Vụ nổ xe: Không loại trừ khả năng gài bom ám sát

03/12/2011 11:41
Nam Phong
(GDVN) - Đám tang chị Quỳnh được cử hành trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người. Từng cơn gió rét buốt cứ rít lên, hòa vào tiếng kèn hiếu ai oán não nề...

Xe Dream của nạn nhân là xe chính hãng, còn rất mới

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, Trung tá Vũ Văn Kiên, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an thành phố Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật pháp nhằm thu thập các chứng cứ để làm rõ nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, đây là trường hợp hy hữu chưa từng xảy ra, mọi nguyên nhân đều được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ.

Cũng theo trung tá Kiên, không loại trừ khả năng có người gài bom ám sát, tuy nhiên điều đó chưa thể khẳng định vào lúc này.

Chiều 2/12, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã tới đại lý chính hãng Honda tại số 15A, phố Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh – nơi mà chị Quỳnh đã mua chiếc xe máy Dream. Chị Trần Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cho biết, chị Quỳnh mua chiếc xe Dream này tại cửa hàng ngày 31/3/2011. 

Hóa đơn mua xe, giấy kiểm tra chất lượng chiếc xe của chị Quỳnh.
Hóa đơn mua xe, giấy kiểm tra chất lượng chiếc xe của chị Quỳnh.

Chiếc xe mà chị Quỳnh mua là xe mới 100%, được sản xuất bởi Công ty Honda Việt Nam, đóng tại Vĩnh Phúc. Sau khi mua, chị Nguyễn Thị Quỳnh đã hai lần mang xe đến bảo dưỡng định kỳ. "Gần đây nhất là ngày 17/10, khi xe chạy được khoảng 4.000 km", chị Hiền nói.

Khi được hỏi chị Quỳnh tới bảo dưỡng xe có yêu cầu thay thế, lắp ráp thêm phụ tùng nào cho xe không thì chị Hiền khẳng định: Chủ xe cũng không yêu cầu "chế" thêm bộ phận nào. Chị Hiền cũng cho biết thêm, lô xe Dream mà cửa hàng này nhập về từ tháng 3 đã tiêu thụ hết, không có khách hàng nào liên hệ phàn nàn về chất lượng xe.

“Chiếc xe này chạy cũng ít thêm nữa chị Quỳnh cũng giữ gìn xe nên gần như xe còn rất mới. Vì vậy mà khi đến bảo dưỡng xe, nhân viên kỹ thuật đã không thấy bất cứ hiện tượng bất thường nào.” Chị Hiền nói.

Đại lý ủy quyền của Honda nơi chị Quỳnh mua chiếc xe Dream ngày 31/3.
Đại lý ủy quyền của Honda nơi chị Quỳnh mua chiếc xe Dream ngày 31/3.

"Gần đây, xe Dream mang đến bảo hành rất ít. Loại xe này cũng chỉ mắc lỗi nhẹ liên quan đến dây công-tơ-mét bị gập sai vị trí", cửa hàng trưởng Việt Long 1 nói và cho biết thêm, xe bán tại đây được đưa về từ chính hãng Honda ở Vĩnh Phúc. Trước khi giao cho khách, nhân viên đều kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật, hướng dẫn khách cách sử dụng, bảo dưỡng theo đúng quy định của Honda.

Về nguyên nhân xe của chị Quỳnh phát nổ, cửa hàng trưởng Hiền cho rằng: "Đây là hiện tượng khá lạ, phải chờ cơ quan điều tra xác minh mới biết được nguyên nhân".

Bà nội 92 tuổi ngồi xe lăn tiễn biệt cháu

Chúng tôi có mặt tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) trong buổi chiều đầu đông gió rét. Từ đường Cao tốc vào tới nhà chị Nguyễn Thị Quỳnh – nạn nhân trong vụ nổ xe chỉ chừng chưa đầy 7 cây số, đường đá lổn nhổn, đất đỏ bụi mù như dài dằng dặc.

Chúng tôi không khó khăn khi tìm về nhà chị Quỳnh bởi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 1/12 đã gây xôn xao dư luận. Tới Thôn Sơn Nam, quyện trong gió rét tiếng nhạc hiếu cứ văng vẳng bên tai dẫn chúng tôi vào nhà chị Quỳnh. Bà con làng trên xóm dưới đã có mặt rất đông đủ tới dự lễ tang và tiễn đưa chị quỳnh về nơi chin suối.

Bà Đặng Thị Quảng, mẹ đẻ của chị Quỳnh ngất lịm khi linh cữu của con đưa ra đồng.
Bà Đặng Thị Quảng, mẹ đẻ của chị Quỳnh ngất lịm khi linh cữu của con đưa ra đồng.

Chứng kiến đám tang chị Quỳnh, người viết không khỏi xúc động khi mà mẹ của chị Quỳnh, bà Đặng Thị Quảng không ngớt khóc gọi con. Lúc nào bên bà cũng phải có vài người đứng cạnh để đỡ bà. Khi linh cữu của chị Quỳnh chưa đưa ra khỏi nhà, bà Quảng chỉ đứng bên cạnh không rời nửa bước. Cho đến khi mọi người đưa chị ra đồng thì bà một mực đòi theo con và đòi mọi người…. trả lại con cho bà.

Trong đám tang ấy, chúng tôi cũng không khỏi đau xót bởi chị Quỳnh ra đi khi mà chị đang mang thai tháng thứ ba. Sinh linh bé bỏng còn chưa được chào đời đã bị lấy đi sự sống. Bà nội chị Quỳnh năm nay đã 92 tuổi đầu, chân cụ đã không còn đứng vững, cụ phải ngồi xe đẩy nhưng cụ nhất định đòi mọi người phải đưa cụ “tiễn… lá xanh về cội”.  Đôi mắt cụ không dời khỏi đám tang dần khuất xa phía ngoài cánh đồng làng heo hút gió đông.

Bà nội của chị Quỳnh ngồi xe lăn tiễn biệt cháu.
Bà nội của chị Quỳnh ngồi xe lăn tiễn biệt cháu.

Ông Nguyễn Công Thành, bố đẻ chị Quỳnh đau xót: Gia đình chúng tôi và nhân dân địa phương không khỏi thắc mắc và nghi ngờ về vụ nổ hy hữu từ trước tới nay chưa từng có này. Con tôi tần tảo nuôi con, tiết kiệm mười mấy năm trời để mua được một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Thiết tưởng gia đình chúng nó đã được cải thiện.

Ai ngờ đâu chiếc xe ấy đã đem lại thảm họa cho gia đình tôi. Con gái tôi đang mang thai được 3 tháng, còn nằm trong bụng mẹ chưa cất tiếng khóc chào đời đã vĩnh viễn ra đi. Cháu Khánh Vân thì mới 5 tuổi, đã bị mất một chân trái, chân còn lại nguy cơ cao là cũng mất nốt, mắt hỏng, tính mạng thì đang bị đe dọa. Phải chăng đó là sơ xuất của nhà sản xuất hay con tôi bị ái đó dắt tâm sát hại…? Ông Thành cho biết thêm, việc cần kíp, quan trọng nhất lúc này là làm sao để cứu lấy cháu Vân theo nguyện vọng của mẹ nó trước lúc ra đi.

“Gia đình chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ sự việc để gia đình chúng tôi và dư luận được biết.” – Ông Thành chia sẻ.

Nam Phong