Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Một người đàn ông bị tàu hoả cán đứt cổ

21/09/2012 10:19
Theo Nld.com.vn
Đang ngồi ở quán cóc ven đường, thấy tàu hoả đi qua, anh Bùi Văn Khoa, 35 tuổi, liền đứng dậy đi về phía đường ray. Đoàn tàu chạy qua, mọi người thấy người đàn ông này nằm chết trên đường ray, cổ bị cán đứt.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-9 tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với phố Hàm Nghi (phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Nạn nhân là anh Bùi Đăng Khoa (SN 1977, trú tại phố Hàm Nghi, phường Trại Chuối) đã bị tàu chở hàng mang số hiệu 471T1 đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, cán đứt cổ.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, Anh Bùi Đăng Khoa khi đang ngồi ở một quá cóc ven đường thuộc phố Hàm Nghi, thấy tàu hỏa gần đi đến liền đứng dậy đi về phía đường ray. Khi đoàn tàu hàng chạy qua, nhân viên đường sắt phát hiện người đàn ông này nằm chết trên thanh ray đường, cổ bị cán đứt.

Được biết, nạn nhân có tiền sử nghiện ma túy, đã nhiều lần được gia đình cho đi cai nghiện nhưng rồi lại tái nghiện.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nld.com.vn