Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vợ đốt chết chồng: Tội ác từ cơn ghen mù quáng

03/01/2013 10:48
Theo Dân Trí
Khi yêu thương bị thay thế bởi ghen tuông và lòng thù hận, Lệ đã mua xăng với ý định tự tử cùng 2 con để “dằn mặt” chồng. Trong phút chốc suy nghĩ đó đã chuyển sang hành động đầy tội ác bằng việc tưới xăng thiêu chết người chồng đang say giấc ngủ.
Khi yêu thương biến thành thù hận

Hai ngày qua dư luận và nhiều người dân tại Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ Trương Hà Trúc Lệ (33 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) dùng xăng đốt chết chồng là Võ Minh Thông (33 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên). Đây như một trong những bi kịch gia đình tang thương nhất bởi cả nạn nhân và hung thủ là những người từng “đầu ấp tay gối” và có với nhau 2 đứa con thơ.

Căn nhà xảy ra vụ án gây chấn động dư luận
Căn nhà xảy ra vụ án gây chấn động dư luận

Mười năm trước, anh Thông là một chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát, con nhà khá giả đã gặp gỡ và nên duyên cùng Trương Hà Trúc Lệ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng trở nên khăng khít hơn khi lần lượt hai đứa con gái chào đời. Thường ngày, anh Thông đi làm tiếp thị cho một công ty gần nhà.

Cách đây gần 1 năm, vợ chồng anh Thông chuyển ra sinh sống tại căn nhà cấp 4 ở khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Cũng trong khoảng thời gian này, “chiến tranh lạnh” bắt đầu xảy ra khi Lệ nghi ngờ anh Thông có quan hệ tình cảm với một cô gái khác.
 
Những lần Lệ điện thoại cho chồng kêu đón con, nhưng do bận công việc nên anh Thông phải nhờ cô bạn thân đến đón giúp. Khi về nhà nghe con gái nói lại “Có cô nào đến đón con chở về chỗ ba”, lời nói con trẻ khiến mối nghi ngờ của Lệ càng dâng lên tột độ.

Không chỉ chìm vào những ghen tuông mù quáng mà mâu thuẫn của đôi vợ chồng này còn xoay quanh vấn đề tiền bạc. Những người hàng xóm không ít lần chứng kiến các cuộc to tiếng của Lệ và chồng. Thậm chí ngay qua cuộc điện thoại của đôi bên họ cũng thấy được mối quan hệ này đang “nóng” lên và có thể rạn nứt bất cứ khi nào.

Cuộc sống rơi vào bế tắc, Lệ đã quyết định sống ly thân với chồng. Tuy nhiên, những thù hận và mối nghi ngờ về người chồng có người khác, phản bội đã khiến Lệ không còn tin vào cuộc sống, thêm vào đó là khoản tiền nợ 500 triệu đồng mà vợ chồng đang gánh khiến Lệ như rơi vào tuyệt vọng.
 
Lệ đã đi mua 30.000 đồng xăng với ý định tự tử cùng hai đứa con nhỏ để “dằn mặt” chồng. Nhưng trong một phút mù quáng mà ý định đó đã chuyển sang tội ác kinh hoàng bằng việc Lệ đã tưới xăng thiêu chết anh Thông ngay trong phòng ngủ.

Tội ác trong đêm

Tối 1/1, khi anh Thông về nhà thì đôi bên tiếp tục xảy ra tranh cãi xoay quanh các vấn đề vốn đã gây mâu thuẫn từ trước, sau đó anh Thông đi vào phòng ngủ còn Lệ vẫn ngồi trước nhà vì giận chồng. Đến 22h cùng ngày, nghĩ đến chuyện chồng phản bội, lòng thù hận và cơn ghen mù quáng đã lên tới “đỉnh điểm”, lúc chồng ngủ say, Lệ liền đem xăng vào phòng tưới lên tấm đệm rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi mọi thứ và anh Thông cũng bùng cháy như một ngọn đuốc. Gây án xong, Lệ hốt hoảng đưa hai con nhỏ về nhà mẹ ruột ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An). Khi biết được con mình đã gây tội ác, người mẹ đã khuyên răn và đưa Lệ đến công an thị xã Dĩ An đầu thú.

Trương Hà Trúc Lệ tại cơ quan công an
Trương Hà Trúc Lệ tại cơ quan công an

Trong chiếc ao khoác hoa kéo kín cổ, gương mặt hốc hác, tái nhợt, Lệ ngồi trả lời các câu hỏi của điều tra viên về quá trình gây án. Ngay sau đó, một tổ công tác công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, cánh cổng dẫn vào nhà và cửa chính mở tung, xung quanh bao phủ mù khói, khét. Dưới nền nhà vương vãi nhiều tàn lửa.

Kiểm tra phòng ngủ, nhiều người chứng kiến bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đã cháy đen nằm giữa đống trò tàn. Nạn nhân được xác định chính là anh Võ Minh Thông. Mở rộng điều tra, các trinh sát thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có chiếc máy tính vẫn đang chạy đặt cách vị trí nạn nhân vài mét. Ngoài ra, tấm nệm cũng bị cháy rụi, trơ lò xo sắt, phía trần nhà cũng bị lửa làm cháy sém.

Kết luận ban đầu của Phòng khoa học hình sự công an tỉnh Bình Dương cho thấy, nạn nhân Thông chết do bỏng nặng toàn thân, suy hô hấp và ngạt thở.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Hà Trúc Lệ để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo Dân Trí