Sơn Tây:

Nam thanh niên đeo còng số 8, nhảy xuống sông bị chết đuối

19/08/2013 14:07
Phong Vũ
(GDVN) - Trên đường bị áp tải về Công an phường, Thọ đã nhảy khỏi xe máy rồi lao xuống sông để chạy thoát. Nhưng không may là anh này đã bị tử vong. Ngày hôm sau, xác của Thọ mới được tìm thấy.
Mấy ngày ngay, người dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đang xôn xao về chuyện một thanh niên nhảy ra khỏi từ xe máy áp tải của chiến sỹ Công an phường rồi lao xuống sông để chạy thoát. Nhưng không may anh này đã bị chết.

Lực lượng chức năm khám nghiệm tử thi.
Lực lượng chức năm khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Thọ (SN 1985, trú tại 21/6 đường Hoàng Diệu, thị xã Sơn Tây).

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 9h00 sáng ngày 16/8, Thọ cùng một thanh niên khác được cho là vừa dùng ma túy xong thì bị hai đồng chí Công an phường Trung Hưng bắt đưa về trụ sở Công an phường. Hai đồng chí Công an này dùng 2 xe máy, một người  chở Thọ, một người chở thanh niên đi cùng.

Khi đi đến cầu Mỗ, phường Trung Hưng thì bất ngờ Thọ nhảy xuống sông để bỏ trốn.

Thấy vậy, một số người dân gần hiện trường đã chạy ra, nhảy xuống sông để cứu Thọ. Nhưng có thể do thanh niên này tưởng mọi người lao ra bắt nên càng cố bơi ra xa. Khi bơi được khoảng 100m thì Thọ chìm dần xuống dòng sông.

Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng phải tới 9h00 sáng hôm sau, ngày 17/8, thi thể của Thọ mới được tìm thấy ở vị trí cách cầu Mỗ khoảng 2km.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ cho công tác điều tra. Khoảng 14h00 chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Tại hiên trường nơi khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với một số người thân của nạn nhân. Theo chị Thu, chị gái ruột của Thọ thì vào gần trưa ngày 16/8, gia đình chị nhận được thông báo từ phía cơ quan Công an phường, nhưng phía công an chỉ nói là Thọ đang bị bắt và bảo cho người ra làm bảo lãnh đưa về chứ không nói thật là Thọ nhảy xuống sông mất tích.

“Gia đình em tưởng không có chuyện gì nghiêm trọng, lúc đó cũng đã trưa nên gia đình em chưa ra được. Khoảng 1h30 chiều thì người ta (Công an phường Trung Hưng – PV) mới nói thật là em nó (tức Thọ - PV) nhảy xuống sông từ lúc 9h00 sáng và tới giờ vẫn chưa tìm thấy,” chị Thu cho hay.

Người nhà của nạn nhân cho biết, khi trục vớt xác Thọ lên vẫn còn nguyên vẹn quần áo, đầu đội mũ, một chiếc còng số 8 còn đeo ở cổ tay phải.


Nói về Thọ, ông Nguyễn Quốc Ngọc (SN 1954, bố ruột của Thọ) thật thà cho biết, Thọ trước đây đã bị nghiện nên phải đi cai nghiện bắt buộc 4 năm ở trại cai nghiện số 3 thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thọ mới được khoảng 3 tháng, hiện tại đang làm nghề chụp ảnh ở quê.  

“Sau khi cai nghiện về nó (tức Thọ - PV) cũng bảo đã biết lỗi rồi và muốn tu chí làm ăn, nghe con nói vậy gia đình tôi cũng mừng, thế mà không hiểu sao giờ xảy ra cơ sự này đây!” ông Ngọc tâm sự.

Ông Ngọc cũng cho biết, phía gia đình ông không biết tại sao Thọ lại bị bắt và xảy ra sự việc đau lòng như vậy. “Gia đình chúng tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc”, ông Ngọc nói.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Kiểm, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết: “Qua xác minh ban đầu thì khi ngồi sau xe máy của một đồng chí Công an phường Trung Hưng, đối tượng Nguyễn Tiến Thọ đã dùng chân đạp vào người cán bộ chỉ huy đang điều khiển xe máy rồi nhảy xuống sông có ý định tẩu thoát. Thọ bị bắt do quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện Thọ có biểu hiện của việc buôn bán ma túy.”

Về việc vào thời điểm Thọ nhảy xuống sông, đối tượng này có bị còng tay hay không, ông Kiểm cho biết, hiện chưa xác minh được thông tin này.
Phong Vũ