Nhân viên ngân hàng Trung Quốc toát mồ hôi ghép đống tiền rách

07/05/2012 07:40
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Mười hai nhân viên làm việc tại một ngân hàng ở Tứ Xuyên,Trung Quốc đã mất 6 giờ toát mồ hôi nghiên cứu tìm cách ráp nối 50.000 tệ tiền giấy đã bị xé vụn bởi một phụ nữ trong quá trình suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đành phải bỏ cuộc.
Mười hai nhân viên ngân hàng đã cố gắng ghép những đồng tiền bị xé nhỏ trong suốt 6 giờ đồng hồ.
Mười hai nhân viên ngân hàng đã cố gắng ghép những đồng tiền bị xé nhỏ trong suốt 6 giờ đồng hồ. 
Nhưng cuối cùng họ đành phải bỏ cuộc vì các mảnh giấy quá vụn và quá nhiều.
Nhưng cuối cùng họ đành phải bỏ cuộc vì các mảnh giấy quá vụn và quá nhiều.
Số tiền 50.000 tệ đã bị người phụ nữ trên xé vụn trong lúc bị suy nhược thần kinh.
Số tiền 50.000 tệ đã bị người phụ nữ trên xé vụn trong lúc bị suy nhược thần kinh. 
Người chồng của tuyệt vọng của cô đã mang bao tải tiền rách tới cầu cứu một chi nhánh ngân hàng ở Tứ Xuyên trên cầu cứu.
Người chồng của tuyệt vọng của cô đã mang bao tải tiền rách tới cầu cứu một chi nhánh ngân hàng ở Tứ Xuyên trên cầu cứu.
Theo lời người đàn ông này, số tiền là tất cả những gì ông có để trang trải chi phí chữa bệnh cho vợ.
Theo lời người đàn ông này, số tiền là tất cả những gì ông có để trang trải chi phí chữa bệnh cho vợ.
Các nhân viên ngân hàng bất lực trước đống vụn của một khoản tiền khá lớn và không biết ai hoặc nơi nào có thể giúp đỡ ông.
Các nhân viên ngân hàng bất lực trước đống vụn của một khoản tiền khá lớn và không biết ai hoặc nơi nào có thể giúp đỡ ông. 
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)