệ sinh chung của các hộ dân.

Không ai có thể dự đoán được khu tập thể này có thể kéo dài tuổi thọ trong bao lâu nữa? Số phận của khu tập thể này liệu rằng có chống chọi nổi với những trận “mưa giông, bão tố” hay không? Nhưng có lẽ vì một vài sai sót của một vài nhà báo mà những người cầm bút muốn góp tiếng nói tới cơ quan công quyền cũng khó có thể thực hiện được nữa, bởi thái độ ghẻ lạnh của phần lớn dân cư trong khu tập thể 'ổ chuột' này sẽ khiến bất cứ nhà báo nào có lương tri cũng phải chùn bút. 
Kim Huệ