| Giữa ban ngày, nhiều thanh niên trẻ tuổi sẵn sàng "diễn xiếc" bốc đầu xe máy giữa phố gây nguy hiểm cho người đi đường | 
| Một số nhẹ nhàng hơn thì thích đầu trần dạo phố dù mũ bảo hiểm vẫn mang theo để chống chế | 
|  | 
| Nỗi khổ xe máy không biết đi lối nào vì ô tô lấn hết đường | 
| Lại là đi ngược chiều | 
| Phụ huynh đón con về cũng kẹp ba không đội mũ bảo hiểm | 
| Người lớn không làm gương cho trẻ em khi coi thường pháp luật | 
| Lực lượng cảnh sát cũng phải toát mồ hôi hột mỗi khi đến giờ đi phân làn giao thông | 
| Xin đường ở Hà Nội gần như là điều bất khả thi. Muốn qua đường thì cụ già này phải len lỏi giữa cả rừng xe rất nguy hiểm. | 
|  | 
| Hình ảnh quen thuộc vào giờ cao điểm ở Hà Nội | 
|  | 
| Phi xe lên cả vỉa hè vốn chỉ dành cho người đi bộ để đi nhanh hơn | 
|  | 
| Ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội ... | 
| Mạnh ai người nấy đi không theo hàng lối nào | 
|  | 
| Người đi xe đạp toát mồ hôi hột len lỏi giữa rừng xe máy | 
| Xe máy đi lối nào??? | 
| Đi ngược chiều một tí có sao | 
| Ai cũng muốn đi nhanh, không ai nhường ai là những gì thường thấy vào giờ tan tầm ở Hà Nội | 
  Hoàng Lâm  
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  