Đối tượng đánh CSGT dã man khai gì tại cơ quan điều tra?

13/05/2014 13:39
QUỐC TOẢN
(GDVN)- Vì quá hoảng sợ, trong lúc quẫn trí, Trần Quang Độ đã “xuống tay” với anh CSGT một cách không thương tiếc.

Đánh cán bộ vì…quá hoảng sợ…

Đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục hành hung anh CSGT ngay giữa phố đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận trong nhiều ngày nay.

Câu chuyện được bắt đầu khi nam thanh niên tên Trần Quang Độ vi phạm luật giao thông (do vượt đèn đỏ) cố tình chạy trốn lực lượng CSGT. Tuy nhiên, tại thời điểm nam thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế, thay bằng việc xuất trình giấy tờ, kiểm tra phương tiện, đối tượng vi phạm đã cố tình kháng cự lại viên CSGT.

Cũng tại thời điểm trên, sau thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ, nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ đi trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Không lâu sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự.

Cùng ngày (10/5) đối tượng đánh dã man CSGT đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Hiện tại, Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Quang Độ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Lê Văn Nghiêm, trưởng công an TP Thanh Hóa
Đại tá Lê Văn Nghiêm, trưởng công an TP Thanh Hóa

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Quang Độ thừa nhận hành vi đánh đập viên CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng cũng cho biết, chiếc xe gắn máy mang BKS 36 B2 - 145.51 do nam thanh niên này điều khiển được bố cho mượn. Do bận công việc, đối tượng đã cố tình vượt đèn đỏ. Sau khi phát hiện thấy Thiếu tá CSGT Ngô Hồng Hải rượt đuổi phía sau, Trần Quang Độ hốt hoảng và lách lên vỉa hè, cạnh Trung tâm thương mại Vinaconex Thanh Hóa với ý định qua mặt lực lượng chức năng.

Cũng tại thời điểm trên, Thiếu tá Hải đã tiếp cận được hiện trường để khống chế đối tượng vi phạm luật: “Biết mình sai, Độ đã xin và đề nghị đồng chí CSGT trả lại chìa khóa xe để đi tiếp nhưng không được chấp thuận. Trong lúc hoảng hốt, sợ bị giữ xe, đồng thời do thiếu kiềm chế và nhận thức pháp luật kém, đối tượng đã ra thóa mạ CSGT, đồng thời hành hung cán bộ này với ý định lấy lại khóa xe đã bị tịch thu”, Đại tá Lê Văn Nghiêm – Trưởng Công an TP Thanh Hóa thông tin.

Đại tá Nghiêm cho biết thêm, sau khi thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ, Trần Quang Độ đã đến cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hóa để đầu thú và tường trình lại sự việc có liên quan: “Hiện tại, hồ sơ liên quan đến vụ việc trên đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Mặt khác căn cứ vào hành vi và mức độ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành  khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất”.

…Và chuyện đám đông vô cảm

Cũng trong đoạn clip, hàng chục người dân trố mắt đứng nhìn cảnh nam thanh niên quật, đạp, đấm anh CSGT đến thê thảm, mà không có bất cứ động thái gì để can ngăn, trợ giúp…

Đoạn clip cũng cho thấy, vị CSGT đã “chịu trận” bằng những cú đấm, đạp, quật, ngay giữa phố trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Cũng cần phải nói thêm rằng, đứng trước tình cảnh trên, anh CSGT cũng khó có thể áp dụng các nghiệp vụ đã được đào tạo để thực thi pháp luật, càng không thể hành xử theo kiểu giang hồ với đối tượng bởi anh (CSGT - PV) là công bộc của nhân dân và cũng bởi vì đối tượng vi phạm quá to khỏe…

Như “vớ” được một “trò tiêu khiển”, người dân không ngần ngại rút điện thoại ra và bình thản đứng quay phim, chụp ảnh sau đó tung clip lên mạng. Hàng chục người dân có mặt tại hiện trường không ai dám xông vào can ngăn hay trợ giúp anh cảnh sát, mặc dù họ biết lẽ phải thuộc về người đang trực tiếp thực thi pháp luật.

