Vợ cảnh sát Thái Lan bị bắn và thiêu chết trước cổng chợ

10/02/2014 19:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công rõ ràng được thực hiện với mục đích trả thù.

Vợ của một cảnh sát đã bị bắn chết và đốt cháy ngay trước mặt mọi người tại một khu chợ đông đúc ở miền nam Thái Lan, tờ Channel News Asia hôm 10/2 dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Hiện trường một vụ tấn công bạo lực tại miền Nam Thái Lan.
Hiện trường một vụ tấn công bạo lực tại miền Nam Thái Lan.

Người phụ nữ 28 tuổi là tín đồ Phật giáo bị sát hại tàn bạo vào chiều ngày 9/2 trong lúc đang trở lại xe từ chợ tại khu vực Ratapanyang của tỉnh Pattani.

Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công rõ ràng được thực hiện với mục đích trả thù cho cái chết của 3 đứa trẻ Hồi giáo trong độ tuổi lên ba, năm và chín trong khu vực.

Quân nổi dậy đổ lỗi cho chính quyền Thái Lan về cái chết của 3 đứa trẻ trên, mặc dù họ không có bằng chứng về điều đó.

Vụ giết người mới nhất đã làm tăng lo ngại về xung đột tôn giáo trong khu vực đã cướp đi mạng sống của 5.900 người, phần lớn là dân thường.

Vẫn chưa có một phản ứng đầy đủ từ phía chính phủ Thái Lan về các vụ việc.

Hàng chục trẻ em đã bị giết bởi quân nổi dậy hay lực lượng an ninh kể từ khi bắt đầu bùng nổ xung đột vào năm 2004 và gần 400 trẻ khác bị thương./.

Nguyễn Hường