Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nữ sinh lớp 11 đi chơi với bạn rồi mất tích bí ẩn

14/01/2013 12:43
Theo Zing.vn/Infonet.vn
“Ngay khi biết cháu đã bị bạn xấu lừa bán sang Trung Quốc, gia đình tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cháu nhưng đều thất bại…”.
Hoảng hốt vì không thấy con về

Những ngày này, người dân ở thôn Đông Lĩnh, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang bàn tán xôn xao về chuyện mất tích bí ẩn của cô nữ sinh lớp 11 Nguyễn Thị H. Theo những người dân, sự mất tích đó cũng chỉ vì H. quá tin bạn.

Trong căn nhà nằm sâu hun hút tận cuối thôn, anh Ch. (bố nữ sinh H.) buồn bã kể về sự biến mất của con gái: “Sáng 23/12/2012, cháu H. xin phép đi học thêm nhưng mãi đến tối vẫn không thấy về. Gia đình tôi đi tìm khắp nơi thì được biết H. đã gửi xe đạp ở nhà một người bạn cùng lớp để đi chơi cùng một người bạn tên Lê Thị Trinh (SN 1996, ở thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng). Chúng tôi vội vã đến nhà Trinh dò hỏi thì chỉ gặp chị gái của Trinh cho biết Trinh cùng bạn trai tên Tuyển đi chơi xa vẫn chưa về. Rạng sáng ngày hôm sau, gia đình tôi tiếp tục đến nhà Trinh để hỏi về tình hình con gái thì Trinh nói không hay biết”.
 
Theo người cha khốn khổ, vì Trinh là bạn rất thân với H. nên ban đầu, gia đình đã không hề ngờ vực gì cô bạn thân của con gái mà chuyển hướng sang đi tìm khắp mọi nơi. “Gia đình tôi huy động toàn bộ người thân và gia đình chia làm nhiều tốp đi tìm kiếm cháu cả đêm cả ngày liên tiếp nhiều hôm sau đó. Không một bờ đê, đoạn sông hay chiếc giếng cạn nào chúng tôi bỏ qua. Bất cứ ai nói thấy ở đâu có người có hình dạng giống con gái tôi, chúng tôi đều tìm tới. Thời gian gần đây đọc trên báo chí thấy nhiều vụ án khủng khiếp nên gia đình tôi lại càng sợ hãi, nhưng càng tìm càng mất, chẳng có chút hy vọng nào cả”.

Nữ sinh lớp 11 đi chơi với bạn rồi mất tích bí ẩn ảnh 1

Nữ sinh H. mất tích một cách bí ẩn.

Sau khi tìm kiếm mãi không có kết quả, bà Lê Thị L. (mẹ nữ sinh H.) bỗng linh cảm thấy có gì đó bất ổn trong lời kể của Lê Thị Trinh. Bà đã quay ngược lại khu vực nhà Trinh để dò hỏi thì được người dân cho biết, trước thời điểm H. mất tích, có người đã nhìn thấy H. cùng Trinh lên xe một chiếc ô tô do một thanh niên điều khiển. Đến lúc ấy, Trinh mới chịu thừa nhận rằng đó là xe của người yêu là Tuyển (ở thôn Mạn Đê - xã Nam Trung - huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương). Nhưng sau khi đi một đoạn, Trinh đi chơi với người yêu ở Côn Sơn (Chí Linh – Hải Dương), còn H. xuống xe đi chơi riêng với bạn trai mình. “Trinh ngày xưa học cùng lớp với con gái tôi, nhưng nay Trinh đã bỏ học, làm công nhân may mặc. Từ sau khi bỏ học hai cháu vẫn thường xuyên qua lại chơi với nhau”, anh Ch. cho biết.

Để tìm thông tin về con gái, bà L. đã cất công sang xã Nam Trung để dò hỏi tin tức của Tuyển. Tại đây, bà L. như rụng rời chân tay khi biết Tuyển là một tên “ma cô” ở địa phương, thuộc diện bất hảo, nghiện nặng ma túy. Tình yêu của Trinh với Tuyển cũng có nhiều điều tiếng không tốt. Trinh kể từ khi bỏ học, cũng không còn ngoan hiền như thời còn là học sinh nữa, mà cùng thường xuyên bám theo nhóm bạn của người yêu ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Thấy sự việc đang diễn biến phức tạp, có nhiều nghi ngờ, gia đình nữ sinh H. đã làm đơn trình báo sự việc với công an xã Quyết Thắng những hoài nghi của gia đình về hai đối tượng Trinh và Tuyển. Ngay khi nhận được trình báo từ gia đình nạn nhân, công an xã đã triệu tập Lê Thị Trinh lên trụ sở để xác minh sự việc.

Đến khi đó, Trinh mới thú nhận là đã đưa H. lên Lạng Sơn cùng một người nữa là Tâm (23 tuổi, ở cùng quê với Tuyển). Tiếp đến, 3 người này dẫn H. đi qua một ngọn đồi, đến nhà người dân có treo chữ Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc. Sau đó có một người đàn ông Việt Nam tên Cường xuất hiện thì H. đòi về. Trinh đã bố trí cho Cường chở H. về nhà trước rồi 3 người (Tâm, Trinh, Tuyển) về sau. Từ đó đến nay, H. mất tích và Trinh cũng không biết H. đang ở đâu làm gì.

Nghi án nữ sinh bị bán sang Trung Quốc

Sau khi nhận được đơn trình báo, công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã triệu tập Trinh và Tâm đến trụ sở làm việc, còn Tuyển bỏ trốn. Nhưng do chưa đủ căn cứ, 2 người này đã được cho về địa phương chờ các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, làm rõ.

Tuy nhiên, theo lời kể của của gia đình anh Ch., trước đó, khi biết gia đình anh làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an, Trinh đã chủ động gọi điện cho anh Ch. trấn an rằng H. đang ở một nơi rất an toàn và thương thuyết nếu gia đình anh không làm ầm ĩ mọi chuyện thì Trinh và Tuyển sẽ đi đón H. về. Nhưng quá lo lắng cho sinh mệnh của con gái, gia đình anh Chính đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Đến nay, đã hơn nửa tháng trôi qua, đến nay, nữ sinh 17 tuổi vẫn bặt vô âm tín. Gia đình chưa nhận được bất cứ thông tin gì về em H. nên vô cùng hoang mang và lo lắng. “Ngay khi biết cháu đã bị bạn xấu lừa bán sang Trung Quốc, gia đình tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cháu nhưng đều thất bại. Vợ chồng tôi cũng cất công lên tận Lạng Sơn để tìm cháu nhưng bên đó đường ngang ngõ tắt chẳng biết nên cứ nghe ngóng một lúc rồi lại phải về. Trinh cũng liên tục thay đổi lời khai, lúc thì lại mình bảo không biết gì”. Theo đó, Trinh nói rằng nghe lời Tuyển rủ bạn thân là H. đi lên Lạng Sơn mua sắm cuối năm. Trinh cũng không hề biết có âm mưu gì đằng sau những người đàn ông kia, chỉ biết thực hiện theo lời của Tuyển.

Theo thông tin thu thập được từ người thân và bạn bè của H., cô bé là một học sinh ngoan ngoãn và rất lễ phép, chưa có bạn trai và chưa từng đi chơi về muộn bao giờ. Mặc dù nhiều bạn bè ở tuổi này bắt đầu có xu hướng ăn mặc theo “mốt”, thì H. vẫn rất hiền lành với bộ quần áo đồng phục giản dị và mái tóc buộc đuôi gà gọn gàng. Theo nhận xét của nhiều người, H. khá xinh xắn và được nhiều bạn trai trong trường để mắt nhưng cô bé vẫn chỉ tập trung vào học hành. H. cũng có nhiều bạn nhưng đặc biệt rất thân với Trinh vì cả hai học cùng với nhau từ xưa.

Trao đổi với PV, ông Tăng Bá Tùng - Trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết: “Công an huyện đã tiếp nhận vụ việc gia đình trình báo việc mất tích cháu Hương, qua xác minh bước đầu, chúng tôi đã xác định có dấu hiệu buôn bán người. CQĐT đã triệu tập 4 đối tượng liên quan đến việc dụ dỗ, có hành vi lừa bán cháu qua biên giới. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên lãnh đạo công an tỉnh để nhanh chóng vào cuộc, phối hợp điều tra, làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật”.
Theo Zing.vn/Infonet.vn