Hà Nội: Lại một CSGT bị kéo lê trên đường

28/06/2011 23:06
(GDVN) – Sau khi nghe hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên giảm tốc độ tiến sát trước mặt rồi bất ngờ tăng tốc đâm thẳng vào anh Dũng, kéo lê CSGT này trên đường.
(GDVN) – Sau khi nghe hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên đã giảm tốc độ tiến sát trước mặt rồi bất ngờ tăng tốc đâm thẳng vào đồng chí Dũng, kéo lê CSGT này trên mặt đường khoảng 10mét.
{iarelatednews articleid='5411,4341,4250,1383'}
Khoảng 9h ngày 28/6, trên tuyến đường 308 thuộc địa phận xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT và trật tự phản ứng nhanh Công an huyện Mê Linh, gồm: thượng uý Nguyễn Văn Kiên và trung sỹ Hoàng Văn Dũng thực hiện kế hoạch tuẫn tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. 
Trong khi tiến hành tuần tra, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88H6-4310 vi phạm không có gương chiếu hậu. Thượng úy Hoàng Văn Dũng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. 
Sau khi nghe hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên đã giảm tốc độ tiến sát trước mặt đồng chí Dũng rồi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào CSGT này. Chiếc xe bỏ chạy, kéo lê anh Dũng trên đường khoảng 10mét thì đổ xe.
Vụ việc khiến trung sỹ Dũng bị xây sát vùng chân, tay. Ngay sau đó, đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là là Nguyễn Khắc Kiên (SN 1994, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh). Công an huyện Mê Linh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp lệnh về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trung sỹ Hoàng Văn Dũng không phải là trường hợp CSGT đầu tiên bị đối tượng vi phạm Luật ATGT kéo lê trên phố. Chiều ngày 20/7/2010, tổ công tác đội CSGT huyện Gia Lâm (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại đoạn gần trạm soát vé cầu Phù Đổng (Gia Lâm) phát hiện xe tải loại 1,25 tấn màu xanh, hiệu Huyndai vi phạm Luật Giao thông. Đại úy Nguyễn Khắc Sơn đã ra hiệu lệnh dừng xe.
Thay vì chấp hành, lái xe điều khiển chiếc xe lao thẳng về phía đại úy CSGT Nguyễn Khắc Sơn.
Kịp quay người, đại úy Nguyễn Khắc Sơn bám vào cửa lên xuống của xe. Lái xe tải lập tức tăng tốc, lạng lách đánh võng làm cửa xe bật ra, kéo theo đại úy Sơn. Suốt quãng đường dài hàng trăm mét đoạn từ trạm soát vé cầu Phù Đổng, đại úy Nguyễn Khắc Sơn bị kéo lê trên đường. Đến đoạn chân cầu Phù Đổng, đại úy Sơn ngã vật xuống đường, chiếc xe tải trên đã bỏ chạy về hướng Hà Nội - Lạng Sơn.
Hải Phong