Vụ giết bé gái 4 tuổi:Đã có 3 đứa trẻ là nạn nhân của tên sát thủ Hoài

03/08/2012 13:00
Độc giả Vũ Bích Ngọc
(GDVN) - "Những hành động dã man, vô nhân tính của tên 'sát thủ' Đỗ Trần Hoài đâu phải chỉ gây ra nỗi đau đớn tột cùng cho cháu Q và H mà nỗi đau đó còn đè nặng lên chính đứa con còn quá thơ dại, mới chỉ đầy 2 tuần tuổi của hắn...", độc giả Vũ Bích Ngọc bày tỏ.
Xung quanh vụ án mạng kinh hoàng làm xôn xao dư luận xảy ra vào chiều ngày 29/7/2012 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin. Kẻ gây ra tội ác man rợ này là tên sát thủ Đặng Trần Hoài (SN 1986,  trú tại Hà Đông, Hà Nội) đã bị bắt và tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc trên cả nước gửi về.

Một trong những ý kiến đó là của độc giả Vũ Bích Ngọc bày tỏ, những hành động vô nhân tính của Hoài gây ra không chỉ gây nỗi đau cho hai cháu Q và H, mà nỗi đau đó còn đè nặng lên chính đứa con còn quá thơ dại, mới chỉ hai tuần tuổi của hắn...

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi:

Tội ác của sát thủ Hoài "trời không tha, đất không dung
".

Những ngày qua, tôi đã theo dõi rất kỹ, sát sao những thông tin xung quanh vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Sơn Tây. Thực sự tôi đã bật khóc khi đọc được những dòng thông tin về nạn nhân của vụ án. Đó không phải là những người đã trưởng thành mà lại là những em nhỏ còn quá nhỏ tuổi, quá thơ dại, trong trắng.
Đối tượng Đặng Trần Hoài, hung thủ gây ra vụ án mạng và hiếp dâm tại Cổ Đông, Sơn Tây bị bắt giữ
Đối tượng Đặng Trần Hoài, hung thủ gây ra vụ án mạng và hiếp dâm tại Cổ Đông, Sơn Tây bị bắt giữ

Hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi sát hại bé gái 4 tuổi của tên 'sát thủ máu lạnh' Đỗ Trần Hoài ở đây, quả thực là quá dã man, mất hết nhân tính. Tôi cũng đồng quan điểm với nhiều người khi cho rằng, hành vi đó không phải là của con người mà nó là của một con thú quá hung ác.
Bởi lẽ, khoa học tiên tiến đã chứng minh con người ta là loài động vật bậc cao, có nhận thức, có suy nghĩ trước khi thực hiện mọi hành động thì lẽ ra không thể nào lại có những hành vi tàn ác, dã man đến như vậy được. Mà nó càng dã man hơn khi nạn nhân của những hành động đó lại là những em nhỏ. Ở cái độ tuổi của các em, lẽ ra các em phải được cả xã hội yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trước tất cả mối đe dọa vì "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Ấy vậy mà những đau đớn tột cùng đã lại ập đến với các em, thậm chí cướp đi vĩnh viễn nụ cười tươi sáng, trong trẻo đó.  Tôi thực sự chỉ còn biết lặng im khi nhìn vào tấm ảnh chụp cuối cùng của cháu Q, với đầy rẫy những vết thương trên người. Thực sự, đó là hình ảnh minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác của một kẻ vô nhân tính, bạo tàn đã gây ra, tội ác đó không thể nào chối cãi, không thể nào dung tha được... Trước tình cảnh thấy chị gái mình bị uy hiếp bé đã khóc thét lên, không có bất cứ hành động nào gây hại trực tiếp cho tên Hoài song hắn vẫn chém bé nhiều nhát, khiến bé tử vong... Hành vi đó, thể hiện sự manh động, côn đồ và có lẽ khi xét xử, tôi mong muốn các cơ quan pháp luật nên căn cứ vào đó để xem xét có mức hình phạt thích đáng nhất. Cháu Q đã ra đi mãi mãi, đó là nỗi đau không chỉ cho gia đình cháu mà còn là nỗi đau của cộng đồng, của toàn xã hội chúng ta... Càng thương, càng xót bé bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy buồn, đau đớn trước những gì mà chị gái cháu, bé H, chỉ mới 9 tuổi đầu đã gặp phải. Nỗi đau của bé H đâu chỉ phải mà những nỗi đau về thể xác bên ngoài, bởi lẽ những nỗi đau đó có thể được chữa trị khỏi được nhưng xót xa hơn là nỗi đau về tinh thần. Sự ám ảnh về những gì mà tên 'sát thủ máu lạnh', tên "yêu râu xanh" đã gây ra chắc chắn sẽ đeo đẳng trong suốt cuộc đời về sau này của bé. Theo dõi qua các phương tiện truyền thông và trả lời của không ít các chuyên gia có thể thấy rằng, chính những người lớn chúng ta còn không thể nào chịu được nỗi ám ảnh của sự sợ hãi, nỗi đau đớn kinh hoàng như thế này thì với một đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi thứ 9 này sẽ ra sao đây. Và cũng còn đau đớn nào hơn, khi sau này cháu H biết được một sự thật là cháu đã phải chứng kiến những giờ phút cuối cùng của em gái cháu trước khi bị tên Hoài chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Nỗi đau tiếp nối, đè nặng lên nỗi đau như thế này, liệu rằng những người lớn chúng ta có thể chịu đựng được, trong khi đây lại là một đứa trẻ còn quá thơ dại. Người mất đi có thể không còn phải nghĩ điều gì nhưng với những người sống, với những đứa trẻ, những ký ức đau buồn đó, nếu không giải tỏa được sẽ đọng mãi, sẽ ám ảnh mãi trong cuộc đời. Càng nói đến đây, tôi càng căm phẫn hơn trước những tội ác có thể nói không quá rằng "trời không tha, đất không dung" mà tên Hoài đã gây ra.
Chiếc xe máy Air Blade được xác định là của hung thủ Hoài sử dụng gây án
Chiếc xe máy Air Blade được xác định là của hung thủ Hoài sử dụng gây án