Vị CSGT úp mặt xuống đất khi bị nam thanh niên hành hung
Vị CSGT úp mặt xuống đất khi bị nam thanh niên hành hung

Có một điều chắc chắn rằng, chẳng ai dám chắc việc xông vào cứu anh CSGT, bản thân họ sẽ được an toàn trước gã thanh niên ngổ ngáo kia?. Thay vào đó, việc duy nhất mà đám đông đã làm là hô hào, chửi bới nam thanh niên láo xược đang hành hung viên CSGT, còn hành động để can ngăn, trợ giúp thì KHÔNG.

“Trói cổ nó lại chứ ai lại để cho nó làm như thế hả mọi người. Bấm số điện thoại gọi cho cảnh sát cơ động để họ đến giải quyết…Mặc kệ nó, con ông cháu cha (chỉ nam thanh niên - PV) nó cậy quyền ấy mà”,(trích trong clip).

Phải chăng 1 bộ phận người dân đang trở nên ích kỷ, hèn nhát và vô tích sự, thiếu trách nhiệm xã hội?

Cũng theo xác minh, tại hiện trường xảy ra sự việc, nhiều người dân thú nhận, vào thời điểm xảy ra sự việc, hành động của nam thanh niên là cực kỳ manh động và có thể gây nguy hiểm cho người khác. Bởi thế nên mới có chuyện đám đông có mặt tại hiện trường khoanh tay đứng nhìn.

Đoạn clip cũng cho thấy hành động của nam thanh niên đánh người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên nhiều người chỉ chờ có thế để trách móc lực lượng CSGT, nhằm giải tỏa cơn uất ức bấy lâu. Họ hả hê trước việc viên CSGT bị đánh đập dã man. Tại sao như vậy?

Trước câu hỏi trên, 1 vị lãnh đạo khác trong ngành Công an thành thật cho rằng vị CSGT trong clip kia là người nhu nhược và non nghiệp vụ nên mới bị đánh như thế. Mặt khác trong mắt 1 bộ phận người dân, hình ảnh anh CSGT cũng mất dần đi sự thiện cảm vốn có. Bởi thế nên mới có chuyện xuất hiện càng nhiều sự việc người dân sẵn sàng kháng cự và tấn công lại người thi hành công vụ (CSGT). Biết đâu đó, trong số hàng chục người dân khoanh tay đứng nhìn nam thanh niên đánh dã man cán bộ trên, số ít trong đó đã 1 lần bị lực lượng CSGT “tuýt còi” (?)

Còn nhớ cách đó không lâu, giới truyền thông có dịp ầm ĩ về vụ “ hôi” bia “chấn động” tại Đồng Nai. Ở đó, thay vì trợ giúp lái xe gặp nạn, hàng trăm người với khuôn mặt rạng rỡ đã ập tới, cướp trắng những thùng bia bị đổ ra đường mặc cho tài xế van xin thảm thiết.

Sẽ là khập khễnh nếu so sánh bản chất giữa 2 sự việc trên (vụ hôi bia ở Đồng Nai và vụ CSGT bị đánh dã man). Tuy nhiên, nếu quần chúng rat ay việc giúp đỡ vị CSGT bị đánh kia cũng được như cái “tinh thần hôi của” trong vụ hôi bia ở Đồng Nai kia, có thể sự việc trên (CSGT bị đánh dã man) sẽ không đến mức nghiêm trọng như thế. Và sẽ rất nguy hiểm nếu cái sự vô cảm kia xuất phát từ những tính toán về mặt lợi ích cá nhân chứ không phải lợi ích cộng đồng. Hay nói một cách khác, họ sẽ được gì và mất gì trước những sự việc tương tự như trên?

QUỐC TOẢN