Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ sập hầm thuỷ điện: Phút giây kinh hoàng "giáp mặt" với tử thần

21/08/2012 07:08
Xuân Hoà
(GDVN) -Đến giờ đây sau khi đã may mắn thoát nạn nhưng những công nhân thoát khỏi bàn tay tử thần vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ kinh hoàng đó.
Phút giây đối đầu với thần chết 

Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 19/8, tại công trình thủy điện Nậm Pông, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) một nhóm công nhân đang thi công khoan hầm thuỷ điện thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn khiến đất đá bị sập xuống, vùi lấp cả 7 người. Vụ nổ đã làm 2 công nhân bị chết; 5 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu.

Lực lượng chức năng đang vào hiện trường vụ sập hầm để điều tra nguyên nhân vụ sập hầm thuỷ điện Nậm Pông
Lực lượng chức năng đang vào hiện trường vụ sập hầm để điều tra nguyên nhân vụ sập hầm thuỷ điện Nậm Pông

Gặp những công nhân may mắn thoát nạn trong vụ nổ kinh hoàng trên tại BVĐK huyện Quỳ Châu không ai tin nổi mình còn sống sót. Tuy đã thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng khi nhớ lại phút giây bị mìn vùi lấp, những công nhân này vẫn không hết vẻ hoang mang, sợ hãi. 

Họ nhớ lại, khoảng 14 giờ ngày 19/8 tốp thợ gồm 5 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc kéo vòi lắp máy, tiến hành khoan ở hầm 1, ngách dưới của thủy điện. Hai mũi khoan vừa hoạt động được khoảng 2 phút thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn rồi đất đá từ trên đổ ào ào xuống vùi lấp mọi người. Hệ thống bóng điện cũng bị cháy hết. Đường hầm tựa như địa ngục, tối đen như mực. Tất cả đều bị đất đá vùi lấp phải nằm bất động.

Anh Hoàng Văn Sáng một trong 5 công nhân may mắn thoát nạn vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút giây bị mìn vùi lấp
Anh Hoàng Văn Sáng một trong 5 công nhân may mắn thoát nạn vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút giây bị mìn vùi lấp

“Lúc đó em cùng một người khác mới bắt đầu khoan được một lát thì từ phía mũi khoan bên cạnh nghe tiếng nổ lớn vang lên. Rồi tất cả tối đen và chúng em bị đất đá đổ xuống người. Mọi người ngất lịm. Không biết sau khoảng bao lâu, lúc em tỉnh dậy may mắn sờ vào được một chiếc đèn pin mang theo. Dõi xung quanh thì thấy mọi người đang bị đất đá vùi lấp, bất tỉnh nhân sự hết. Trên thân thể ai cũng máu me đầy người.

Một số đã bắt đầu tỉnh lại và kêu cứu yếu ớt. Đến giờ này em không nghĩ em vẫn còn sống sót trong vụ nổ đó”, anh Hoàng Văn Sáng (trú tại bản Đình Tiến, Châu Hạnh, Quỳ Châu) một trong số 5 công nhân may mắn thoát nạn nhớ lại thời khắc giáp mặt với tử thần.

Mặc dù bị thương do sức ép của vụ nổ, anh Sáng vẫn tìm cách đưa được hai nạn nhân khác ra khỏi đống đất đá và tìm cách ra khỏi đường hầm để gọi người cứu giúp. 

Các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu
Các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu

Ngay sau đó lực lượng cứu hộ có mặt tại công trường đã đưa số nạn nhân còn lại ra khỏi đường hầm và đưa đi cấp cứu tại BVĐK Quỳ Châu. Riêng hai công nhân người Trung Quốc sau khi tỉnh lại đã đi khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó anh Hồ Sỹ Huynh và Trần Đình Duy đều trú tại xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An tử vong. 

