Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

11/05/2012 07:28
“Cô bảo con viết chữ xấu nên lấy thước kẻ đánh con. Cô còn lấy tay giật tóc con”. 
Chị Nguyễn Thị Kim Cương (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh:

Con trai của chị là Lâm Thành Tài, HS lớp 3/5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa (TP Biên Hòa), đã bị cô Phạm Thị Duyên (giáo viên chủ nhiệm lớp 3/5) đánh trong lúc dạy thêm gây nhiều vết bầm trên cơ thể.

Sáng 10-5, PV gặp Tài tại gia đình chị Cương và ghi nhận trên vai, lưng, mông và tay cháu có nhiều vết bầm tím. Cháu Tài kể lại: “Cô bảo con viết chữ xấu nên lấy thước kẻ đánh con. Cô còn lấy tay giật tóc con”. Theo lời chị Cương, mặc dù bị đánh đau nhưng Tài không dám cho gia đình biết, chỉ đến khi bà nội cháu tắm cho cháu thì mới phát hiện sự việc. PV hỏi: “Tại sao không nói?”, Tài cho hay: “Cô Duyên bảo nếu nói ra thì công an sẽ bắt”.

Nhà cô Duyên cũng ở xã Hiệp Hòa và PV tìm đến nhà cô vào lúc 9 giờ. Người nhà của cô cho biết hôm nay các em không đến học. Tuy nhiên, PV nhìn thấy có hàng chục đôi dép của HS và sau đó mới biết có hơn 20 HS bị “nhốt” trên một cái gác rộng chưa tới 5 m2 ở phía sau ngôi nhà. Khi PV bước đến cầu thang thì các em ùa xuống. Người nhà của cô Duyên (cũng là một giáo viên tiểu học) giải thích: “Vì sợ báo chí làm um lên nên mới tạm cho các cháu lánh mặt”.

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử ảnh 1

Cháu Tài với những vết bầm tím trên người. Ảnh: DUY ĐÔNG

Về việc đánh cháu Tài tím người, cô Duyên giải thích: “Chuyện chỉ xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho Tài vì cháu được gia đình gửi bán trú ở đây từ đầu năm đến giờ. Khi ôn tập bài thi cho HS, tôi có nóng nảy đánh cháu. Tôi đánh cháu vào mông, tay, vai và không nghĩ nó tím như vậy”.

Ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Hòa, cho biết nhà trường đã yêu cầu cô Duyên ngưng ngay lớp dạy thêm nêu trên, đồng thời viết bản tường trình về vụ việc để nhà trường xử lý.

Được biết Công an xã Hiệp Hòa đã yêu cầu cô Duyên đến làm việc. Cùng ngày, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa, đã đề nghị công an xã báo cáo sự việc để làm rõ trách nhiệm của cô Duyên.

DUY ĐÔNG/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang