Đẹp mê hồn: 'Một thoáng Hà Giang'

19/01/2012 05:00
Trần Thị Thanh Tâm/VNE
Vượt qua Cổng Trời, chạm đất Hà Giang - mảnh đất có khí hậu quanh năm mát mẻ, dễ chịu với nghề trồng rau xanh, hoa tươi nổi tiếng.
Núi đôi Quảng Bạ
Núi đôi Quảng Bạ
Đường lên Hà Giang đẹp như dải lụa đào
Đường lên Hà Giang đẹp như dải lụa đào
"Đường mây hun hút mùa đông cạn"
"Đường mây hun hút mùa đông cạn"
Phố núi ngập sắc hoa Tam Giác Mạch
Phố núi ngập sắc hoa Tam Giác Mạch
Cùng mua sắm ở chợ phiên Đồng Văn
Cùng mua sắm ở chợ phiên Đồng Văn
Một góc buôn bán gia súc ở chợ phiên Đồng Văn
Một góc buôn bán gia súc ở chợ phiên Đồng Văn
Những ruộng hoa màu dưới chân núi đá
Những ruộng hoa màu dưới chân núi đá
Phố núi quanh co, phố núi mờ sương
Phố núi quanh co, phố núi mờ sương
Thung lũng hoa Tam Giác Mạch
Thung lũng hoa Tam Giác Mạch
Mẹ và con
Mẹ và con
Trần Thị Thanh Tâm/VNE