Nhà máy thủy điện Nậm Pông được xây dựng trên suối Nậm Pông của huyện Quỳ Châu (Nghệ An) từ tháng 11/2010 với số vốn đầu tư 740 tỷ đồng do Công ty CP Za Hưng (Thuộc tập đoàn Hà Đô – Bộ quốc phòng) làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 30MW. Theo dự kiến, quý I năm 2013 nhà máy sẽ vận hành tổ máy số 1 hòa vào lưới điện quốc gia và lượng điện hàng năm phát lên lưới điện quốc gia khoảng 130 triệu KWh/năm.
UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ qua liên quan tập trung tìm cách cứu chữa những công nhân đang bị thương. Đồng thời UBND tỉnh Nghệ An cũng đã cho dừng việc thi công thủy điện Nậm Pông để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.
Trao đổi nhanh với phóng viên, Thiếu tá Vi Xuân Thủy – Phó trưởng công an huyện Quỳ Châu cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Châu đã có mặt tại thủy điện Nậm Pông để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ca làm việc trước đặt mìn phá đá trong đường hầm dẫn nước còn sót lại. Nhóm công nhân của anh Sáng vào làm việc ca tiếp theo đã khoan trúng làm quả mìn gây nổ. Vụ nổ đã làm hàng chục m3 đất đá vùi lấp nhóm công nhân trên. Hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ để xác định trách nhiệm những người liên quan.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn trên lãnh đạo huyện Quỳ Châu cũng đã đến thăm hỏi, động viên mỗi người bị thương 500.000 đồng, gia đình có người chết 1.000.000 đồng/người.  

Nỗi đau từ Nậm Pông

Phóng viên có mặt tại gia đình hai công nhân tử nạn Hồ Sỹ Huynh và Trần Đình Duy đều trú tại xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu. Không khí tan thương bao trùm cả vùng quê biển này. Gần như mọi người trong xã đều dừng tất cả mọi việc để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình hai công nhân xấu số trên. Dọc con đường làng vắng bóng người qua lại, âm thanh nhạc hiếu não nề ai oán cùng với tiếng khóc nấc của người thân hai công nhân xấu số.

Mẹ của anh Duy khóc ngất và vẫn không tin con trai mình đã tử nạn trong vụ nổ mìn
Mẹ của anh Duy khóc ngất và vẫn không tin con trai mình đã tử nạn trong vụ nổ mìn

Bà Trương Thị Huy (mẹ anh Huynh) khóc ngất khi hay tin dữ về con mình tử nạn trong vụ sập hầm thủy điện. Anh Huynh là con thứ 4 trong gia đình 6 người con, gia đình lại thuộc vào diện khó khăn của xã. 

Nhà đông anh em, bố lại mang bệnh hiểm nghèo vừa mới qua đời nên anh Huynh trở thành lao động chính trong gia đình. Người vợ trẻ ôm đứa con thơ chưa đầy 10 tháng tuổi vào lòng, vẫn còn không tin nổi anh đã mất đi. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Bình (vợ anh Huynh) than khóc: “Con ơi vậy là con mồ côi bố rồi con ơi! Từ nay bố không còn về với mẹ con mình nữa con ơi! Sao ông trời nỡ cướp chồng tôi vậy hả trời”.  

Nỗi đau của người thân gia đình anh Huynh
Nỗi đau của người thân gia đình anh Huynh

Tại gia đình anh Trần Đình Duy, cú sốc anh mất đi đến giờ này khiến người mẹ già của anh ngã
Danh tính hai người tử vong được xác định là: Hồ Sỹ Huynh (24 tuổi) và Trần Đình Duy (22 tuổi, đều trú tại xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An); 5 người bị thương còn lại gồm: Hoàng Văn Sáng (21 tuổi), Hoàng Văn Vợn (32 tuổi), Vi Văn Thắng (28 tuổi, đều trú xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) và có 2 công nhân quốc tịch Trung Quốc cũng bị thương nặng.
quỵ. Mặc dù được mọi người động viên, an ủi nhưng một mực bà vẫn không tin người con trai của mình đã tử vong. Vừa nằm than khóc vật vã bà lại muốn mọi người đưa lên Quỳ Châu để gặp con. Bà tự an ủi mình rằng họ chỉ báo tin sai chứ con trai bà chưa chết: “Thằng Duy chưa chết phải không hả mấy chú. Mọi người chỉ nói láo tôi phải không. Tôi không tin nó chết đâu, nó thương tôi lắm nên nó không thể bỏ đi sớm vậy được. Nó là đứa có hiếu nên nó sẽ về ngay nay mai thôi chứ làm gì có chuyện nó đã chết phải không mọi người”. 
Những lời nói từ niềm tin về đứa con thân yêu của mình từ mẹ nạn nhân Duy khiến mọi người không thể ai cầm nổi giọt nước mắt xót thương. Cho đến nay, hai gia đình anh Huynh và anh Duy tử vong vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc người nhà họ tử nạn. Mọi thông tin là do những bạn công nhân làm cùng hai nạn nhân báo về.

Cũng theo người thân cả 2 nạn nhân thì họ đều là lao động hợp đồng nên không có bảo hiểm lao động.
Rời miền quê biển trong buổi chiều tà, không khí u ám của mây trời và nỗi buồn của những thân nhân gia đình hai công nhân xấu số khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà