Khởi tố vụ tai nạn kinh hòang làm 24 người thương vong

30/09/2011 06:59
Theo Thúy Phương/Người lao động
Chiều 29-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã có quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên.
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 29-9 trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - Quảng Nam làm 2 người chết và 22 người bị thương.
Chiều 29-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã có quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên.
Hai nạn nhân tử vong là Hồ Văn Nghĩa (38 tuổi, trú xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa) và Trần Thị Hải (SN 1979, trú Khánh Hòa).
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Ghi nhận tại hiện trường, ông Lê Văn Thiên (54 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), cho biết vào thời gian trên cả nhà đang ngủ bỗng nghe một tiếng động lớn.
Ông chạy ra thì thấy hàng chục người mình đầy máu từ trong xe khách chất lượng cao Quang Hạnh bò ra, trên xe khách có rất nhiều hành khách khác bị thương nằm la liệt.
Ngay lập tức, người dân xung quanh chạy đến cấp cứu các nạn nhân và điện thoại báo công an.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 28-9, xe tải chở bột biển số 77C-003.35 chạy từ Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, đến đoạn đường trên bị hư nên dừng lại bên lề đường để sửa.
Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 29-9, xe khách chất lượng cao của hãng Quang Hạnh biển số 79N-0734 chở hơn 40 hành khách chạy từ hướng Nha Trang - Đà Nẵng. Cùng lúc này, xe container biển số 51R-9105 lưu thông từ hướng Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, phóng nhanh để vượt qua xe tải biển số 77C-003.35 đang sửa đậu bên đường nên lấn tuyến, tông trực diện vào xe khách, ủi xe khách lùi lại phía sau hàng chục mét.
Cú tông mạnh làm cho đầu xe khách mắc luôn vào nửa thân xe container, làm chị Trần Thị Hải (SN 1979, trú Khánh Hòa) chết tại chỗ. 
Ngay sau đó, Công an huyện Núi Thành đã có mặt điều tra hiện trường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam điều 4 chiếc xe cấp cứu để đưa hành khách bị thương vào viện.
Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư tỉnh ủy và ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân tại bệnh viện
Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư tỉnh ủy và ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân tại bệnh viện

7 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng các cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh để kiểm tra tình hình và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nặng 2 triệu đồng, nhẹ 1 triệu đồng/người.
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, có 23 nạn nhân được đưa vào cấp cứu, trong đó có 12 người bị thương nặng.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, do bị thương quá nặng, anh Hồ Văn Nghĩa (38 tuổi, trú xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa) đã tử vong.
Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh này đã yêu cầu bệnh viện phải điều trị miễn phí toàn bộ các nạn nhân.
Cùng ngày, UBND huyện Núi Thành cũng gửi 35 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhờ chuyển đến cho các nạn nhân bị thương.
Tại bệnh viện, nạn nhân Bùi Thị Nhung (SN 1983, trú huyện Núi Thành) may mắn sống sốt trong vụ tai nạn kể lại: Lúc tai nạn xảy ra, đa số hành khách đi trên xe đều ngủ, chị và chồng là anh Nguyễn Ngọc Đình (SN 1969) đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống xe (vì còn cách nhà khoảng gần 200 m, gần trạm thu phí, huyện Núi Thành).
Cùng lúc đó, chị nghe một cú va chạm mạnh và hai vợ chồng bị hất văng vào cửa xe, bay ra đường. Tỉnh dậy, hai vợ chồng thấy mình nằm trong bệnh viện mới biết vừa thoát khỏi tay tử thần.
Đến 8 giờ sáng người dân vẫn còn "bao vây" vụ tai nạn làm giao thông ách tắc đến 5 km
Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn
1- Trần Thị Hải (SN 1979, trú Khánh Hòa, đã tử vong).
2 – Hồ Văn Nghĩa (38 tuổi, trú xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa, đã tử vong)
3 – Nguyễn Văn Quyền (36 tuổi, trú huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa)
4 – Nam, chưa rõ tên (30 tuổi, trú Quảng Nam) 
5 – Bùi Thị Hồng (23 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn - Quảng Nam)
6 – Huỳnh Thị Vi (32 tuổi, trú huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa)
7 – Bùi Thế Anh (36 tuổi, trú phường Sơn Phong, TP Hội An - Quảng Nam)
8 – Đoàn Thị Hạnh (42 tuổi, trú xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa)
9 – Trần Thị Kim Chi (48 tuổi, trú xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh - Khánh Hòa)
10 – Nguyễn Sơn (53 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê - Đà Nẵng)
11 – Trần Thị Thu (18 tuổi, chưa rõ địa chỉ)
12 – Trinh Lương Nhơn (44 tuổi, trú khối phố 5, phường An Xuân, TP Tam Kỳ - Quảng Nam)
13 – Nguyễn Thị Thùy Uyên (34 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn - Quảng Nam)
14 – Đàm Nhật Đô (21 tuổi, chưa rõ địa chỉ)
15 – Nguyễn Tỵ (34 tuổi, trú huyện Diên Khánh - Khánh Hòa)
16 – Dương Thị Thu Thảo (29 tuổi, trú quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng)
17 – Nguyễn Đăng Huy (37 tuổi, trú Nha Trang - Khánh Hòa)
18 – Hòa Thúc Hoàng (26 tuổi, trú quận Thanh Khê - Đà Nẵng)
19 – Đoàn Tài (28 tuổi, trú huyện Điện Bàn - Quảng Nam)
20 – Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình)
21 – Bùi Thị Nhung (29 tuổi, trú xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành - Quảng Nam)
22 – Nguyễn Ngọc Đình (48 tuổi, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn -Quảng Nam)
23 – Nguyễn Văn Ngọc (26 tuổi, chưa rõ địa chỉ)
24 – Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên - Quảng Nam)
* Sau khi đăng tin về vụ tai nạn này, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến cho biết nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thường xuyên trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam là do đường quá hẹp.
Một bạn đọc viết: "Chưa thấy đoạn QL1A nào lại nhỏ bé tệ hại như đoạn qua Quảng Nam. Chạy trên 30 km/giờ đã là nguy hiểm rình rập. Quá hẹp". Bạn đọc Ngô Minh cho biết: "Còn bé hơn đường liên xã ở Bình Dương đó các bạn ạ!". Bạn đọc Hoàng phàn nàn: "Lưu lượng xe như thế mà Quốc lộ 1 thì quá hẹp, tai nạn là điều khó tránh. Tôi lái ô tô qua đoạn Bình Định cũng vậy, nếu phía trước có một xe tải thì đành phải nối đôi 20-30 km/giờ. Nếu có xe đậu bên đường thì thật nguy hiểm. Ôi, giao thông nước ta! Cũng đừng đổ lổi hết cho ai".
"Đường Quốc lộ 1 mà sao nhỏ như cái kẹo thế kia, sao không mở rộng đường lớn như khu vực Dầu Giây - Đồng Nai. Toàn tai nạn kinh khủng ở khu vực miền Trung. Chắc tại trên bản đồ miền Trung nằm ở đoạn eo của chữ S nên con đường cũng phải tí tẹo cho đúng tính thẩm mỹ. Giờ leo lên xe là phó linh hồn, không thì cũng mắc bệnh đau tim. Khi nào mới có bình an đây?" - bạn đọc Mướp Đắng than thở.
Độc giả Đặng Văn Ánh góp thêm: "Quốc lộ 1A đoạn qua miền Trung liên tục xảy ra các vụ tai nạn ô tô kinh hoàng. Nguyên nhân theo tôi một phần lớn là do đường ở đoạn này quá hẹp. Chúng ta đang đầu tư rất nhiều cho xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng thiết thực nhất theo tôi đầu tư xây dựng lại Quốc lộ 1A thành 2 làn đường một chiều riêng biệt. Như vậy mới nâng cao năng lực vận tải Bắc Nam và tránh được tai nạn kiểu này". Tương tự, theo bạn đọc Vương Thái Bạch, đại đa số những vụ TNGT kinh hoàng đều xảy ra trên Quốc lộ 1A. Con đường huyết mạch nhưng lại bé hơn tỉnh lộ!
"Hẹp nhất là Quảng Nam, hẹp nhì là Quảng Trị phàn nàn chi ai! Đó là câu phàn nàn của cánh xế đường hẹp trên toàn tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A" - độc giả Lê Ngọc Mạnh đúc kết. 
Theo Thúy Phương/Người lao động