Tình tiết mới trong vụ bác sĩ thẩm mỹ ném xác nạn nhân xuống sông Hồng

28/10/2013 08:07
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Liên quan đến vụ việc chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang thi thể nạn nhân vào ngày 19/10, Công an Hà Nội tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường để tìm ra manh mối nhằm vớt thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Huyền. Bên cạnh đó, cảnh sát đang điều tra về chiếc điện thoại iPhone 4 của chị Huyền đã bị mất và hiện chưa xác định được bị rơi hay ai đó đã lấy đi.
Chưa tìm thấy iPhone của nạn nhân bị bác sĩ thả xác xuống sông

Người phát hiện xe máy của nạn nhân Huyền nằm trên đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là anh Vũ Văn Tuấn (tổ 9, phường Thạch Bàn). Trước khi mở túi treo trên xe của nạn nhân, anh Tuấn có gọi điện cho 2 người quen ra giúp cũng như chứng kiến.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng ở giữa)
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng ở giữa)

Khi túi xách của chị Huyền được mở, bên trong chỉ có mỗi chiếc điện thoại Nokia với trên 10 cuộc gọi nhỡ. Sau khi nhận được điện thoại của anh Tuấn từ máy của vợ mình, anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền đã có mặt. 
Theo lời kể của anh Tuấn, lúc đến nhận lại tài sản của vợ, anh Huy có kiểm tra và nói không thấy chiếc điện thoại iPhone 4 mà chị Huyền vẫn dùng. 
Chiếc điện thoại trên do ai lấy, hay ở đâu hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành làm rõ. Theo một cán bộ Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội), lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh với bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường là đối tượng Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Đối tượng Khánh là người giúp sức tích cực cho bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt thi thể nạn nhân phi tang. Một tình tiết rất đáng chú ý, đó là Khánh là người thu dọn đồ của nạn nhân, đồng thời là người điều khiển xe máy Lead, mang theo túi xách của chị Huyền bỏ ở đường Cổ Linh nhằm tạo hiện trường giả.
Mới 17 tuổi nhưng trông Khánh khá già dặn. Lúc bị bắt đưa lên cơ quan công an, Khánh vẫn tỏ ra khá bình thản, không tỏ vẻ sợ hãi. Mới học hết cấp 2 Khánh đã bỏ học kiếm việc làm thêm. Cách đây hơn 1 tháng, Khánh được nhận vào làm bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, Hà Nội) với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Đào Quang Khánh.Ảnh vietnamner
Đối tượng Đào Quang Khánh.Ảnh vietnamner

Bác sĩ Cát Tường lý giải việc ném xác, không gọi cấp cứu

Theo cơ quan điều tra, lý giải cho hành động không đưa chị Huyền vào bệnh viện cấp cứu, Tường nói: "Sau khi làm xong mọi việc, lúc nào tôi cũng trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Quả thực, khi chị Huyền bị tai biến trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ do tôi đảm nhiệm, tôi đã vô cùng sốc.

Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, cuống quýt làm mọi việc hòng che giấu tội lỗi. Giá như khi đó, tôi bình tĩnh được, làm chủ được tình huống, đưa chị Huyền vào bệnh viện cấp cứu thì... có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn".

Bên cạnh đó, ngày 25/10, năm bệnh nhân khác đã phải vào viện cấp cứu có liên quan đến  việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phẫu thuật tại trung tâm thẩm mỹ của mình.

TS. Nguyễn Huy Thọ, nguyên Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt (Bệnh viện 108), cho hay đã nhận khám cho năm bệnh nhân của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.

“Những bệnh nhân của bác sỹ Tường có thể có hoặc không có biến chứng nhưng cần tư vấn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra lại hoặc tư vấn” - TS Thọ cho biết.

Hiện thi thể chị Huyền vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy, mặc dù đã kết hợp cùng với gia đình huy động tối đa các biện pháp để rà soát 200km quanh khu vực Nguyễn Mạnh Tường phi tang.

Trong quá trình lấy lời khai, Tường đã xác nhận: Trước khi đến nâng ngực tại trung tâm của Tường, chị Huyền đã từng đến một trung tâm thẩm mỹ khác ở Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội. Nhưng do không yên tâm về chất lượng ở đây nên chị Huyền đã tìm đến trung tâm của Tường ở 45 Giải Phóng - Hà Nội./.


Đỗ Tuyết (tổng hợp)