Hà Nội: "Gái gọi" chuyên đi xe tay ga bắt khách

24/12/2011 08:06
Phương Sơn - Mục Chu/VNE
Dưới ánh đèn mờ, những phụ nữ 30-40 tuổi phấn son lòe loẹt, ngồi trên những chiếc xe tay ga, luôn hướng ra đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) vẫy mời khách.

20h tối cuối tháng 12, trời rét buốt, con đường Liễu Giai vẫn khá đông đúc. Tại đoạn đối diện với Đại sứ quán Nhật Bản, núp dưới tán cây và bóng đèn cao áp màu vàng, 5-6 phụ nữ trạc 30-40 tuổi ngồi trên những chiếc xe tay ga đắt tiền như Liberty, Air Blade... luôn đưa tay vẫy mời khách.

Thấy một vị khách đi xe Wave tiến gần, người phụ nữ ngồi trên xe Air Blade màu trắng nhanh chóng đứng dậy bắt chuyện. Sau hồi ngã giá, cả hai cùng tiến về một nhà nghỉ trên phố Đào Tấn.

Gái gọi
Nhóm "gái gọi" ngồi đợi khách trên những xe tay ga đắt tiền. Ảnh: Phương Sơn

Chục phút sau, thấy hai người đàn ông lượn lờ nơi mấy cô gái ngồi trên xe "hóng khách", người phụ nữ trạc 40 tuổi, dáng to béo, mặt trát son phấn lòe loẹt, bước ra từ quán nước vỉa hè và vội nhảy lên chiếc Liberty phóng đuổi theo.

"Bao nhiêu", người đàn ông cầm lái xe Attila hất hàm hỏi? "200.000 tàu nhanh, nhà nghỉ bên em lo", người phụ nữ đáp lại. "Nhìn cổ kính thế này mà giá cao thế?", người đàn ông hỏi tiếp và nhận được câu mát mẻ: "Đồ cổ đánh đổ đồ kim, các anh cứ đi rồi biết".

Hai người đàn ông sau hồi đắn đo đã ra hiệu đồng ý và những chiếc xe nhanh chóng tiến về phía con phố Đào Tấn. Cứ như vậy từ chập tối cho đến 23h đêm, những phụ nữ cưỡi trên chiếc xe tay ga đắt tiền tấp nập ngược xuôi, vòng quanh đường Liễu Giai và phố Đào Tấn.

Khách hàng của các cô gái đa phần là công nhân, thợ xây dựng, thậm chí có cả xe ôm. Tỏ ra rất quen thuộc với cảnh tượng trên, bà bán quán nước ven đường Liễu Giai nói: "Ngày nào chả vậy, rét mướt như thế nào họ cũng đứng đó. Họ cũng nghèo khổ lắm chẳng sung sướng gì?".

Gái gọi
Mỗi khi thấy khách tiến gần lề đường nhóm này liền đong đưa mắt và mời chào. Ảnh: Phương Sơn

Thấy vẻ ngạc nhiên của những khách uống nước, bà bán quán giải thích: "Chúng nó đi thuê xe hết đấy. Toàn gái hết đát, đứng đường vẫy mãi chẳng khách nào nhòm ngó, đành bỏ tiền đi thuê xe để tiện đường đi lại. Khách nhìn thấy họ có xe mới để ý nhiều hơn".

Trao đổi với VnExpress, đại diện Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội, cho biết cách đây hai tuần đã có đoàn đi khảo sát và phát hiện thấy vài phụ nữ trên phố Liễu Giai có biểu hiện đứng mời chào khách.

"Hiện Chi cục đã có văn bản báo cáo lên công an thành phố, tuy nhiên việc truy quét phải phụ thuộc vào cơ quan công an. Phía Chi cục chỉ khảo sát, làm báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết", đại diện Chi cục nói.

Theo khảo sát của của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội về tình hình mại dâm công cộng tại địa bàn các quận nội thành vào cuối tháng 11 thì vẫn còn những diễn biến phức tạp, số người nghi vấn bán dâm vẫn hoạt động công khai:

Tại quận Long Biên: Khu vực tiếp giáp giữa vườn hoa Gia Lâm - bến xe Gia Lâm (phường Ngọc Lâm) lúc 21h15 đoàn kiểm tra phát hiện 3 phụ nữ nghi bán dâm ngồi chờ khách mua dâm.

Tại quận Ba Đình: Thời điểm khảo sát lúc 22h10 tại khu vực đường Liễu Giai đến ngã tư Đội Cấn đoàn kiểm tra phát hiện 4 người nghi bán dâm sử dụng xe máy đứng trước cổng trường THPT Liễu Giai chờ khách mua dâm.

Phương Sơn - Mục Chu/VNE