Chuyện “thần y" truyền công lực, chữa bệnh giỏi hơn bệnh viện?

07/03/2012 12:17
Theo Pháp luật và Thời đại
Tự cho rằng mình có công lực chữa bách bệnh cho thiên hạ, thế nhưng nực cười ở chỗ ông Nguyễn Thành L lại không chữa được bệnh cho người nhà.
Không hiểu nguyên nhân sự việc là “bụt chùa nhà không thiêng” hay sự thực thì “khả năng phi thường” của ông T chỉ là trò lừa bịp

Tự nhận… giỏi hơn cả bệnh viện

Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Thành L (ngụ khu Đồng Nấm, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho rằng, mình có biệt tài chữa bệnh bằng tay. Phương pháp của ông L là dùng tay bấm vào huyệt trên người, rồi áp tay vào người bệnh một lúc lâu, truyền “năng lượng siêu nhiên” vào người bệnh là trị được bệnh.
Căn nhà của vị “thần y” này nằm trong ngõ sâu của thôn 284. Rất nhiều ô tô để ở cổng là xe của những người từ khắp nơi tìm đến chữa bệnh. Cạnh đó là một dãy nhà cấp 4 màu xanh là nơi ở, nơi chữa bệnh của “thần y”. Ở tuổi 82 nhưng ông Long còn rất tinh anh và khỏe mạnh. Khi PV có mặt ở nơi khám, chữa bệnh của "thần y" thì ông L đang bận tiếp một số người tìm đến để trị bệnh, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên ông không chữa. Những người tìm đến chữa bệnh thường tìm đến và đăng ký trước, sau đó được ông phát cho một tờ giấy hẹn ngày giờ đến chữa bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo ông lão này, khởi đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi đang làm vườn ông bị mấy con bọ nẹt của cây chuối rơi trúng gây sưng tấy và mẩn ngứa. Ông dùng tay chà lên vết thương thì thấy vết thương không còn sưng và ngứa nữa, sau một lúc thì khỏi hẳn nên cũng lấy làm lạ. Sau đó mấy hôm có ông bạn đến chơi, bị chó cắn đau nên đi tập tễnh. Thấy vậy nên ông đã thử nghiệm bằng cách dùng tay áp mạnh vào vết thương một lúc và người bạn bỗng dưng cảm thấy hết đau, đi lại bình thường.
“Nhưng phải đến lần chữa bệnh cho chính con gái mình, tôi mới tin là thật. Năm nay 12 tuổi, con tôi bị bệnh gan phải đi viện điều trị nhưng tôi nhất quyết không cho bệnh viện chữa mà đưa con gái về nhà, dùng tay không chữa cho con gái khỏi bệnh”, ông lão tự nhận. Cũng theo lời người này “quảng cáo”, từ đó, ông mạnh dạn chữa cho mọi người và “rất nhiều trường hợp đã khỏi bệnh”. “Tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng có rất nhiều lời cảm ơn của những người được tôi chữa khỏi viết kín cuốn sổ dày hàng trăm trang. Tôi chữa được tất cả các bệnh, có một số bệnh mà bệnh viện cũng phải “lắc đầu” như ung thư, bệnh gút, tiểu đường…”, “thần y" này khuếch trương trong sự nghi vấn của khách đến thăm.Cận cảnh “truyền công lực” Theo ông lão, để chữa bệnh cho mọi người ông không dùng một công cụ hỗ trợ y học nào để kiểm tra bệnh tật, cũng không dùng bất kỳ một loại thuốc nào để chữa trị mà “truyền công lực” như phim chưởng. Phương pháp trị bệnh của ông là dùng tay sờ nắn từ đầu đến chân người bệnh, bấm vào các huyệt đạo trên cơ thể sau đó, ông dùng 5 ngón tay ấn mạnh trên thân thể người bệnh và truyền “công lực” vào người bệnh để trị. Theo ông L thì “phương pháp giải trị truyền năng lượng” cũng giống như phương pháp xạ trị trong Tây y. “Tôi dùng tay để kiểm tra khắp thân thể người bệnh, chỗ nào đau thì sẽ truyền năng lượng vào chỗ đó ‘xử lý” nguyên nhân gây ra bệnh tật và cũng là để chữa bệnh luôn”, ông giải trình. Một cách huyền bí có vẻ thái quá, ông lão cho biết: “Để có được nguồn năng lượng trị bệnh thì hằng ngày, tôi ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ để lấy năng lượng. Trước kia, một ngày tôi ngồi thiền vài tiếng đồng hồ nhưng hiện nay một ngày chỉ ngồi thiền một lần. Có những lần tôi ngồi thiền ngoài trời, mắt nhìn vào mặt trời không chớp vì đó là cách tôi dùng để hấp thu “nguồn năng lượng vô biên” của trời và đất dùng trong việc chữa bệnh”. Để chứng mình cho “công lực thâm hậu” của mình với phóng viên và mọi người, ông lão “hạ cố” chữa cho một người mà lẽ ra hôm nay ngày nghỉ ông không chữa. Nơi chữa bệnh của thần y là một căn phòng rộng gần chục mét vuông, kê một chiếc bàn để vài quyển sách, vài chiếc giường cho bệnh nhân nằm khi đến chữa bệnh. Người được thử nghiệm tự giới thiệu là người Thạch Thất (Hà Nội) xuống đây chữa bệnh tiểu đường. Ông lão dùng tay sờ lên đầu của người bệnh, bấm một số huyệt trên đầu, rồi từ đầu chuyển xuống vùng cổ, sau đó là phần lưng rồi bụng, chân. Khám một lúc, “thần y” cho rằng “chỗ nào của anh cũng có vấn đề”. Chẳng rõ hiệu quả thế nào nhưng người được khám gật đầu lia lịa, sau khi được ông lão dùng 5 đầu ngón tay ấn mạnh xuống bụng truyền “nguồn năng lượng siêu nhiên của trời đất” vào thì mặt mày hớn hở. Dứt màn “biểu diễn”, ông L cho biết, thời gian “truyền năng lượng” dài ngắn phụ thuộc vào người bệnh. “Có những người chỉ cần mười phút, nhưng có những người mất hàng tiếng đồng hồ. Thời gian trị dứt bệnh cũng tùy từng trường hợp, thường thì những bệnh đơn giản như đau đầu, đau tay sẽ mất một vài ngày, còn những trường hợp bệnh trầm trọng thì mất hàng tháng đến vài tháng”, ông L nói.“Bụt chùa nhà không thiêng”
Sự thật thì không hoàn toàn giống như những gì ông lão nói. Được biết trước “biệt tài” này, tháng 4/2011, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã mời ông lão xuống để kiểm tra khả năng chữa bệnh. Tại đây, Trung tâm đưa một số bệnh nhân cho ông chữa, những bệnh nhân này trước khi đến chữa đã được lập bệnh án và sau khi được “thần y” ra tay chữa trị thì có một số biểu hiện thuyên giảm bệnh tật. Trung tâm này cũng đã đo được nguồn năng lượng quá nhiệt trong người ông lão nhưng vẫn chưa có kết luận nào về trường hợp chữa bệnh của ông L, việc “nguồn năng lượng” đó có chữa được khỏi bệnh hay không thì vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Một điều hài hước là theo trưởng nhóm nơi gia đình “thần y” sinh sống: “Có một điều lạ là tuy “thần y” rất nổi tiếng nhưng tại địa phương không biết có phải lý do “bụt chùa nhà không thiêng” hay không mà không có ai đến nhờ vị “thần y” này chữa bệnh giùm. Và bản thân vợ ông ấy từng bị bệnh nhưng vẫn đi bệnh viện để chữa mà không nhờ đến “công lực” của chồng. Gần đây có người cháu ông L bị bệnh nhưng cũng không nhờ ông chữa mà lại xuống bệnh viện để chữa”. Trả lời về việc nếu phương pháp chữa bệnh này chưa được công nhận mà chính quyền địa phương vẫn để mặc tình trạng người bệnh kéo đến, trưởng xóm cho biết: “Trường hợp của ông L là một trường hợp đặc biệt. Vì không biết chính xác là ông ấy có chữa được khỏi bệnh hay không và cũng chưa có phản ứng gì về cách chữa bệnh của ông L gây hậu quả cho người bệnh nên chính quyền cũng không can thiệp vào”. Vị trưởng xóm cũng thừa nhận: “Nếu khả năng của ông lão chữa được bệnh bằng tay không thì đó là một trường hợp rất đặc biệt và hiếm gặp. Nhưng nếu phương pháp này chỉ có tác dụng ảo thì điều đó rất nguy hại cho người bệnh”.
Điểm nóng
Kỳ án hiếp dâm: Đã bắt bị án Nguyễn Đình Lợi “Nữ đại gia” tổ chức đám cưới siêu khủng xuất cảnh để lại món nợ lớn
Tông nam thanh niên nguy kịch, tài xế bỏ trốn rồi cố thủ trong xe Bí thư Thanh: "Đến tháng 6/2012, tất cả phụ nữ nghèo sẽ có nhà để ở"
Bí ẩn ngôi đền thiêng và núi “vật” người ở Hải Phòng Hải Phòng: Công an trả lời vụ phóng viên bị dọa móc mắt, giết cả nhà
Theo Pháp luật và Thời đại