“Đốt đời” bằng… tài mà (kỳ 1)

17/04/2011 13:32
Xuất hiện tại Việt Nam chừng vài năm trở lại đây, có vẻ như chưa khi nào tài mà lại được giới teen ở các thành phố lớn ưa chuộng như vậy.

Xuất hiện tại Việt Nam chừng vài năm trở lại đây, có vẻ như chưa khi nào tài mà (loại cây có chứa chất ma túy - còn được gọi là "cỏ", "pin"…) lại được giới teen ở các thành phố lớn ưa chuộng như vậy. Trào lưu hút cỏ, "phê" cỏ dường như đang bùng phát trong một bộ phận học sinh, sinh viên.

Một cuộc "phê" thuốc

Theo chân Sóng, sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội chúng tôi có mặt tại một quán karaoke trên khu vực phố cổ. Hôm nay là buổi sinh nhật của "Hội những người thích phiêu, dạt vòm" vừa được thành lập vài tháng trước trên mạng xã hội Facebook.

Trong một căn phòng nhỏ, gần chục cô cậu nam thanh nữ tú quây quần quanh một chiếc bàn dài. Sóng ghé tai tôi: "Toàn bọn học sinh phổ thông, với mấy đứa sinh viên năm thứ nhất thôi anh ạ". Sau màn giới thiệu qua loa chóng vánh người chủ hội bưng ra khá nhiều đồ ăn, nước ngọt, bia... rồi hô hào mọi người dzô để chào mừng sự phát triển của hội.

Linh "phiêu" - chủ xị cuộc vui hôm nay mở laptop ra đề nghị mọi người đóng góp ý kiến cho hội. Chỉ có 1-2 người rụt rè lên tiếng. Như sực nhớ ra điều gì, Linh gấp laptop lại lôi trong 2 túi quần vài gói nhỏ. Đó là ba gói nylon đựng nhiều đoạn cây khô. Tiếp theo là một chiếc hộp giấy xinh xắn, bằng nửa bao thuốc lá chứa nhiều miếng giấy với rất nhiều hình hoa quả in trên bề mặt.

Một vài người ồ lên: "Ối giời, ông anh có hàng "đột phá" mà giờ này mới mang ra". Linh cười hì hì: "Cậu bạn anh ở nước ngoài vừa mới gửi về, cả nhà dùng thử xem có hơn hàng "quốc nội" không nhé". Nhiều người nhanh chóng nhập cuộc. Sóng cũng không bỏ lỡ thời cơ. "Chỉ sau 10 giây là nhẹ nhõm, sảng khoái, quên hết ưu tư, lại tha hồ sáng tạo anh ạ!" - Sóng vừa vê vê dúm thuốc nhỏ như bi thuốc lào trước mặt tôi vừa không quên quảng cáo.
 

Nguyên liệu để chế
Nguyên liệu để chế "pin"

 
Tôi nhìn kỹ nhận ra đây là những đoạn cây khô màu xanh đậm như nụ hoa tam thất này dài khoảng 10-12cm. Sóng nhặt ra mấy lá rồi  tỉ mẩn nhặt bỏ lá và hạt, chỉ giữ lại phần nụ. "Dân chơi sang chỉ dùng nụ. Dùng cả thân lá và hạt là dân ít tiền". Rồi Sóng rút tiếp một mảnh giấy in hình hoa quả. "Còn đây là giấy OCB chuyên dùng để chơi tài mà".

Cậu ta tỏ ra khá thành thạo nhặt ra một mẩu giấy cứng, vo viên một lúc để tạo đót. Một điếu thuốc lá được bóc ra, chỉ lấy lá thuốc bên trong. Hỗn hợp lá thuốc và tài mà được trộn lẫn rồi cuộn vào một mảnh giấy OCB, kẹp cùng đót được tạo trước rồi vê lại thành một điếu thuốc dài chừng 5cm. Điếu thuốc sau khi được gói ghém kiểu này được gọi là "pin".

Lửa được bật lên, Sóng rít lấy rít để điếu tài mà. Nếu mà ai không biết, thì chỉ nghĩ là đang hút thuốc lá mà thôi. Tôi ngồi xa mà cũng thấy mùi ngai ngái bốc lên ngào ngạt.

Bên cạnh, một cậu học sinh mặt mũi còn non choẹt trong lúc Sóng vẫn thuốc hút thì đã kiếm được ở đâu một chiếc điếu cày. Cậu chàng cười: "Em hút thế không phê. Giờ phải dùng đến loại này anh ạ". Cũng lấy ra 5-7 lá thuốc, nhặt bỏ lá và hạt, cậu này vo viên bỏ vào đầu nõ rồi châm lửa, tóp má rít rồi thở ra đằng mũi, khuôn mặt giãn ra lộ vẻ khoái trá.

