Phê ma túy, thiếu nữ Séc leo lên điện cao áp vì tưởng là cầu

22/06/2012 13:22
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Do ảnh hưởng của ma túy, một cô gái người Cộng hòa Séc đã leo lên cột điện cao áp 12m vì tưởng đó là một cây cầu. 
Sau khi dành 4 giờ hút một loại cần sa cực mạnh mang tên "chồn hôi", một cô gái người Cộng hòa Séc đã leo lên cột điện cao áp 12m vì tưởng đó là một cây cầu. 

Cô gái trẻ bám vào dây cáp leo lên cột cao áp vì tưởng đó là một cây cầu.
Cô gái trẻ bám vào dây cáp leo lên cột cao áp vì tưởng đó là một cây cầu.

Người dân sống tại Zlin, cộng hòa Séc đã trải qua những phút kinh hoàng khi phát hiện một cô gái 21 tuổi đang mò mẫm trên các dây cáp của một cột điện cao áp và vội vã gọi dịch vụ khẩn cấp.

Thiếu nữ vượt sông trong ảo giác.
Thiếu nữ vượt sông trong ảo giác.

"Đó là một cơn ảo giác vì cô ấy bị ảnh hưởng rất mạnh của ma túy" - Jan Macalikova, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết sau khi giải cứu thành công cô gái 21 tuổi.

Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện giải thuốc.
Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện giải thuốc.

Theo lời anh Jan Macalikova, do ảnh hưởng của ma túy, cô gái trẻ đã tưởng cột điện cao thế là một cây cầu bắc qua sông Morava và tìm cách vượt qua cây cầu ảo giác đó.

Các nhân viên cứu hộ túm được cô gái trẻ, kết thúc 2 giờ giải cứu gay cấn.
Các nhân viên cứu hộ túm được cô gái trẻ, kết thúc 2 giờ giải cứu gay cấn.

Cảnh sát đã phải ngắt điện và mất 2 giờ đồng hồ mới thuyết phục được cô gái trên xuống dưới mặt đất an toàn. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)