Người dân họp chợ, đánh đu với tính mạng trên cầu ở Hà Nội

31/05/2012 06:00
Phương Sơn/ VnExpress
Mặc dù có biển báo cấm nhưng cầu Thanh Trì và cầu Long Biên (Hà Nội) vẫn trở thành nơi họp chợ. Người dân dừng xe mua ổi, bánh mỳ, hay uống trà đá... gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhiều năm qua, đầu bắc cầu Thanh Trì (địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội) mỗi ngày có tới hàng chục hàng bán ổi, bám ven theo hai bên đường dẫn lên cầu.
Nhiều năm qua, đầu bắc cầu Thanh Trì (địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội) mỗi ngày có tới hàng chục hàng bán ổi, bám ven theo hai bên đường dẫn lên cầu.
Mặc dù cả hai đầu cầu đều cắm nhiều biển cấm nhưng nhiều ôtô vẫn dừng đỗ đột ngột để vào mua ổi, gây nguy hiểm cho phương tiện chạy phía sau.
Mặc dù cả hai đầu cầu đều cắm nhiều biển cấm nhưng nhiều ôtô vẫn dừng đỗ đột ngột để vào mua ổi, gây nguy hiểm cho phương tiện chạy phía sau.
Theo Nghị định 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, phạt tiền 300.000-500.000 đồng đối với hành vi họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ ngoài đô thị; phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối ôtô dừng, đỗ trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng... Ảnh: Dòng xe xếp hàng ở làn dừng đỗ khẩn cấp để vào mua ổi.
Theo Nghị định 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, phạt tiền 300.000-500.000 đồng đối với hành vi họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ ngoài đô thị; phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối ôtô dừng, đỗ trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng...
Ảnh: Dòng xe xếp hàng ở làn dừng đỗ khẩn cấp để vào mua ổi.
Tuy nhiên không thấy lực lượng chức năng xử phạt.
Tuy nhiên không thấy lực lượng chức năng xử phạt.
Tương tự, cầu Long Biên - cây cầu cổ nhất thủ đô - hàng ngày cũng trở thành nơi bán hàng.
Tương tự, cầu Long Biên - cây cầu cổ nhất thủ đô - hàng ngày cũng trở thành nơi bán hàng.
Từ chiều đến đêm, cầu biến thành nơi bán trà đá, trà chanh.
Từ chiều đến đêm, cầu biến thành nơi bán trà đá, trà chanh.
Những người đi hóng gió dựng xe chật kín ở hai bên cầu.
Những người đi hóng gió dựng xe chật kín ở hai bên cầu.

Phương Sơn/ VnExpress