Có vẻ như các học sinh ngồi đây đều là những con nghiện nặng, nên ai cũng phải làm chừng 4-5 cữ thì mới phê. Chỉ trong vòng 15 phút, mấy gói tài mà của Linh "phiêu" sạch bách. Sóng rít xong một điếu vội bật tới 2 lon Coca-cola uống thật lực. Rồi cậu quay sang: "Anh chú ý nhé, từ giờ trở đi là có nhiều trò vui đây".

Rồi Sóng quay sang, khẽ đập vào một cậu chàng: "Em có buồn không, anh buồn quá...", rồi Sóng vờ vật vã, miệng phát ra tiếng khóc hu hu hu. Trước mắt tôi, một cảnh tượng chưa từng thấy hiện ra. Cậu thanh niên ngồi cạnh Sóng cũng bắt đầu lắc lư rồi vật vã, nức nở lên thành tiếng. Như một dây chuyền, tất cả nhóm nam thanh nữ tú đều khóc lóc vật vã như cha chết mẹ chết. "Giờ mà đưa cho tụi nó con dao, bảo rạch tay rạch chân là tụi nó cũng làm đấy anh ạ" - Sóng ghé tai tôi nói.

Tài mà và giấy OCB để quấn “pin”
Tài mà và giấy OCB để quấn “pin”


Một lúc sau khi màn khóc lóc đã tạm bớt, Sóng lại đầu trò một màn khác. Cậu chàng vụt đứng dậy, cười nói huyên thuyên, rồi gào thét: "Ôi vui quá, tôi vui quá. Haha, hihi...". Lại cảnh tượng dây chuyền, hàng chục cô cậu lập tức quay ngoắt 180 độ, ai nấy đều cười nói hân hoan, ôm nhau hát hò nhảy nhót. Không ai nhớ rằng chỉ vài phút trước, chúng đã từng khóc lóc thảm thiết như thế nào.

Sóng lại ghé tai tôi: "Hút "pin, cỏ" mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chơi. Khi đã "phê" rồi, các con nghiện sẽ chung tiền để mua kẹo, ketamin (ma túy tổng hợp) về để "bay". Hôm nay cả lũ đều cháy túi nên tạm thời dùng tài mà cho đỡ ghiền thôi anh ạ".

"Ship hàng" và... tèo

Không chịu nổi những màn vui buồn khóc cười như những con bệnh thần kinh, tôi lặng lẽ mở cửa chuồn. Sóng vẫn tỏ ra khá tỉnh táo, lấy xe đưa tôi về.

Theo lời cậu ta, tài mà được du nhập vào giới trẻ khoảng 4-5 năm trở lại đây, do một số sinh viên du học ở nước ngoài mang về. Sau khi được nếm thử một vài lần, thì bắt đầu nghiện. Mà bọn nghiện này nhận ra nhau nhanh lắm. Chúng đã chung tiền, nhờ bạn bè người thân ở nước ngoài mua tài mà rồi gửi về, chia nhau sử dụng.

Một đồng môn của Sóng kể, khi mới "bập" vào tài mà chỉ là do tò mò thử cho biết. Hút hết điếu đầu tiên thấy mọi vật chung quanh "quay chậm", nhìn một hóa hai ba, tự nhiên ho rũ rượi mà không hiểu vì sao. Cổ họng khô rát, thèm nước kinh khủng. Uống xong một vài cốc nước mọi cảm giác trước đó vụt tan biến thay vào đó lại thèm mùi thuốc và lại hút. Dần dà nghiện lúc nào không hay.

Tuấn Anh, học sinh Trường THPT T.H.Đ. thì kể: Lúc đầu cậu ta được người anh họ gửi tặng một ít lá để... lấy may. Đem khoe với bọn bạn mới phát hiện ra đó là tài mà. Một cậu liền lôi đồ nghề ra chế biến, rồi hai thằng hút với nhau. Từ đó trở đi, tháng nào Tuấn Anh cũng nài nỉ bằng được anh gửi hàng về cho cậu dùng. Bao nhiêu tiền đút lợn từ hồi lớp 8, lớp 9 cũng bị đập ra, gửi cho người anh họ để biến thành những làn khói.