Thêm một đứa trẻ nữa là nạn nhân của Hoài. Hai đứa trẻ vô tội, trong trắng đã bị Hoài cướp đi sự sống, cướp đi cuộc đời. Có thể giờ đây Hoài trong phòng tạm giam, phải đối mặt trước các cơ quan điều tra, trước sự trừng phạt tới đây của pháp luật, hắn có hối cải, có nói lời xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn màng... Nỗi đau mà hai cháu H và Q đã phải hứng chịu trước hành động vô nhân tính của 'sát thủ máu lạnh' Đỗ Trần Hoài không thể nào xóa nhòa được nhưng có một đứa trẻ vô tội mà tôi thấy, tuy không phải là một nạn nhân trực tiếp của những hành vi này nhưng nỗi đau mà chắc chắn cháu sẽ "gánh chịu" sẽ không hề nhỏ. Ở đây, tôi muốn nói tới, đó chính là cậu con trai mới 2 tuần tuổi của đối tượng Hoài. Thực sự, bé còn
quá nhỏ, quá non nớt để có thể cảm nhận thôi chứ đừng nói gì đến việc biết đến những hành động của bố mình đã gây ra. Tôi thực không dám nghĩ tới cái cảnh, khi lớn dần lên, hiểu biết được các sự việc ở đời, bé sẽ ra sao đây, khi những câu chuyện xung quanh bé được nghe, được thấy lại về những tội lỗi tày trời do chính người bố của mình gây ra. Tâm hồn non nớt của bé, nếu không được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội thì chắc chắn sau này sẽ là những màu đen, đó là còn chưa nói đến, nếu không cẩn thận chính sự kỳ thị của cộng đồng rất có thể sẽ gieo rắc thêm mầm mống của tội phạm... Lớn lên còn chưa rõ mặt bố và tôi không dám nói trước nhưng rất có thể, với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, rất có thể bé sẽ không một lần được gặp bố, được gọi bố. Tuy nhiên, nỗi đau mà bố của bé, một tên sát thủ máu lạnh gây ra thì đúng là còn kéo dài đến nhiều năm về sau... Một hành vi nhưng sự dã man, vô nhân tính của nó lại đã, đang và sẽ vẫn là nỗi đau đè nặng lên biết bao gia đình. Sự ly tán, tan vỡ là điều rất đau đớn... Và ở đây, một điều mà tôi muốn nhấn mạnh lại, muốn mọi người cùng thấy rõ, đó là những hành động dã man, vô nhân tính của tên 'sát thủ' Đỗ Trần Hoài đâu phải chỉ gây ra nỗi đau đớn tột cùng cho cháu Q và H mà nỗi đau đó còn đè nặng lên chính đứa con còn quá thơ dại, ngây thơ, mới chỉ đầy 2 tuần tuổi của hắn... * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả * Tít phụ do tòa soạn đặt lại
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Vũ Bích Ngọc