Được biết, Keo Phà Tú là một trong những điểm trường lẻ xa nhất của Trường tiểu học Bắc Lý 2. Nơi đây có 49 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 người dân tộc Khơ –Mú theo học. Con đường dẫn vào trường bằng đất nhỏ bé và gập ghềnh sỏi đá.
Cả ngôi trường được làm hoàn toàn bằng tranh tre nứa lá đã mục nát nhiều. Mỗi lớp học chỉ được ngăn cách nhau bởi một tấm phên nứa mỏng manh. Giữa các lớp học có cửa thông qua với nhau.
Không chỉ mái trường mà ngay cả những chiếc bàn ghế cho các em ngồi học ở đây cũng khập khiễng và hư hỏng.
“Người dân ở đây 100% là hộ đói nghèo. Hàng năm chịu đói cả mấy tháng liền thì lấy đâu ra tiền sắm sửa lại bàn ghế mới. Nói gì bàn ghế hả các anh, khi nắng thì không sao chứ mỗi khi mưa xuống thầy trò lại phải chuyển bàn ghế hết chỗ này sang chỗ khác để tránh mưa ướt”, một lãnh đạo nhà trường tâm sự.
PV Giáo dục Việt Nam đã ghi lại hình ảnh về các học sinh ở điểm trường lẻ Keo Phà Tú:
Cổng trường, lớp học đều được làm bằng tranh tre, nứa lá. |
Mõ trâu thay trống trường. |
Điều kiện học tập, sinh hoạt của các em học sinh nơi đây vô cùng khó khăn, thiếu thốn. |
Lớp học nghèo nàn. |
Nằm chơ vơ giữa mênh mang rừng núi. |
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.088
- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy
- Email: toasoan@giaoduc.net.vn