Một dân chơi đang tạo
Một dân chơi đang tạo "pin" và "pin" đã được quấn xong

Chỉ sau vài tháng "bập" vào tài mà, Tuấn Anh đã hầu như trở thành con người khác. Trí nhớ bị suy giảm nghiêm trọng. Từ một học sinh khá, Tuấn Anh tụt xuống trung bình, rồi yếu. Thậm chí, một lần sau khi "làm điếu", Tuấn Anh đang "phê" thì có cậu bạn chỉ một vũng nước mưa trước mặt, bảo: "Hồ bơi đấy, làm một vòng". Chẳng ai ngờ, cậu ta nhún chân nhảy thật. Báo hại cậu bạn phải tóm, giật lại khiến cả hai lăn xoài xuống vũng nước.

Chẳng biết ai xui dại thế nào, mà Tuấn Anh vay tiền rồi gửi ra nước ngoài, mua hàng rồi chia nhỏ ra bán kiếm lời. Sau một vài phi vụ trót lọt, nghe đâu anh họ của cậu ta đã bị cảnh sát sở tại bắt giữ. Nghe tin ấy cậu chàng sợ run lên. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, cơn nghiện khiến Tuấn Anh lại phải đi kiếm mối khác...

Giống như Tuấn Anh, K.T. - một nữ sinh THPT sau khi nghiện tài mà, không có tiền để thỏa mãn cơn nghiện của mình, đành xoay ra "kinh doanh" kiếm lời. K.T. kể, đám khách hàng của em trẻ lắm, cũng toàn sinh năm 1990 trở ra. Các anh chị 8X cũng có.
 
Với số vốn ban đầu khoảng 4-5 triệu đồng vay của bạn bè, người thân K.T. bước vào thương trường. Mỗi lạng tài mà, T. "mua buôn" khoảng 1,5 triệu đồng, chia nhỏ ra bán cho dân nghiện được khoảng 3 triệu đồng. Mỗi ngày K.T. bán được khoảng từ nửa lạng đến một lạng. Sau một thời gian hành nghề, K.T. đã bị lực lượng chức năng tóm khi đang giao hàng.

Trước sự lây lan của tài mà, cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều chiến dịch trấn áp. 20h10’ ngày 20/2, trinh sát Đội CSCĐ tội phạm về TTXH - Công an quận Tây Hồ phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn đón taxi trên phố Trần Hưng Đạo, nhiều khả năng đi giao ma túy đã bí mật theo dõi. Đến trước cửa số nhà 10 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thấy đối tượng xuống xe, lực lượng công an đã áp sát kiểm tra, phát hiện 1 túi Ketamin, trọng lượng 2,357gr. Đối tượng nhanh chóng được xác định là Đào Đức Long (22 tuổi, HKTT tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai, đang đi giao "hàng" cho một nhóm "dân chơi", là khách quen trên địa bàn quận Tây Hồ. Ketamin Long giao với giá 1,7 triệu đồng/gam, "cỏ" giao 100.000 đồng/túi/lần sử dụng. Khi chúng tôi hỏi vì sao thường thuê taxi đi bán ma túy, Long nói: Tối ra đường thấy lực lượng CSCĐ tuần tra kiểm soát gắt gao, để tránh bị công an phát hiện, đi taxi cho... an toàn.

Trước đó ngày 23/1/2011, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau nhiều ngày lập chuyên án điều tra, cơ quan này vừa bắt giữ một "nữ quái" chuyên dụ dỗ học sinh trung học tập chơi... tài mà.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh  (19 tuổi, thường trú tại Vạn Hòa, Nông Cống) bị các trinh sát tóm được khi đang bán "tài mà" cho một số học sinh trên địa bàn huyện. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 3 gói tài mà  và nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy...
 
Được biết, Nguyễn Thị Vân Anh là một "nữ quái" có tiền sử nghiện ma túy nặng, bỏ học đi lang thang. Để có tiền tiêu xài, thị thường xuyên ra Hà Nội mua tài mà về huyện Nông Cống rồi sau đó lân la đến khu vực các trường PTTH trên địa bàn huyện Nông Cống để rủ rê, lôi kéo và bán "tài mà" cho các em học sinh.

Trước sự tấn công mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, một vài con nghiện đã phải tìm nhiều cách để vẫn có thể tiếp tục thỏa mãn cơn ghiền của mình. Một trong số đó là... tự trồng tài mà. Theo chân Sóng, chúng tôi đã phần nào lần ra những "vườn cỏ" trong TP Hà Nội và một số địa điểm lân cận

Theo Minh Tiến/CAND
(còn tiếp)